Trả cho cô giúp việc lương 15 triệu nhưng hở chút mẹ chồng tôi lại bị sai phái ngược lại

17/04/2023 22:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tôi vừa cho cô giúp việc nhà mình nghỉ việc. Nghỉ ngay lập tức vì tôi không muốn phải nặng lời với người lớn tuổi hơn mình. Nếu rơi vào trường hợp của tôi, tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ xử lý như tôi mà thôi.

Vợ chồng tôi thuộc dạng có làm thì mới có ăn. Cả hai đều làm cho công ty nước ngoài, thu nhập của chúng tôi nhiều hay ít phụ thuộc hoàn toàn vào việc tháng ấy chúng tôi có bỏ công bỏ sức ra mà “cày” hay không.

Vốn dĩ hai đứa cùng sinh ra và lớn lên trong gia đình giáo dục kĩ càng nên chúng tôi không ngại vất vả, chỉ mong cố gắng tích lũy cho con cho cái bằng chúng bằng bạn mà thôi.

Bố mẹ đẻ của tôi thì sức khỏe tốt và cũng là dân buôn bán, hiện tại vẫn là tuổi kiếm ra tiền của hai ông bà. Bố mẹ tôi lại có quan điểm khá đặc biệt, đó là giúp đỡ nhiều nhất cho con cháu là cho chúng nó thật nhiều tiền. Bởi vậy, chúng tôi chẳng mấy khi gặp được ông bà ngoại đâu, mỗi lần ông bà sang chơi hay sang chơi được với ông bà thì y như rằng mục đích chính là để ông bà tiện cho tiền mà thôi.

Bố mẹ chồng tôi thì hiền lành vô cùng, chồng tôi là con út nên khi hai đứa đến với nhau thì ông bà cũng khá lớn tuổi rồi. Mẹ chồng tôi đặc biệt thương con thương cháu, lại thích được chăm sóc con cháu nên cứ vài bữa bà lại sắp xếp một đống đồ quê ngon lành mang lên cho vợ chồng con cái chúng tôi.

Trả cho cô giúp việc lương 15 triệu nhưng hở chút mẹ chồng tôi lại bị sai phái ngược lại - Ảnh 1.

Tôi có một cậu con trai 10 tuổi, định bụng rằng thôi tập trung sự nghiệp không chửa đẻ gì nữa thì đùng một cái “trúng số độc đắc”. Không những thế còn nổ hẳn hai nháy. Thế là năm con trai tôi một phát lên chức anh của hẳn 2 cô em gái luôn.

Chắc hẳn ai làm mẹ cũng biết nó vất vả thế nào rồi, nhất là các mẹ chăm 2 bé sinh đôi thì mọi thứ nó đều trở nên khó khăn hơn. Ban đầu mẹ chồng tôi lên ở với chúng tôi để tiện giúp các con chăm sóc cháu. Nhưng càng về sau 2 bé lớn, bắt đầu ăn dặm và có nhiều nhu cầu riêng biệt, tôi cũng không thể bỏ bê cậu con trai lớn được nên đã quyết định thuê giúp việc.

Vừa thuê cô giúp việc được mấy tuần thì bố chồng tôi bị tai nạn, mẹ chồng vội vàng phải về quê để chăm sóc ông. Bà đi về mà vẫn không yên tâm con cháu ở thành phố không ai giúp đỡ, tôi phải xoa dịu bà rằng có cô giúp việc đỡ cho rồi thì bà mới bớt lo lắng đi.

Lương của cô giúp việc nhà tôi thuộc dạng cao so với mặt bằng chung. Tôi chấp nhận vì cô rất biết việc, nhanh nhẹn và sạch sẽ. Vả lại, chăm liền một lúc 2 đứa sinh đôi không hề đơn giản một chút nào.

Cô quen việc rất nhanh, hơn một tháng sau tôi hết thời gian nghỉ thai sản nên phải đi làm. Bà nội mấy đứa nhỏ nghe thấy vậy cũng vội vàng thu xếp công việc dưới nhà để lên thành phố chăm sóc con cháu ngay.

Thế là vợ chồng tôi lại yên tâm làm ăn. Nghĩ có bà nội và cô giúp việc ở nhà thì chẳng phải lo lắng điều gì cả, giờ việc của chúng tôi là cố mà kiếm tiền còn lo mọi chi phí để vận hành gia đình nhỏ mà thôi.

Thế nhưng vừa rồi cuộc sống của chúng tôi thật sự phải có xáo trộn khi tôi quyết định cho cô giúp việc mà trước giờ tôi vẫn nghĩ là rất biết điều nghỉ việc ngay lập tức.

Tôi không lắp camera khắp nhà mà chỉ đặt 1 chiếc ở phòng khách và một chiếc ở phòng 2 bé sinh đôi mà thôi. Cậu cả đã lớn rồi tôi phải tôn trọng quyền riêng tư của nó, các phòng khác thì cũng là của người lớn nên cũng không nên lắp đặt ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người.

Tôi nào ngờ việc này vô tình dẫn đến thói quen xấu cho cô giúp việc. Cô thừa biết chúng tôi không lắp đặt camera trong phòng bà nội nên thường thì sẽ bế 2 đứa nhà tôi vào đó. Vào đó rồi coi như khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của vợ chồng tôi. Và cứ thế vấn đề bắt đầu phát sinh.

Cô thường xuyên lấy lý do chăm em bé để đùn đẩy việc nhà cho mẹ chồng tôi. Cô chỉ dọn dẹp duy nhất 2 phòng là phòng khách và phòng của bé, cũng chính là 2 phòng có lắp đặt camera mà thôi. Còn lại thì cả căn nhà 4 tầng, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, phòng bếp, sân thượng… cô đều đùn đẩy cho mẹ chồng tôi dọn dẹp hết.

Tôi phát hiện ra điều này bắt nguồn từ việc cơm tối ngày nào cũng là mẹ nấu trong khi hồi trước khi bà chưa lên thì cô vẫn có thể làm được việc này. 

Vậy nên tôi quyết định về nhà bất chợt vào 1 ngày và dù đã có sự nghi ngờ trước nhưng vẫn không thể bình tĩnh được khi thấy mẹ mình làm hết từ rửa bát, dọn nhà, giặt giũ… Còn cô giúp việc thì nằm ngủ cùng 2 đứa con của tôi.

Để không mang tiếng đổ tiếng oan cho người khác. Tôi gọi cô giúp việc ra nói chuyện riêng và cô ấy nhận hết vì thấy có bà nội hai đứa nên cô ấy ỷ lại, việc nhà dạo gần đây đúng là chỉ một mình bà làm hết, cô ấy chỉ loanh quanh trông hai đứa bé mà thôi.

Ngay lập tức, tôi yêu cầu cô ấy nghỉ việc, tôi không thể chấp nhận được việc tôi trả tiền thuê người giúp việc nhưng mẹ chồng mình lại bị người ta coi thường, đùn đẩy công việc như vậy. Cô ấy đâu có đùn đẩy việc cho tôi hay chồng tôi đâu, tại sao lại cứ nhất định phải là bà nội đã có tuổi rồi chứ?

Tôi nhanh chóng tìm giúp việc mới, thậm chí nếu phải xin nghỉ phép để ở nhà trông con với bà nội tôi cũng sẵn sàng. Miễn sao chuyện này không bao giờ phải diễn ra thêm một lần nào nữa!

Mạn Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm