Việt Nam lại thua Thái Lan

15/02/2016 23:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi quả cảm suốt trận đấu, đặc biệt với sự năng nổ của thủ thành Nguyễn Văn Huy nhưng người Thái vẫn tỏ ra đẳng cấp hơn Việt Nam trong những thời điểm quyết định.

Bàn thắng: Xuân Du 38’ - Suphawut 33’, 39’, 40’

Trận đấu quyết định ngôi nhất bảng C diễn ra rất kịch tính. Những trận thua trước đó của Việt Nam trước Thái Lan không làm các học trò của HLV Bruno nao núng. Ngược lại, đoàn quân áo trắng chơi rất quyết tâm. Cần nhắc lại, Việt Nam chỉ cần hòa còn Thái Lan phải thắng mới có vé nhất bảng C. 2 đội đều muốn có ngôi đầu để tránh đụng độ nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết.

10 phút đầu trận, Việt Nam tạo được 3 cơ hội ngon ăn nhưng tất cả đều không thắng được thủ thành kỳ cựu Kanison Phoopun. Chơi tự tin, song Việt Nam vẫn nhanh chóng bị Thái Lan dồn vào chân tường bằng lối đá phối hợp mạch lạc của họ. Thủ thành Văn Huy và các cầu thủ Việt Nam đã phải làm việc vô cùng vất vả trước sức công như nước vỡ bờ của người Thái.


Futsal Việt Nam (áo trắng) lỡ cơ hội nhất bảng C. Ảnh: QT


Cuối hiệp 1, Suphawut và Jirawat khiến khung thành Việt Nam chao đảo với 2 cú quăng mu không thể cản phá, nhưng xà ngang đã đứng về phía các học trò của HLV Bruno. Hiệp 2, Việt Nam vẫn chơi chủ động trong những phút đầu trước khi phải nhường thế trận cho đối thủ. Thái Lan đã có nhiều thời điểm nôn nóng khi họ không thể khuất phục được thủ thành Văn Huy.

Nhưng “gươm mài đá, đá núi cũng mòn”. Không có tiền vệ sáng tạo số 1, Kritsada nhưng người Thái vẫn còn đó Suphawut. Trung phong số 1 Đông Nam Á đã chứng tỏ những phẩm chất vượt trội khi đội nhà cần đến anh nhất. Liên tiếp trong 7 phút cuối, Suphawut đã bóp nghẹt mọi hy vọng của CĐV Việt Nam bằng cú hattrick, biến niềm vui gỡ hòa 1-1 của Xuân Du chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Điều đáng nói là trước trận này, HLV Bruno đã chuẩn bị rất nhiều phương án để phong tỏa tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải năm nay. Nhưng Suphawut vẫn thăng hoa bằng năng lực tuyệt vời của mình. Đôi chút tiếc nuối cho Việt Nam khi sau bàn thua đầu tiên, thủ thành chơi rất hay Văn Huy phải rời sân vì hoạt động quá vất vả dẫn đến chấn thương. Người thay thế Văn Huy là Ý Hòa không thể lấp nổi khoảng trống đồng đội để lại. Thủ thành thuộc biên chế Sanatech Khánh Hòa để thua 2 bàn định đoạt trận đấu vì lỗi chủ quan.

Thua 1-3, Việt Nam chỉ có vé nhì bảng C và phải gặp ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết. Thái Lan sẽ chạm trán đối thủ nhẹ nhàng hơn là Australia ở vòng 8 đội. Trận thua này một lần nữa chứng tỏ khoảng cách không thể san lấp của futsal Việt Nam so với Thái Lan.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm