Sau Drogba, đến lượt Kalou và Bosingwa ra đi: "Thanh lý" những người hùng Munich

25/05/2012 13:51 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Không có thời điểm nào thích hợp hơn để Chelsea bắt đầu một cuộc thay máu sau khi bước lên đỉnh Châu Âu. Drogba sẽ chia tay Chelsea và có tới 90% khả năng đích đến của "Voi rừng" là Thân Hoa Thượng Hải. Nối gót Drogba, hai cái tên tiếp theo chuẩn bị cuốn gói khỏi Stamford Bridge là Salomon Kalou và Jose Bosingwa.

Bosingwa, hậu vệ phải 29 tuổi người Bồ Đào Nha, hiện còn một năm hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea không có ý định gia hạn hợp đồng với anh. Cựu cầu thủ của Porto này gia nhập Chelsea cùng với người đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha Deco và HLV người Brazil Felipe Scolari. Anh được kỳ vọng rất nhiều sau khi thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở EURO 2008 trên đất Áo và Thụy Sỹ.

Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 16,2 triệu bảng đã chơi không tương xứng với kỳ vọng, một phần vì vấn đề chấn thương. Anh không tìm được chỗ đứng trong đội hình khi chỉ là sự lựa chọn thứ hai ở vị trí hậu vệ cánh phải sau Branislav Ivanovic, người gia nhập Chelsea từ Lokomotiv Moskva đầu năm 2008. Thậm chí Bosingwa còn hoàn toàn mất hút dưới triều đại của Andre Villas-Boas. Phải đến thời Di Matteo, anh mới được trọng dụng và góp phần vào chiến tích giành cú đúp Cúp FA và Champions League của Chelsea mùa này.



Salomon Kalou và Jose Bosingwa cũng đang tính rời Stamford Bridge- Ảnh Getty

Trong khi đó, Salomon Kalou là cầu thủ gắn bó với Chelsea từ giai đoạn mà Jose Mourinho còn nắm quyền. Anh gia nhập The Blues từ CLB Feyenoord của Hà Lan với mức phí chuyển nhượng là 8 triệu bảng. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này đã ra sân hơn 250 trận, bao gồm cả trận đấu chung kết với Bayern Munich ở Allianz Arena vừa qua. Kalou đã ghi được 60 bàn cho đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy không phải là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Chelsea, anh vẫn là cầu thủ hữu dụng trong những thời điểm nhất định. Giống như Bosingwa, Kalou bị Villas-Boas hắt hủi và chỉ hồi sinh dưới bàn tay của HLV tạm quyền Di Matteo.

Hồi tháng Một năm nay, Kalou đã được đội bóng cùng thành phố là Arsenal để mắt tới. Ngoài ra, cả Liverpool và một số đội bóng khác ở Châu Âu cũng dành sự quan tâm đến chân sút 26 tuổi này.

Cuộc thay máu rầm rộ nhất của Abramovich

Drogba, Kalou và Bosingwa mới chỉ là những nạn nhân đầu tiên trong công cuộc tái cấu trúc đội bóng của Abramovich. Sắp tới, tương lai của một loạt cái tên lớn nhỏ ở Chelsea sẽ được quyết định. Bộ ba Essien, Malouda và Lampard đang được The Blues chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Nhiều khả năng các cầu thủ này sẽ gắn bó với sân Stamford Bridge cho đến khi kết thúc sự nghiệp đỉnh cao.

Những cầu thủ đang được cho mượn ở các đội bóng khác cũng nằm trong diện The Blues cần phải lưu tâm. Chelsea đang xem xét việc gọi lại thủ thành Thibaut Courtois, người đã có một mùa giải rất thành công ở Atletico Madrid khi giúp đội bóng này vô địch Europa League. Ba cầu thủ trẻ khác là Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne và Josh McEachran cũng sẽ được đội bóng cân nhắc việc ở lại Stamford Bridge hay tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở một nơi khác theo dạng cho mượn. Trong khi đó, Yossi Benayoun nhiều khả năng sẽ về lại Chelsea sau khi thi đấu một mùa giải cho Arsenal.

Người đi, ắt phải có kẻ đến. Marko Marin sẽ là tân binh đầu tiên của Chelsea sau kỷ nguyên vinh quang ở Allianz Arena. Chelsea chỉ phải trả cho Bremen 7 triệu bảng để sở hữu cầu thủ người Đức này. Tuy nhiên, theo lời giám đốc điều hành Ron Gourlay, The Blues cần thêm từ ba đến bốn tân binh cho mùa giải sắp tới.

Ưu tiên hàng đầu của Chelsea lúc này sẽ là tăng viện cho hàng công. Eden Hazard đang lọt vào mắt xanh của The Blues, và bản thân cầu thủ người Bỉ này cũng rất hứng thú khi có cơ hội khoác áo tân vương Châu Âu. Ngoài Chelsea, anh cũng là mục tiêu lăm le của hai đội bóng thành Manchester.

Không chỉ có Hazard, Chelsea đang bắt sóng ra-đa đối với tiền vệ 19 tuổi Lucas Moura của Sao Paulo. The Blues đã đặt giá Lucas 32 triệu bảng, và họ nhận được cái lắc đầu từ phía đội bóng Brazil. Trước đó, Inter Milan cũng từng đưa ra mức giá 16,2 triệu bảng để đưa Lucas rời khỏi Brazil nhưng bất thành. Real Madrid cũng không bỏ qua ngôi sao đang lên này.

Ngoài việc đi-ở của các cầu thủ, Chelsea cần phải sớm ổn định băng ghế chỉ đạo. Mới đây, Di Matteo đã được các ông chủ The Blues trao cơ hội dẫn dắt The Blues thêm một mùa giải. Tất nhiên, vị HLV người Italia này không có gì phải vội để nhận lời. Ngoài kia, Aston Villa và đội bóng cũ Lazio sẵn sàng chờ đón nếu như ông không đồng ý gắn bó với Stamford Bridge thêm 12 tháng.

Mùa Hè năm nay ở Stamford Bridge hứa hẹn sẽ rất sôi động.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm