Tottenham: Tinh thần tốt, thủ lỏng lẻo

05/12/2023 14:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

Việc rời sân Etihad của Man City với một kết quả hòa giúp Tottenham xứng đáng nhận được những lời khen. Mặt khác, trận cầu điên rồ ấy đã bộc lộ không ít vấn đề về nhân sự cho thầy trò Ange Postecoglou.

Đá với nhà ĐKVĐ Premier League chưa bao giờ là dễ dàng. Điều đó càng đúng hơn khi Tottenham vừa trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp trước đó lần lượt trước Chelsea, Wolves và Aston Villa.

Mọi chuyện càng phức tạp khi đội trưởng Son Heung Min chỉ mất 137 giây để chuyển vai từ người hùng sang tội đồ. Tiền đạo người Hàn Quốc là tác giả bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 6, nhưng rất nhanh chóng anh tự tay "kính biếu" bàn gỡ hòa cho Man City bằng một pha chạm bóng vô duyên trong tình huống phòng ngự một quả đá phạt của đội chủ sân Etihad. Mọi thứ càng khó khăn hơn khi Phil Foden giúp thầy trò Pep Guardiola đảm bảo lợi thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.

Kịch bản như thế thường là tín hiệu cho một thất bại khó tránh bởi Man City chưa bao giờ bỏ lỡ món quà trời cho từ đối thủ. Chính HLV Postecoglou thừa nhận nỗi lo sợ trận thua Aston Villa một lần nữa tái hiện và ông dành thời gian giờ nghỉ để lên tinh thần cho các học trò trước khi họ giành được một kết quả hòa chung cuộc nhờ hai lần san bằng cách biệt của Giovani Lo Celso và Dejan Kulusevski. Đó là một kết quả không khác nào một chiến thắng bởi Tottenham hành quân đến sân Etihad trong hoàn cảnh mất nguyên một đội hình vì chấn thương và án treo giò. 

Tottenham: Tinh thần tốt, thủ lỏng lẻo - Ảnh 1.

Điều này giải thích vì sao cơ hội hiện diện ở một trận đấu lớn tại Premier League lại gõ cửa một tài năng trẻ như Jamie Donley, dù cầu thủ 18 tuổi này chỉ được vào sân trong ít phút bù giờ. Việc chơi sòng phẳng với Man City, thay vì chọn thứ bóng đá rình rập chờ thời cơ phản công như cách Tottenham đã làm để mang về 5 chiến thắng trong 7 lần đối đầu gấn nhất với đội bóng của HLV Pep Guardiola, cho thấy những chuyển dịch về tư duy chơi bóng ở Bắc London.

Tất nhiên, trận hòa kịch tính ấy không phải không để lộ những vấn đề của Tottenham. Lần gần nhất đội bóng của HLV Postecoglou giữ sạch lưới là chiến thắng Fulham 2-0 ngày 24/10. Tính cả trận hòa Man City, Tottenham trải qua 5 trận đấu liên tiếp ở Premier League không thể giữ sạch lưới. Điều này một phần xuất phát từ những xáo trộn nơi hàng thủ trong 5 trận đấu ấy, khi HLV Postecoglou không thể lựa chọn ra bộ tứ vệ ổn định. Việc Romero và Udogie nhận thẻ đỏ trong trận thua Chelsea, cùng chấn thương của trung vệ đang lên Micky Van de Ven càng khiến vị HLV người Australia thêm rối trí khi sắp xếp nhân sự nơi hàng thủ. Điển hình hơn cả là trường hợp của Emerson Royal. Từ chỗ chỉ là một phương án vào sân thay người, hậu vệ người Brazil đã phải chơi cả vị trí hậu vệ cánh trái ở trận gặp Wolves cho đến vị trí trung vệ ở hai trận đấu gặp Aston Villa và Man City. HLV Postecoglou chắc chắn không muốn phải kết hợp một cầu thủ vốn không chuyên đá trung vệ như anh đá bên cạnh một Ben Davies cũng bị thường xuyên điều chuyển ở nhiều vị trí khác nhau cho vị trí cặp trung vệ ở trận đại chiến Man City vừa qua. Nhưng đó chính là yếu tố giải thích vì sao Tottenham để lọt lưới đến 11 bàn trong 5 trận Premier League gần nhất. HLV Postecoglou có lẽ đang mong chờ các trụ cột nơi hàng thủ sớm trở lại để ông không còn phải nhức đầu nghĩ ra giải pháp tốt nhất cho bộ tứ vệ ở những trận đấu trong tháng 12 của Tottenham. 

H.Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm