Từ 'chế lời' Quốc ca đến 'chế' nghi thức Đội

26/08/2016 07:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Các em đội viên trong clip Nghi thức đội phiên bản phố sàn có thể không đọc được những dòng chia sẻ này của tôi. Điều đó cũng không sao, vì ở lứa tuổi thiếu niên của các em, quan trọng nhất là học tập và tham gia các hoạt động đội của lớp mình, trường mình; chứ không phải là theo dõi dư luận xã hội.

Nhưng tôi muốn các em trong clip đó và tất thảy chúng ta hãy cùng suy nghĩ trước sự việc quá trớn này, bởi sự thiếu nghiêm túc trong việc này có thể khởi đầu cho những hậu quả lớn...

Vâng, cũng có thể coi là một "trò đùa" khi các em đội viên ở tuổi thiếu niên - tuổi nhất quỷ nhì ma - thay vì thực hiện đúng nghi thức khi duyệt đội (nghi thức đi đều bước) thì lại "biến tấu" thành những điệu nhảy nhí nhố, hao hao giống... trên sàn nhảy…

Ở clip thứ nhất, các đội viên đi lại nhún nhảy, lắc hông, còn bạn chi đội trưởng “sáng tạo ra hình thức hai tay vắt chéo, chân xệnh xạng khiến người xem không khỏi bật cười”.

Ở clip thứ hai, các bạn cầm cờ vừa nhún nhảy, vừa kết hợp với... múa cờ như trên sân khấu biểu diễn.


Các em đội viên trong clip 'Nghi thức đội phiên bản phố sàn'. Ảnh chụp từ clip

Đành rằng ngày nay, với sự bùng nổ của smartphone, Facebook, YouTube, chúng ta chẳng lạ gì những trò đùa đủ kiểu của nhiều người, nhất là giới trẻ. Họ tự biên, tự diễn biến rất nhiều thứ trang trọng, nghiêm túc thành các tình huống khôi hài (ảnh chế, clip chế), rồi tung lên mạng để… “giải khuây”.

Đành rằng, với một số bạn trẻ hiện nay, ý thức về việc thực hiện các nghi thức đội, từ chuyện đeo khăn quàng đỏ trở đi, đã “phai nhạt” khá nhiều so với trước đây. Nhưng tôi không dám nghĩ rằng, các em lại dám… “chế” cả nghi thức đội. Bởi nghi thức đội là những gì đẹp đẽ và thiêng liêng lắm.

Hẳn ai cũng nhớ đến kỷ niệm ngày đầu tiên được đeo khăn quàng đỏ đến trường, mình đã sung sướng, hãnh diện đến chừng nào. Hãnh diện vì được xếp hàng duyệt đội trong các kỳ sinh hoạt của toàn trường. Ai được vào đội trống thì “nổi danh” toàn khối. Theo thời gian, có thể những chiếc khăn quàng đỏ, bằng vải phin hay vải va-li-se, đã nhuốm đầy mực tím. Nhưng ai cũng nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ, thiêng liêng về đội khi mình “Vững bước tiến lên đoàn”:

“Gặp nhau giữa trời Thu Hà Nội/ Khăn quàng đỏ rực trong nắng vàng tươi…”.

Có 7 yêu cầu đối với đội viên, mà ai cũng phải nhớ. Xin được chép lại: 1 - Hát thuộc Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống; 2 - Biết thắt và tháo khăn quàng đỏ; 3 - Chào theo kiểu đội viên TNTP HCM: 4  - Biết cầm cờ, giương cờ, kéo cờ, vác cờ; 5 - Hô đáp khẩu hiệu Đội; 6 -  Đánh 3 bài trống quy định (trống chào cờ, trống hành tiến, trống chào mừng); 7 - Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động.

***

Với sự đẹp đẽ tinh khôi ấy, thật khó tưởng tượng khi nghi thức đội lại bị chính một số em đội viên “chế” ra thành phiên bản “phố sàn”. Điều đáng lo ngại là quan sát các clip ghi lại, ta có thể thấy, sự việc đáng tiếc này dường như không chỉ là tự biên, tự diễn của mấy em "đội viên hư" ở ngoài đường, ngoài phố mà đã diễn ra công khai trong một sinh hoạt đội khá quy mô ở địa phương. Việc "chế" nghi thức Đội một cách hết sức “thuần thục” chứng tỏ là đã có... tập dượt hẳn hoi.

Trước sự việc này, ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng xác nhận, hiện tại ông đã nắm rõ được các địa phương làm sai Nghi thức Đội và có biện pháp xử lý kịp thời để tránh phổ biến rộng rãi trên cộng đồng mạng.

“Đây là hiện tượng đơn lẻ ở một số đơn vị cấp cơ sở (cấp xã), do đội ngũ cán bộ ở đó hiểu sai, hiểu chưa kỹ và chưa chính xác về Nghi thức Đội “- ông nói trên trang Saostar.

***

Có thể chỉ là một trò đùa quá trớn. Có thể là một sự cải biên tùy tiện do nhận thức chưa đúng về ý nghĩa của các nghi thức đội. Nhưng nói gì thì nói, nếu ngay cả những nghi thức đẹp đẽ, tinh khôi ấy cũng bị làm hoen ố bởi sự thiếu ý thức hoặc thiếu hiểu biết thì thật đáng lo.

Nỗi buồn chế lời Quốc ca diễn ra chưa lâu, thì lại tiếp đến nỗi buồn “chế” nghi thức đội. Khi cái gì cũng có thể bị hết người lớn đến trẻ em, đem ra đùa cợt thiếu nghiêm túc, thì việc giáo dục ý thức công dân cần phải xem lại.

Đông Kinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm