Huyền thoại bóng đá Stefan Effenberg: Xấu mặt vì 'bóc bánh' không trả tiền

04/04/2015 07:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án quận Munich giữa tuần qua xuất hiện nguyên đơn cực kỳ đặc biệt. Cô mặc quần da bó sát màu đen, đi giày cao gót 15 cm, mái tóc nhuộm vàng óng tết thành bím buộc đôi gà. Gương mặt dày hơn bởi lớp son phấn.

Đó là Edona James, gái gọi chuyển giới năm nay 28 tuổi. Edona đặt ra cáo buộc nghiêm trọng đối với huyền thoại Bayern Munich Stefan Effenberg. Nó liên quan tới tình dục và ma túy.

Khoản "nợ" khó đòi

Trước tòa, Edona sụt sùi như thể muốn nhận sự thương hại. Gái gọi chuyển giới trần tình rằng cô và Effenberg "qua lại" đã nhiều năm nay. Effenberg thường xuyên đến tìm gặp Edona tại Sperrbezirk - khu vực nổi tiếng về hoạt động mại dâm ở Đức.

Được "phục vụ" khách hàng có tiếng như Effenberg được coi là vận may của gái làng chơi. Bởi đa số danh thủ, cựu danh thủ là những kẻ có tiền, sẵn sàng chịu chi để vui thú. Tuy nhiên, Edona lại không được may mắn như vậy. 3 năm đi lại, cụ thể là giai đoạn 2010-2013, cựu tuyển thủ Đức bị tố không chi trả cho gái gọi này một đồng nào.

"Hắn ta lạm dụng tình dục tôi. Hắn sử dụng cơ thể của tôi mà chẳng trả một cắc nào"- nói xong, gái gọi òa khóc trước tòa.

Thông thường sau mỗi lần vui thú, gái gọi sẽ đòi luôn "thù lao" cho ngày làm việc của mình. Nhưng Edona không thể làm như vậy với Effenberg vì "lần nào hắn ta cũng mang theo ma túy và đê mê trong khói thuốc".

Khi thẩm phán hỏi tại sao đến bây giờ mới lên tiếng tố cáo, Edona phân trần: "Hắn ta dọa sẽ tiêm axit vào mặt tôi nếu tôi đưa việc này ra ánh sáng. Tôi đã phải điều trị tâm lý nhiều lần bởi sức ép từ hắn ta".

Kết thúc phiên điều trần, thẩm phán tuyên bố Effenberg phải chi trả cho Edona 600 euro. Gái gọi này không đồng ý. Cô yêu cầu Effenberg phải chi trả đủ 5.000 euro- khoản "nợ" trong 3 năm.

Effenberg: Già rồi vẫn bất trị

Effenberg không dự phiên tòa. Thông qua luật sư, cựu cầu thủ Bayern bác bỏ mọi cáo buộc của Edona. Dẫu vậy, xét về tính cách và lịch sử tình trường của Effenberg, có vẻ như không có gì là không thể.

Ở Đức, Effenberg bị coi là "kẻ cắp trơ trẽn". Năm 2002, Effenberg khiến dư luận rúng động bằng scandal cướp vợ bạn. Cựu cầu thủ Bayern Thomas Strunz trong một lần cầm điện thoại của Claudia, đã phát hiện ra tin nhắn tình tứ của vợ với đồng đội. Chẳng những không tỏ ra ăn năn, Effenberg còn công khai xuất hiện bên Claudia. Hai năm sau đó, cặp tình nhân tổ chức hôn lễ hoành tráng trên bãi biển Florida.

Chưa hết, Effenberg như muốn xoáy sâu vào nỗi đau của Thomas Strunz bằng cuốn tự truyện " I Showed Them All". Trong đó có bức ảnh Claudia bịt mắt hôn bụng Effenberg trong bồn tắm. Trên cơ thể của Claudia là hình xăm mới " Real Love Never Die" (Tình yêu thực sự không bao giờ chết).

Trên sân cỏ, Effenberg được coi là kẻ bất trị. Năm 1994, HLV tuyển Đức Berti Vogts đã đuổi thẳng thừng Effenberg về nhà vì hành động chĩa ngón tay thối vào người hâm mộ. Effenberg được gọi trở lại vào năm 1998 nhưng sự nghiệp quốc tế chẳng bao giờ có thể khôi phục từ thời điểm đó.

Thời gian khoác áo Bayern, Effenberg trở thành tâm điểm chỉ trích khi tuyên bố những người thất nghiệp ở Đức     quá lười biếng để tìm cho mình công việc mới. Ông cũng bị tòa án tuyên phạt 70.000 euro vì tấn công một phụ nữ trong hộp đêm ở Munich. Vì những rắc rối đó, Effenberg bị Bayern đẩy đi.

Nhưng sau 4 năm, Effenberg đã kịp cùng Bayern thu được thành công lớn với 3 chiếc đĩa bạc liên tiếp và 1 chiếc Cup Champions League 2001. Chính tiền vệ này đã ghi bàn gỡ hòa trong trận chung kết với Valencia năm đó, giúp Bayern thắng trên chấm 11m.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm