Malaysia 1-2 Việt Nam: 'Trái tim nóng và cái đầu lạnh'

07/12/2014 21:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng tuyệt vời. Chiến thắng của ý chí thi đấu kiên cường, sự điềm tĩnh và lòng quyết tâm. Chiến thắng của sự hợp lý trong lối chơi và những điều chỉnh hợp lý từ HLV Toshiya Miura.



Tuyển Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng trước Malaysia

Văn Quyết hay nhất từ đầu giải

Được kỳ vọng nhiều nhưng phải đến trận này tiền đạo số 10 của tuyệt Việt Nam mới thực sự tỏa sáng đúng với những gì người hâm mộ chờ đợi. Văn Quyết tham gia vào cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Ở bàn thắng san bằng tỷ số của Huy Toàn, Văn Quyết là người dứt điểm căng khiến thủ môn Malaysia không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội cho Huy Toàn băng lên cực nhanh đá bồi ghi bàn. Và ở hiệp 2, chính Văn Quyết ngoặt bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm tung lưới Malaysia dù bị kẹp giữa hai hậu vệ chủ nhà.

Quyết tâm cao độ, tâm lý tuyệt vời

Phải có lời khen ngợi cho tâm lý và quyết tâm thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014. Dù phải đá sân khách và chịu áp lực lớn từ rất đông CĐV chủ nhà, chúng ta vẫn nhập cuộc hết sức chủ động, tự tin. Đội tuyển Việt Nam phối hợp tấn công mạch lạc chứ không chơi phòng ngự phản công.

Ngay cả khi bị Malaysia dẫn trước từ một tình huống bị thổi penalty không rõ ràng, đội tuyển Việt Nam vẫn không mất tinh thần. Các cầu thủ lại càng chơi quyết tâm và năng nổ hơn. Phần thưởng cho ý chí thi đấu kiên cường và tâm lý vững vàng ấy là bàn gỡ hòa xứng đáng được ghi bởi Huy Toàn.

Phòng ngự chắc chắn

Các hậu vệ Việt Nam hoàn toàn không có lỗi trong bàn thua duy nhất trước Malaysia vì như đã nói đó là pha bóng không rõ ràng và giả như bóng có chạm tay Huy Hùng trong vòng cấm thì đó cũng điều không may mắn. Chúng ta đã chơi hết sức tập trung trong suốt trận đấu và không có đối thủ có cơ hội ghi bàn thực sự nào khác.

Tất cả các vị trí ở hàng thủ đều đá tập trung, theo người sát, không mắc lỗi vị trí và xử lý bóng chính xác và bình tĩnh. Các hậu vệ áo đỏ không hề tỏ ra lúng túng ngay cả khi đối thủ cầm bóng nhiều hơn và dồn lực tấn công vào cuối trận.

Những điều chỉnh hợp lý của Toshiya Miura

Một lần nữa ông Miura cho thấy những quyết định sáng suốt của mình. Sau hiệp 1 chơi với tốc độ khá cao, ông Miura cho học trò giảm nhịp độ thi đấu ở hiệp 2 để giữ sức và đội tuyển Việt Nam chuyển sang đá phòng ngự phản công. Đấy là điều chỉnh hợp lý vì chúng ta không thể bung sức suốt 90 phút thi đấu trước đối thủ vốn rất mạnh về thể lực.

Ông Miura cũng đúng với quyết định rút Thành Lương ra và tung Mạc Hồng Quân vào thay. Thứ nhất để giữ chân cho một trụ cột cực quan trọng như Thành Lương ở trận bán kết lượt về khi anh đã bị đối thủ phạm lỗi khá nhiều, rất dễ chấn thương. Thứ hai, tung Hồng Quân vào để kết hợp với Văn Quyết tạo nên sức bật mới trong các pha lên bóng của chúng ta.

Hồng Quân có sức trẻ, khát khao thể hiện mình và chỉ hơn một phút sau khi vào sân, anh đã kiến tạo cho Văn Quyết ghi bàn quyết định ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam. Đấy là dấu ấn của Toshiya Miura.

Tấn công bế tắc, Malaysia đá xấu

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đến không hề dễ dàng khi họ phải tiêu tốn nhiều thể lực trước nhiều pha phạm lỗi và đá rắn của một Malaysia đã đánh mất sự điềm tĩnh do bế tắc trước hàng thủ vững vàng của chúng ta.

Ngoài Thành Lương trở thành mục tiêu phạm lỗi của đối thủ thì một tiền vệ chơi cực năng nổ khác của tuyển Việt Nam là Hoàng Thịnh đã phải nằm cáng rời sân sau pha va chạm ác ý của cầu thủ chủ nhà.

Đó là chưa kể các pha bóng khác khiến Huy Toàn, Mạc Hồng Quân bị đau. Cầu thủ Malaysia cũng có hai pha phạm lỗi rất thô, cả có bóng lẫn không bóng với cầu thủ chúng ta ở hiệp 2 và xét về lỗi hành vi, họ đáng phải nhận thẻ đỏ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm