Trước trận S. Khánh Hòa – SLNA: Giữ chất ngổ ngáo

24/01/2015 05:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tuy vừa trở lại V-League năm nay, nhưng S.Khánh Hòa vẫn giữ được chất “ngổ ngáo”, gây nhiều khó khăn cho các đối thủ. Cuối tuần này, đội bóng giàu truyền thống SLNA sẽ có chuyến làm khách tại Nha Trang, nơi đã hơn 2 năm rồi họ vẫn chưa đặt chân đến.  

Sau trận thua đáng tiếc trước ĐKVĐ B.Bình Dương trên sân Vinh, đêm hôm sau thầy trò Ngô Quang Trường tức tốc đáp chuyến tàu đêm vào Nha Trang chuẩn bị cho trận đấu gặp S.Khánh Hòa.

Chuyến tàu đêm

Vừa trải qua trận đấu căng thẳng, phải ngồi tàu lửa để vào Nha Trang, cầu thủ SLNA lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dẫu vậy, ngồi tàu lửa cũng dễ mang lại cảm giác thú vị với các cầu thủ trẻ, và không ít người trong số họ đã tranh thủ chụp lại những tấm hình đưa lên trang cá nhân để khoe bạn bè.

SLNA là vậy, vẫn nổi tiếng là địa phương giàu truyền thống bóng đá song túi tiền lúc nào cũng khá eo hẹp. Nhưng không vì thế mà họ đánh mất sự lạc quan, ai trưởng thành, thi đấu cho SLNA luôn chiến đấu hết mình vì niềm tự hào xứ sở.

Ngọn lửa tinh thần ấy tiếp tục được phát huy trong chuyến hành quân vào Nha Trang, dù cho nó vừa bị dội gáo nước lạnh tại thành Vinh, và trải qua màn đêm trên chuyến tàu Thống Nhất.



Sanna Khánh Hòa (trái) sẽ gây bất ngờ trước SLNA. Ảnh: N.P

Tiền vệ Phi Sơn chia sẻ trên facebook: “Một đêm mệt mỏi trên tàu. Nha Trang thẳng tiến, đi để chiến đấu và chiến thắng”.

Có mặt ở Nha Trang hôm qua, thầy trò Ngô Quang Trường lạ lẫm với mọi thứ, như vừa đặt chân đến miền đất mới (đa số cầu thủ SLNA còn trẻ nên chưa từng đá trên sân 19/8), vì thế khát vọng chinh phục trong họ như căng tràn hơn. Phi Sơn, Mạnh Hùng, Văn Khánh, Đình Hoàng,… tự tin trong những bước chạy trên sân tập, và buổi tập của họ chiều qua diễn ra trong bầu không khí đầy ắp tiếng cười.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Ngô Quang Trường cho biết: “SLNA vừa trải qua trận thua đáng tiếc trước B.Bình Dương nhưng chúng tôi hoàn toàn thoái mái khi đến làm khách tại Nha Trang. S.Khánh Hòa đang có phong độ tốt, và có lợi thế sân nhà, nên mọi chuyện sẽ rất khó nói. SLNA có mặt sớm ở Nha Trang để chuẩn bị cho trận đấu này, và sẽ dành sự tôn trọng tối đa cho đội chủ nhà”.

Bình minh trên phố biển

Khác với SLNA, sau trận hòa trên thế thắng tại xứ Thanh, thầy trò HLV Võ Đình Tân liền đáp chuyến bay sớm để có mặt tại Nha Trang ngay sáng hôm sau. Trải qua 4 vòng đấu, S.Khánh Hòa đang sở hữu 5 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, ngay trên SLNA.

Với một đội bóng tân binh, kết quả này là rất khả quan, nhất là khi đưa so sánh với XSKT. Cần Thơ (13), Đồng Tháp (9), đặc biệt là ứng viên tốp 3 SHB.Đà Nẵng (14). Cũng vì thế, S.Khánh Hòa đang được xếp vào diện “ngổ ngáo” của V-League 2015, được người hâm mộ phố biển chào đón bằng tình cảm nồng nhiệt trong ngày trở về mái nhà xưa là SVĐ 19/8, TP Nha Trang.

Tiếp đón SLNA cuối tuần này sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân họ có cơ sở để tin vào một kết quả khả quan.

Ngoài lợi thế sân nhà và lối chơi có nhiều biến chuyển tích cực, S.Khánh Hòa còn đang sở hữu chuỗi 3 trận bất bại. Đặc biệt, sau 3 trận đấu đầu tiên tịt ngòi, tiền đạo Uche đã khai hỏa trong trận đấu gặp Thanh Hóa ở vòng 4. Và khi họng súng này lấy lại được duyên ghi bàn, các phương án tấn công của HLV Võ Đình Tân chắc chắn sẽ thêm phần hiệu quả.

Điều này cũng được chính HLV Võ Đình Tân thừa nhận: “Tôi rất vui khi Uche đã khai hỏa, bởi trên hàng công của S.Khánh Hòa, tiền đạo này đóng vai trò khá quan trọng. Các trận đấu vừa qua Uche đã làm tường tốt, giờ anh ta ghi bàn trở lại nên sẽ rất hữu hiệu cho đội bóng”. 

Bất phân thắng bại

2 trận đấu cuối cùng của SLNA và K.Khánh Hòa diễn ra ở mùa giải 2012 có kết quả bất phân thắng bại, khi mỗi đội có 1 chiến thắng. Trên sân Vinh, trong trận đấu lượt đi, SLNA dễ dàng đánh bại K.Khánh Hòa với tỉ số 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn ở trận lượt về (sân 19/8), đội bóng phố biển đã trả nợ thành công khi hạ SLNA 2-1 trong ngày bế mạc giải.


Nguyên Phúc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm