Truyện cười bốn phương: Thể thao tăng tốc

23/02/2019 08:32 GMT+7 | Hài hước

* Khi quả bóng bay về phía cô - huấn luyện viên quần vợt nói với một nữ học viên - cô phải chạy về phía nó nhanh hơn nữa. Để tăng tốc độ chạy, hãy tưởng tượng cô đang ở cuối vườn thì có tiếng chuông điện thoại reo trong nhà. Nếu cô không nhấc máy sau 4 hồi chuông, cô bạn thân nhất của cô, người mà lúc nào cũng sẵn sàng buôn với cô những chuyện ngồi lê đôi mách mới nhất, sẽ gọi ngay cho một người khác.

Lời khuyên của bác sĩ

Lời khuyên của bác sĩ

Ông có làm theo lời khuyên của tôi để giải quyết vấn đề mất ngủ không?

* Một bác sĩ rõ ràng là bối rối, hỏi bệnh nhân:

- Ông có chơi thể thao không?

- Thưa bác sĩ không.

- Vậy ông hãy chơi một môn thể thao nào đó đi.

- Thế nếu tôi trả lời rằng tôi vẫn chơi thể thao đều đặn?

- Thì tôi sẽ bảo ông là ông đừng chơi nữa.

Chú thích ảnh

* Ra khỏi nhà hát hài kịch, thanh tra thuế trực thu nói với người bạn cùng đi:

- Vở kịch vừa rồi có nhiều cảnh thú vị và nhiều lời đối đáp buồn cười thật, thành thử chưa bao giờ tôi lại cười nhiều như tối nay kể từ hôm ông chủ cửa hàng thịt trên phố Rouge đến gặp tôi và bảo rằng suốt cả một năm ông ta chỉ được lãi có 12 nghìn euro.

* Một anh chàng đến văn phòng với vẻ mặt khổ sở và rầu rĩ khiến các đồng nghiệp của anh ta nhận thấy ngay, họ xúm lại hỏi:

- Này, cậu sao thế, cậu gặp chuyện gì khó chịu à?

- Ừ, đúng vậy - anh ta đáp - chả là hôm qua thằng Hansen say khướt, say đến nỗi loanh quanh thế nào nó bán được cả cái nhà ga xe lửa…

- Chuyện ấy thì liên quan gì đến cậu mà cậu phải buồn khổ?

- Ừ, đã đành, nhưng vấn đề là ở chỗ tớ đã mua cái nhà ga ấy…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm