Trước trận SHB Đà Nẵng – Đồng Nai: Thầy trò ông Sự 'tim đập, chân run'

18/07/2015 08:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng Nai của hiện tại quá yếu để có thể “nổi loạn”, bằng chứng là họ đang đứng bét bảng. Đồng Nai cũng không còn là đối thủ kỵ giơ với SHB Đà Nẵng. Chính vì thế, ở chuyến làm khách sân Chi Lăng cuối tuần này, HLV Trần Bình Sự và các học trò sao tránh khỏi “tim đập, chân run”.

Theo lịch thi đấu, vòng 17 này, đối thủ của Đồng Nai trong cuộc đua trụ hạng là HAGL gặp khó khi phải đối đầu với B.Bình Dương. Nhà ĐKVĐ như con hổ vừa bị đả thương sau thất bại trước S.Khánh Hòa BVN nên họ không dễ có chuyện “nương tay” trong chuyến làm khách ở Pleiku. Nghĩa là, nguy cơ HAGL thua tiếp trận nữa rất cao. Vì thế, thầy trò ông Sự đang dốc sức có điểm trên sân Chi Lăng để tạm thời thoát hiểm bằng việc nhấc chân khỏi vị trí bét bảng.

Có điều, mục tiêu giành điểm của Đồng Nai ở “ải” Chi Lăng chắc chắn không hề dễ. Bởi vì, SHB Đà Nẵng cũng đang chịu tổn thương nặng nề sau 3 trận thua liên tiếp từ đầu lượt về đến nay. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang quay cuồng tìm công thức chiến thắng để niềm vui trở lại. Và, tiếp đối thủ đang đứng bét bảng Đồng Nai là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng sông Hàn tìm lại cảm giác chiến thắng.

Hai mùa giải trước, với SHB Đà Nẵng, nhắc đến Đồng Nai như là nỗi ám ảnh của họ. Lý do là bởi trong 4 cuộc chạm trán với Đồng Nai ở V-League ở 2 mùa giải 2013 và 2014, thầy trò Huỳnh Đức chỉ thua với hòa. Bất chấp những thời điểm SHB Đà Nẵng phong độ tốt nhất, Lê Huỳnh Đức cũng phải ngậm ngùi nuốt ấm ức trước đồng nghiệp đàn anh Trần Bình Sự.

Còn nhớ trận lượt đi mùa giải 2014 trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã bị Đồng Nai gỡ hòa 2-2 vào phút 89, khi đã dẫn trước 2-1 bằng các pha lập công của Merlo và Valentic. Trận đó, ông Sự tỏ ra cao tay khi đã bắt bài được SHB Đà Nẵng. Với lối đá phòng ngự phản công hợp lý, Đồng Nai không những khóa được những mũi nhọn tấn công của SHB Đà Nẵng (lúc đó Merlo có phong độ rất cao) mà còn tỏ ra sắc bén trong các pha phản đòn. Xa hơn ở mùa giải 2013, cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng giữa họ cũng có tỷ số hòa (0-0).

Còn 2 cuộc chạm trán trên sân Đồng Nai ở 2 mùa giải trước, thầy trò ông Sự đều giành phần thắng. Đáng nhớ nhất là chiến thắng 4-1 ở lượt đi mùa giải 2013. Trận đó, tiền vệ quê Đồng Nai Nguyễn Minh Phương là tác giả bàn thắng duy nhất cho đội bóng sông Hàn, nhưng anh đã nhận thẻ đỏ rời sân từ phút 45+1 khiến SHB Đà Nẵng thua tan nát.

Quá khứ là vậy, còn hiện tại SHB Đà Nẵng không còn sợ Đồng Nai nữa. Vòng 13 vừa qua, thầy trò Huỳnh Đức đã phá dớp ngay trên sân Đồng Nai bằng chiến thắng 2-1. Trong bóng đá, đôi khi “cái dớp” cũng gây ra một rào cản về tâm lý cho cầu thủ.

Hơn nữa, Đồng Nai của mùa giải 2015 yếu đi rất nhiều so với 2 mùa giải trước. Sau 2 mùa giải đầu tiên làm “ngựa ô” và đều về đích vị trí thứ 7  trên BXH V-League, Đồng Nai lúc này đang tuột dốc trên mọi phương diện. Vị trí chót bảng mà họ đang đứng nói lên tất cả.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng dù vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp nhưng sức mạnh của họ đã được cải thiện đáng kể. HLV Lê Huỳnh Đức nói đội bóng của ông chỉ còn thiếu bàn thắng chứ lối chơi, tinh thần đều rất ổn. SHB Đà Nẵng đã sớm “tung cờ trắng” ở cuộc đua vô địch nhưng họ cần chiến thắng để lấy lại niềm tin cho chính mình và cả người hâm mộ.

Đứng trước đội chủ nhà đang rất khát khao chiến thắng như thế, một Đồng Nai “mong manh” sao khó tránh khỏi “tim đập, chân run”, nhất là khi nếu thua trận nữa thầy trò ông Trần Bình Sự càng gần hơn suất xuống hạng.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm