Từ chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn bị 'đâm sau lưng' mới thấy những tiếc nuối của U17 Việt Nam

26/06/2023 07:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua, người hâm mộ bóng đá nước nhà choáng váng khi trợ lý HLV Lê Tấn Tài, lên trang cá nhân Facebook tiết lộ "sóng ngầm" ở đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2023.

Tại VCK U17 châu Á năm nay, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài là một trong những trợ lý về chuyên môn của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trợ lý Lê Tấn Tài chia sẻ rằng cảm thương cho người anh của mình (tức HLV Hoàng Anh Tuấn - PV) với bài viết trên trang cá nhân: "Một giải đấu thất bại của tập thể, mình cảm thấy thương cho người anh của mình, mình cũng có một phần lỗi khi không giúp được nhiều. Tuy nhiên cũng có nhiều thành phần nịnh nọt hay chê bai người khác, chê đồng nghiệp làm mất đi một tập thể đoàn kết. Mình chỉ thấy tội cho tất cả học trò của mình thôi,tới đây thì mình mới hiểu ai là người tốt, người xấu để còn biết ngõ tránh xa…".

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết mình không bình luận về những chia sẻ của trợ lý Lê Tấn Tài. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đây cũng là bài học để cùng suy ngẫm nhằm xây dựng BHL các đội tuyển tốt hơn, chuyên nghiệp hơn trong thời gian sắp tới.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận, giải đấu năm nay đã kết thúc nhưng hành trình của bóng đá trẻ, của đội tuyển U17 và những cầu thủ trẻ đã được mở ra với những trải nghiệm quý giá.

"Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có những bài học vô cùng bổ ích. Họ được đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á. Họ được làm quen với những phong cách thi đấu khác nhau.

Với những cầu thủ trẻ lại không có nhiều cơ hội thi đấu, việc tích lũy kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Họ được tôi rèn ý chí, tâm lý, bản lĩnh thi đấu. Bản thân BHL cũng rút ra những bài học để có thể điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian sắp tới. Tôi hài lòng với các học trò của mình đã tập luyện rất chăm chỉ và đã có những bước tiến dài".

Nhìn lại những trận đấu đã qua, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng toàn đội chưa thể hiện được hết những gì mà BHL chuẩn bị: "Đây là điều ngoài mong muốn. Dù sao thì với độ tuổi còn rất trẻ của toàn đội, đây là kinh nghiệm quý báu. Sự đa dạng trong đấu pháp là điều toàn đội cần thích nghi. Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đã có sự trải nghiệm để trưởng thành hơn. Bản thân BHL cũng có thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho các giải đấu khác".

Những tiếc nuối của U17 - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng thất bại của U17 Việt Nam ở VCK U17 châu Á năm 2023 đã đem tới những bài học bổ ích cho tương lai. Ảnh: Hoàng Linh

Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có nhận xét đáng để suy ngẫm: "Bóng đá Việt Nam và lứa Quang Hải đã chạm ngưỡng giới hạn. Việc họ đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã là "kịch khung"".

Từ những nhận xét của HLV Hoàng Anh Tuấn, sẽ thấy rằng với mục tiêu World Cup, bóng đá Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào lứa cầu thủ đã thành công trong thời gian qua. Thực tế từ SEA Games 32 đã có dấu hiệu cho thấy bóng đá nước nhà đã có những "hụt hẫng" về thế hệ kế cận.

Để giúp bóng đá Việt Nam giành vé dự World Cup 2026 hay xa hơn vào năm 2030, dứt khoát chúng ta phải trông chờ vào lớp trẻ, lứa U17 đến U20. Nhiệm vụ đó không thuộc về HLV Philippe Troussier, mà nằm ở các địa phương, các lò đào tạo trẻ cùng những HLV làm công tác đào tạo trẻ thật sự chất lượng.

Hệ thống trẻ cần phải được quản trị, đào tạo tách bạch, với lộ trình bài bản, chỉn chu. Phải làm sao để các tuyển thủ trẻ được nhiều năm cùng chơi bóng với nhau; được cọ xát, tập huấn nhiều giải quốc tế. Họ cũng nhanh chóng được trọng dụng ở cấp CLB tham gia giải chuyên nghiệp.

"Có bột mới gột nên hồ",  HLV Troussier chỉ đóng vai người "thợ xây" mà thôi. Còn với bóng đá Việt Nam cần tái cấu trúc hệ thống đào tạo trẻ, thì mới hy vọng cụ thể hóa được những giấc mơ World Cup. 

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm