'Tôi sẽ xem ti vi và mong Hải Phòng chiến thắng'

15/03/2014 13:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các đồng đội Hải Phòng sẽ có chuyến hành quân được dự báo là lành ít dữ nhiều về vùng mỏ Quảng Ninh, quê hương của Minh Châu (Châu người gốc Quảng Yên, Quảng Ninh, nhưng tập đá bóng và trưởng thành trong màu áo Hải Phòng – PV), thì đội trưởng đội bóng xứ hoa phượng lại đứng ngoài cuộc chơi.

Một vài luồng ý kiến cho rằng, Minh Châu đã cố ý “tẩy thẻ” để tránh một cuộc đụng độ với đội bóng quê hương. Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi nhanh với Minh Châu xung quanh trận đấu được mong đợi này.

* Có ý cho rằng Minh Châu đã chủ động né trận đấu với đội bóng quê hương Than Quảng Ninh, bằng cách “xin” thêm thẻ ở lượt trận trước?

- Không! Tôi đang buồn chết đi được đây này. Sự nghiệp cầu thủ mấy khi được trải nghiệm cảm giác như thế: Đứng ở bên này chiến tuyến để chiến đấu cho màu cờ sắc áo, chống lại đội bóng quê hương (cười)?!

Thực tế là người ta hay đẩy vấn đề lên cao vậy thôi, chứ trước đây ở giải hạng Nhất, tôi đã từng cùng Hải Phòng đánh bại Quảng Ninh rồi. Nếu tôi được chú ý nhiều hơn vào lúc này, có chăng là bởi tôi là đội trưởng Hải Phòng, là tuyển thủ quốc gia.

Phía Than Quảng Ninh cũng đang sở hữu khá nhiều cầu thủ gốc Hải Phòng, hoặc từng chơi bóng cho Hải Phòng như Bật Hiếu, Văn Việt, Trọng Nghĩa hay Ngô Anh Tuấn. Họ đang lên tinh thần, khiến bầu không khí sôi sục, song với cầu thủ chuyên nghiệp chúng tôi, đây đơn thuần chỉ là một trận đấu bóng đá.

* Chuyện hơi cũ, nhưng tại sao ngày đó Minh Châu lại chọn Hải Phòng, thay vì Quảng Ninh để chơi bóng?

- Nhà tôi ở Quảng Yên, cách trung tâm Hải Phòng chỉ một chuyến đò qua sông. Còn nếu lấy điểm đến là Trung tâm huấn luyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), thì chỉ 5-10 phút xe chạy. Tôi học hết cấp III mới đi đá bóng, nên lúc đó chỉ nghĩ mình đá ở đâu đó gần nhà cho nó tiện.

Mặc dù vậy, tôi không hề hối tiếc bởi mình đã chọn Hải Phòng, ngược lại, nó còn là niềm tự hào. Có thể tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu ngày đó gia nhập Quảng Ninh thì sao?! Không biết được, nhưng dường như tôi đã gặp may chăng?!

* HLV Dylan Kerr thực sự là mảnh ghép mà bóng đá Hải Phòng còn thiếu? Mối quan hệ giữa anh và ông thầy người Anh thế nào, cả các đồng đội nữa?

- Mỗi HLV đều có phương pháp huấn luyện không giống nhau, nhưng thứ họ cùng hướng tới là sự hợp lý, khoa học và sự hiệu quả cho đội bóng. Theo tôi, HLV Dylan Kerr có phong cách huấn luyện mới mẻ và khá phóng khoáng.

Đội chỉ tập một buổi/ngày, nhưng không vì thế mà chúng tôi yếu đi so với trước đây. Ngược lại, các cầu thủ còn nhanh hơn, thanh thoát hơn trong việc thay đổi chiến thuật giữa trận đấu. Tôi có thiện cảm tốt với Dylan và ngược lại. Tất nhiên, tôi rất hòa đồng với các đồng đội, đủ để được tin tưởng (cười).

* Câu hỏi cuối, anh sẽ ở đâu vào chiều nay và trong thâm tâm, an nghĩ đến kết quả nào, chiến thắng cho Hải Phòng hay Quảng Ninh?

- Than Quảng Ninh đang rất hưng phấn ở năm đầu lên chuyên và thực tế, họ cũng đang xếp trên chúng tôi trên bảng xếp hạng, sau những chiến thắng ấn tượng. Song, tôi muốn Hải Phòng giành chiến thắng, dù có thể điều đó sẽ khiến cho nhiều đồng nghiệp và là đồng đội cũ của tôi trong màu áo Hải Phòng hiện ở bên kia chiến tuyến buồn. Tôi sẽ chứng kiến toàn bộ câu chuyện qua TV!

* Cảm ơn Minh Châu!

Trần Hải (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm