"Ác mộng" trọng tài: Chính danh

15/03/2012 16:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - “Danh không hợp thì lời nói sẽ không thuận. Nói không thuận thì việc không thành. Việc không thành thì lễ nhạc mất trật tự. Lễ nhạc mất trật tự thì hình phạt không đúng đắn. Hình phạt không đúng thì dân không biết làm thế nào cho đúng”, xem ra, lời nói đó của Khổng Tử đang rất đúng với tình hình trọng tài (TT) ở ta.

1. Việc trưởng ban TT Dương Vũ Lâm mấy ngày nay đang tỏ ra “lí bí” mỗi khi bị… chiếu bí liên quan đến công tác TT, đấy là chuyện đã tiên liệu từ trước.  Đường đến cái ghế trưởng ban TT của ông là một câu chuyện ly kỳ, hay nói thẳng ra là người ta đã làm mọi cách để đưa ông Lâm ngồi vào cái ghế đó.



 Trọng tài bóng đá đang trở thành một công việc đầy rủi ro và rất dễ gặp phải tai tiếng ở VN. Ảnh: V.V

Chúng ta còn nhớ, trong quá trình chọn một trưởng ban TT, dư luận lẫn bản thân giới TT đều thiết tha VFF tìm một người của giới TT để cáng đáng cái ghế cực kỳ cốt tử cho sự thành công của giải chuyên nghiệp.

Việc này chẳng quá khó, nếu như xới tung cả làng TT VN cùng sự cầu thị của VFF.  Để tìm ra dăm thành viên đủ một ban TT không quá khó, nhưng một thực tế đau lòng là những cây ca cây đề của làng TT VN chưa bao giờ cùng chí hướng, gạt bỏ những cái tôi của mình vì đại cuộc.

Đến tận bây giờ, những cuộc “so tài” trong hậu trường vẫn diễn ra căng thẳng, thậm chí có chiến thuật rõ ràng. Đấy mới là nguyên nhân cơ bản để tình hình TT VN đang loạn càng thêm rối ren.

Việc hợp thức hóa một suất Ủy viên BCH VFF cho một người của giới TT có uy tín, chuyên môn, quá đơn giản. Và chỉ có thế, thì những người được chọn mặt gửi vàng mới mới thực sự có hành lang để hoạt động một cách toàn tâm toán ý, tận cùng cho cuộc chấn hưng công tác TT.

Thế nhưng, VFF đã không chấp nhận phương thức đó. Ông Phạm Ngọc Viễn cũng “hú hồn” khi được ướm xem có thích ngồi ghế trưởng ban TT không. Chúng tôi cũng đã trình bày quan điểm qua bài viết Ghế ông Lâm (đăng trên TT&VH ngày  8/11/2011 ngay ngày ông nhậm chức) với cái kết: hy vọng ông Lâm không quá sức với cái ghế mới.

Xem ra, sau 5 tháng ngồi ghế nóng, ông Lâm đang bộc lộ sự quá sức với chức trưởng ban TT. Ông Lâm vẫn thiếu thực tiễn trong địa hạt TT,  sự am hiểu thấu đáo những vấn đề sâu xa của TT VN. Nếu lấy tư cách trưởng ban TT AFF của ông Lâm để làm cơ sở cho niềm tin thành công, thì sẽ khiên cưỡng bởi LĐBĐ Đông Nam Á cũng giống như nhiều Liên đoàn thành viên đầy ban, phòng chức năng  nhưng có khi cơ cấu cho đủ ban bệ, cả năm chẳng họp lần nào.

Lỗi đó không thuộc về ông, nên chĩa tất cả mũi dùi vào ông Lâm cũng không công bằng. Thậm chí, ông Lâm được coi là người hiền lành, có nhiều năng lực đặc biệt để gặt hái thành công nếu như được đặt đúng vị trí. Phải chăng sự hiền lành, dễ bảo cũng là tiêu chí để người ta làm mọi cách dựng ông Lâm lên ghế trưởng ban TT trong tình hình mới?

2. Nhìn rộng ra, thật nguy hiểm cho bóng đá VN khi rất nhiều cái ghế tối quan trọng nhưng không chính danh. Kể cả bầu Kiên và lãnh đạo VPF cũng cần phải  làm mới mình trên cương vị mới. Họ đã qua thời “áo vải cờ đào” mang tính tự phát khởi nghĩa.

Thực tế, có những đề án chỉ làm một đêm, những quyết sách chỉ mất mấy tiếng đồng hồ là đưa ra. Giờ đây, họ phải giành nhiều thời gian hơn cho VPF, trong khi chờ VFF không còn lạnh nhạt.

Tất cả những lập ngôn, động thái, quyết sách…  đều phải có quy tắc, chuyên nghiệp hơn để thực sự chính danh. Không thể đơn giản hóa bóng đá bởi thực tế làm bóng đá ở ta cực kỳ phức tạp, vô cùng khó để thành công.

Bản thân những đội bóng của các ông bầu trong VPF cũng đâu dễ thành công. Nếu sau vài ba năm thử thách, VPF không thành công thì khán giả không còn ủng hộ là đương nhiên. Tổ chức khác thay thế VPF là tất yếu.

Đấy là chuyện thời gian nhưng bây giờ, nếu bảo đem V-League trả lại về cho VFF tổ chức e rằng số người tán thành rất ít. Đấy là lợi thế của VPF, nên họ không lăn vào mà làm cho tốt thì quả là uổng cho niềm tin của dư luận.

HỮU QUÝ



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm