Tottenham đang bay cao cùng 'Ange-ball'

06/09/2023 10:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

"Chúng ta đã có Tottenham của chúng ta trở lại", các CĐV Spurs ở khán đài dành cho đội khách đã hát vang như vậy vào cuối tuần trước khi đội bóng của Ange Postecoglou vượt qua chủ nhà Burnley với tỷ số 5-2.

Bàn thắng cuối cùng của Tottenham trong 5 bàn mà họ ghi được đã thể hiện chính xác những gì HLV người Australia đang cố gắng thấm nhuần vào đội bóng mới của mình, và rõ ràng là họ đã đi được một quãng đường khá xa chỉ trong một thời gian ngắn.

Một Tottenham hoàn toàn mới mẻ

Trong bàn thắng thứ 5 của Tottenham, Cristian Romero đã giành được bóng bên phần sân nhà và thay vì đá bóng ra xa, anh đã tự tin giữ nó rồi tung ra một đường chuyền thông minh. Từ đó, Spurs đã thực hiện một đợt tấn công với 16 đường chuyền trước khi bóng được thả vào đường chạy của đội trưởng Son Heung Min, người đã lao vào và ghi bàn thắng thứ ba cho mình trong trận đấu này.

Quả bóng được chuyền từ phía bên phải của vòng cấm tới phần cực trái ở giữa sân, rồi quay trở lại trung tâm hàng thủ trước khi được di chuyển sang phía bên phải để Pedro Porro xẻ đôi hàng phòng ngự Burnley với một đường chuyền tuyệt vời.

BLV Ian Crocker đã nhận định trên truyền hình trực tiếp: "Một cú hat-trick đầy ấn tượng từ Son. Tottenham đã ghi 5 bàn thắng. Tất cả họ đã hiểu Ange-ball như thế nào và nó đã hoạt động, thực sự hoạt động!".

"Spurs trông rất nguy hiểm khi dâng lên tấn công", cựu thủ môn của Tottenham, Paul Robinson, nói. Đó không phải là lần đầu tiên Spurs được hát lên "Chúng ta đã có Tottenham của chúng ta trở lại", khi các CĐV đã hát cùng giai điệu đó trong trận thắng 2-0 trước Bournemouth cách đây một tuần.

Sau nhiều năm chơi thứ bóng đá buồn chán dưới thời Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo và Antonio Conte, rõ ràng rằng phong cách của Tottenham đã thay đổi đáng kể. Postecoglou đã mang trở lại cách tiếp cận tấn công, vốn đã đem về niềm vui cho người hâm mộ dưới thời của Mauricio Pochettino.

Sau chỉ 4 trận đấu ở Premier League mùa này, Tottenham đang có trung bình số lượng cú sút, số lần tiến vào khu vực 16m, số lần chuyền vùng 1/3 cuối sân và số bàn thắng nhiều hơn so với mùa trước. Với sự ra đi của Harry Kane, người đã ghi được 43% bàn thắng của đội trong mùa trước, Postecoglou rõ ràng đã hướng dẫn và làm mới các pha tấn công lẫn di chuyển khi tấn công trong các buổi tập.

Tottenham đang bay cao cùng “Ange-ball” - Ảnh 1.

Son Heuing Min và Tottenham đang chơi hay với HLV Ange Postecoglou

Bàn thắng thứ 5 của Spurs đã làm rõ cách thức tấn công mới của họ một cách hoàn hảo: Di chuyển bóng nhanh chóng và kéo căng hàng phòng ngự, trước khi thực hiện một đường chuyền sắc bén đã được sử dụng suốt trận đấu, để vượt qua hai trung vệ đối phương. Tất cả những gì Son cần phải làm là đưa bóng vào lưới đối phương.

Son Heung Min đã hạnh phúc nở nụ cười sau trận đấu: "Ông ấy muốn chúng tôi kiểm soát bóng, chiếm ưu thế trong trận đấu và chơi càng cao càng tốt ở nửa sân đối phương. Bạn có thể thấy trên sân rằng mọi người đang chơi với niềm vui và hạnh phúc".

Ange-ball sẽ chưa dừng lại ở đây

Niềm vui, sự tự do trong lối chơi đã được thể hiện trong cách các cầu thủ Spurs di chuyển cả khi có bóng và không có bóng trong quá trình xây dựng bàn thắng, từ việc đối đầu với hậu vệ đến bình tĩnh xử lý bóng ở nửa sân nhà. Đây là niềm vui, sự hạnh phúc đã thiếu sót nghiêm trọng trong những năm gần đây ở Spurs.

Sau trận đấu, Postecoglou là người cuối cùng rời sân dưới sự hoan nghênh và những lời hò vang có tên của ông từ một đám đông phấn khích của người hâm mộ Spurs.

Nhà bình luận thể thao của kênh BBC, John Bennett, nói: "Những gì diễn ra sau trận đấu tóm tắt mối quan hệ đang phát triển giữa người hâm mộ Tottenham và Ange Postecoglou. Ông ấy là người cuối cùng rời sân để ghi nhận những tiếng vỗ tay kéo dài từ khán đài đội khách. Có nhiều điều để ngưỡng mộ về Spurs hôm nay, nhưng điều nổi bật nhất là sự kết hợp giữa Son và Maddison. Họ trông như đã chơi cùng nhau suốt nhiều năm. Ange-ball tiếp tục gây ấn tượng".

Khi được hỏi về việc các CĐV Spurs hát "Chúng ta đã có Tottenham của chúng ta trở lại", Postecoglou nói sau trận đấu: "Nó có ý nghĩa rất lớn vì đó là câu lạc bộ của họ. Bạn muốn họ thích thú, bạn muốn họ trải nghiệm điều đó trong mỗi trận đấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm điều này. Chúng ta đã trải qua việc thi đấu trên các sân vận động trống rỗng trước đây, đó thực sự là một cảm giác trống trải. Bạn làm điều này vì người hâm mộ của bạn. Tôi vô cùng vui mừng họ đã có một ngày thú vị hôm nay". Spurs đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League với ba chiến thắng và một trận hòa sau bốn trận đấu đầu tiên. Nhưng chắc chắn họ sẽ chưa dừng lại ở đây, với thứ bóng đá mới mẻ mang tên Ange-ball.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm