Triển lãm 'độc' với… kem, diều giấy và quần áo cũ

24/12/2015 13:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc kết hợp thú vị sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật VN vào ngày 28/12 tới, khi các nghệ sĩ Mỹ và Việt Nam cùng sử dụng những diều giấy, vải thổ cẩm, thảm thêu và cả… kem để tạo nên một triển lãm “đa nguyên liệu, đa kỹ thuật”.

Triển lãm có tên “Yu Yu Việt Nam xanh”, do tác giả người Mỹ Mark Cooper và 7 nghệ sĩ VN thực hiện. Chưa kể, cả chục nghệ nhân khác cũng gián tiếp tham gia triển lãm bằng những sản phẩm thủ công truyền thống theo “đặt hàng”.

Hình dung về một “Việt Nam xanh”

“Tôi làm ba khối kem màu xanh - đỏ - vàng, trên đó có đặt những đồ gốm sứ của Mark. Tất nhiên, khi triển lãm diễn ra, kem sẽ tan, để biến một “tác phẩm” điêu khắc ba chiều thành mặt phẳng hai chiều” - nghệ sĩ thị giác Nguyễn Kim Duy kể.

 “Tôi làm 100 con thú nhồi bông từ quần áo cũ” - họa sĩ Nguyễn Thùy Trang nói. “Tại sao lại quần áo cũ ư? Bởi, đó là món đồ in đậm cá tính của người từng sử dụng. Và khi xin đồ cũ rồi hỏi chủ nhân muốn mình chế tác thành con thú hoặc nhân vật hoạt hình nào, chúng tôi sẽ có dịp cùng quay về tuổi thơ, với sự trong trẻo thơ ngây, để rồi cảm hứng ấy hiện hình trên từng con thú…”.


 “Boston Blue” - một tác phẩm của Mark Cooper tại triển lãm

Ít nhiều, qua hai phác họa ấy, người xem đã có thể hình dung phần nào về một “Việt Nam xanh” sắp diễn ra. Loại hình nghệ thuật “tập thể”, lấy cảm hứng từ sự tương tác, kết nối giữa các tác phẩm có ngôn ngữ chất liệu khác nhau, được sáng tác bởi các tác giả khác nhau, không phải là điều quá mới trong đời sống mỹ thuật VN. Thế nhưng, ít khi, người ta bắt gặp một cuộc triển lãm cộng hưởng từ những sáng tác đặc biệt như vậy.

“Tôi vô cùng thú vị với những sản phẩm thủ công được tạo tác từ các chất liệu truyền thống VN. Trong nhịp sống hiện đại, những sáng tạo tưởng như đã cũ ấy vẫn luôn hấp dẫn người xem, bởi đi kèm với chúng là những vốn văn hóa bản địa đã được tích lũy suốt bề dày lịch sử”- tác giả Mark Cooper giải thích. “Và rộng hơn, ngay cả những thứ đồ cũ, hoặc những vật dụng tưởng như đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, cũng có thể là khởi nguyên của sự sáng tạo phong phú mà các nghệ sĩ VN đang thể hiện”.


Thú bông làm từ quần áo cũ, do họa sĩ Thùy Trang thực hiện

Mark Cooper: Đi nửa vòng trái đất để đối thoại Đông - Tây

65 tuổi, Mark Cooper là một họa sĩ kiêm điêu khắc gia khá nổi tiếng tại Mỹ. Ông từng có nhiều năm làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston, và thường xuyên thực hiện những cuộc triển lãm theo hình thức “đa văn hóa” như vậy. “Tôi thích sử dụng giấy dó, màu vẽ, bản in và ảnh của các quốc gia, các dân tộc khác nhau trên thế giới”- Mark nói. “Và sẽ càng tuyệt vời hơn, khi những tác phẩm của mình có sự chung tay của các đối tượng đặc biệt như trẻ em, sinh viên, giới nghệ sỹ hay thậm chí là các bệnh nhân…”.


Nghệ sĩ Mark Cooper, 65 tuổi, đến từ Mỹ

Ý tưởng về cuộc triển lãm “Yu Yu Việt Nam xanh”  đến từ đầu năm 2015, khi Mark Cooper có dịp sang VN theo một dự án trao đổi nghệ thuật. Lần lượt, các nghệ sĩ thị giác Kim Duy, Diệu Hà, Trần Thị Thu, họa sỹ Lê Thúy, Thùy Trang, các nhà thiết kế Vũ Thảo, Thúy Quỳnh được mời tham dự. Họ cùng Mark Cooper đối thoại, lên ý tưởng, và bắt tay vào chuẩn bị tác phẩm trong suốt 6 tháng qua.

Về phần mình, Mark Cooper cũng “lọ mọ” tìm đến những gương mặt như nghệ nhân diều Nguyễn Đăng Hoàng ở Huế, nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Văn Hải ở Nam Định, nghệ nhân thêu Nguyễn Thế Dụ ở Hà Nội hay họa sĩ Hiếu “Mường” ở Hòa Bình để trao đổi và nhờ họ giúp sức cho những sáng tác sử dụng chất liệu VN truyền thống của ông.

“Tôi chọn cái tên "Việt Nam xanh", cũng như chọn sự tương tác giữa nghệ thuật hiện đại Mỹ và chất liệu thủ công truyền thống Việt Nam cho triển lãm, bởi đây là sự kiện đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước” - Mark Cooper nói. Dự kiến, sau khi diễn ra từ 28/12/2015 đến 9/1/2016, triển lãm này sẽ được mang đi trưng bày tiếp tại Boston (Mỹ).

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm