Toàn cảnh vụ Son Heung Min bị đàn em Lee Kang In ở ĐT Hàn Quốc đấm, dẫn đến trật khớp ngón tay

15/02/2024 12:20 GMT+7 | Thế giới Sao

Một thời gian ngắn sau khi Asian Cup 2023 khép lại, vụ ẩu đả phơi bày mâu thuẫn nội bộ ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc bị báo chí phanh phui.

Toàn cảnh vụ Son Heung Min bị đàn em Lee Kang In ở ĐT Hàn Quốc đấm, dẫn đến trật khớp ngón tay

Bữa tối

Tối 5/2- một ngày trước trận bán kết Asian Cup 2023 gặp Jordan, toàn đội Hàn Quốc tập trung ăn tối. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ dùng bữa tối trong khoảng 2 giờ. Bữa tối cũng là thời điểm ban huấn luyện dự kiến thảo luận về trận cầu sắp tới, cũng như trò chuyện để tăng thêm đoàn kết nội bộ.

Tuy nhiên, một nhóm cầu thủ trẻ gồm Lee Kang In, Seol Young Woo và Jung Woo Young đã kết thúc bữa tối nhanh chóng và sang sảnh gần căng tin để chơi bóng bàn. Trong khi các cầu thủ và huấn luyện viên khác đang ăn tối, những tiếng la hét vang lên từ các cầu thủ chơi bóng bàn. Tình cảnh này kéo dài khiến Son Heung Min với tư cách đội trưởng đã sang nói chuyện với các cầu thủ trẻ. Theo tờ The Sun (Anh), Son Heung Min đã hỏi: "Các cậu đến đây để đi tập huấn phải không? Hãy tập trung vào trận đấu chứ". Lee Kang In sau đó trả lời: "Việc chơi bóng bàn không vi phạm quy định". "Tất nhiên, chơi bóng bàn vốn dĩ không tệ. Vấn đề là thời gian và địa điểm", Son Heung Min nói.

Toàn cảnh vụ Son Heung Min bị đàn em Lee Kang In ở ĐT Hàn Quốc đấm, dẫn đến trật khớp ngón tay - Ảnh 2.

Lee Kang In và Son Heung Min xô xát trước trận Hàn Quốc gặp Jordan.

Lee Kang In tỏ vẻ tức giận, hét lên rằng tại sao huấn luyện viên không nói gì mà Son Heung Min lại ý kiến. Trước thái độ của đàn em, Son Heung Min nắm lấy cổ áo Lee Kang In. Lee Kang In đáp trả, tung cú đấm vào mặt Son Heung Min. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Trong lúc xô xát, ngón tay của Son Heung Min đã bị trật khớp. Các nhân viên an ninh cố gắng trấn tĩnh các cầu thủ, kéo họ ra ngoài.

Ngày 6/2, trước trận đấu với Jordan, một số cầu thủ Hàn Quốc đã đến tìm HLV Klinsmann. Họ yêu cầu ông Klinsmann loại Lee Kang In khỏi đội hình xuất phát. Họ cảm thấy rằng việc cứu vãn chút tinh thần đồng đội còn sót lại là điều quan trọng nhất. Nhưng HLV Klinsmann không đồng ý, nói rằng: "Lee Kang In là cầu thủ mà tôi cần sử dụng". Klinsmann biết vấn đề nhưng không lựa chọn cách giải quyết. Vào đêm xảy ra vụ việc, HLV Klinsmann có mặt ở đó nhưng không can thiệp. Ông sau đó chỉ viết trên tài khoản mạng xã hội của mình: "Toàn đội phải đoàn kết để thực hiện ước mơ".

Toàn cảnh vụ Son Heung Min bị đàn em Lee Kang In ở ĐT Hàn Quốc đấm, dẫn đến trật khớp ngón tay - Ảnh 3.

LV Klinsmann chứng kiến vụ ẩu đả nhưng không can thiệp, sau đó chia sẻ dòng trạng thái trên Instagram.

Đêm 6/2, ĐT Hàn Quốc đối đầu Jordan. Son Heung Min ra sân với ngón tay đã được băng bó. Lee Kang In cũng góp mặt trong đội hình xuất phát. Trước ĐT Jordan bị đánh giá thấp hơn, đội bóng của HLV Klinsmann không có cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút. Ngay cả sau khi bị dẫn 0-2, các học trò Klinsmann cũng không tạo ra sức công đủ lớn để ghi dù chỉ một bàn, chấp nhận thua trận 0-2.

Lời xin lỗi

Sau thất bại cay đắng, truyền thông Hàn Quốc tập trung khai thác khía cạnh chiến thuật và cách xây dựng đội hình của HLV Klinsmann mà không hề hay biết rằng, mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ đã âm ỉ trong đội bóng một thời gian dài.

Ngày 13/2, truyền thông Anh phơi bày mâu thuẫn nội bộ của ĐT Hàn Quốc, làm rõ lý do Son Heung Min ra sân với 2 ngón tay của bàn tay phải được băng bó. Báo chí Hàn Quốc nhanh chóng dẫn lại thông tin của The Sun và tỏ ra bất ngờ. Tờ Chosun (Hàn Quốc) đã liên hệ để xác minh thông tin. Phía Liên đòn bóng đá Hàn Quốc sau đó xác nhận thông tin mà tờ The Sun đưa ra là chính xác, nhưng khẳng định Son Heung-min và Lee Kang-in đã hòa giải ngay sau đó. Họ đồng thời nhấn mạnh vụ việc không ảnh hưởng đến phong độ và màn trình diễn của đội tuyển, cho dù Hàn Quốc thua sốc Jordan 0-2 và bị loại đầy cay đắng.

Toàn cảnh vụ Son Heung Min bị đàn em Lee Kang In ở ĐT Hàn Quốc đấm, dẫn đến trật khớp ngón tay - Ảnh 4.

Lee Kang In xin lỗi.

Ngày 14/2, trước sự giận dữ và chỉ trích từ dư luận, Lee Kang In lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Ngôi sao đang khoác áo PSG viết: "Đáng lẽ tôi phải noi gương và làm theo lời của các đàn anh ở đội tuyển. Tôi rất xin lỗi vì đã tạo ra hình ảnh xấu xí với bóng đá, với người hâm mộ. Tôi đã gây ra sự thất vọng lớn với người hâm mộ, những người luôn ủng hộ đội tuyển Hàn Quốc. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi biết rõ sự quan tâm và kỳ vọng của mọi người dành cho tôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng giúp bản thân cũng như các đồng đội trở thành những cầu thủ, những con người tốt hơn".

Sự thật phanh phui

Sau sự việc, báo chí Hàn Quốc cho biết, mâu thuẫn nội bộ ĐT Hàn Quốc thực ra đã tồn tại cả năm qua. Xung đột diễn ra giữa thế hệ cầu thủ lớn tuổi và các cầu thủ trẻ.

Ở đội tuyển, các cầu thủ chơi và sinh hoạt theo ba nhóm: nhóm cầu thủ lớn tuổi bao gồm Son Heung Min (31 tuổi, Tottenham), Kim Young Gwon (34, Ulsan), Kim Jin Su (32, Jeonbuk) và Lee Jae Sung (32, Mainz); nhóm cầu thủ sinh năm 1996 gồm Kim Min Jae, Hwang Hee Chan, Hwang In Beom; và nhóm cầu thủ thuộc thế hệ Z sinh sau năm 2000, bao gồm Lee Kang In, Jeong Woo Yeong, Seol Young Woo, Oh Hyun Gyu, Yang Hyun Jun, Kim Ji Soo.

Một vấn đề khác là sự chia rẽ giữa nhóm cầu thủ thi đấu trong nước và nước ngoài. Khoảng cách này càng được thể hiện rõ vào tháng 11 năm ngoái, khi các cầu thủ Hàn Quốc chơi bóng ở nước ngoài tự thuê chuyến bay trở về nước sau trận đấu vòng loại World Cup với Trung Quốc. Một lãnh đạo trước đây từng làm việc ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thừa nhận: "Việc các cầu thủ thi đấu trong nước bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nên hạn chế sự khoe khoang. Tôi nghĩ các lãnh đạo cần sớm giải quyết vấn đề này, không thể để những người ở nước ngoài muốn làm gì cũng được".

Toàn cảnh vụ Son Heung Min bị đàn em Lee Kang In ở ĐT Hàn Quốc đấm, dẫn đến trật khớp ngón tay - Ảnh 5.

ĐT Hàn Quốc chia bè nhóm trong những năm qua, theo báo chí nước này.

Trong buổi tập luyện của đội bóng, các phóng viên ghi lại cảnh nhóm nước ngoài không hài lòng với một hậu vệ thi đấu ở trong nước. Một tiền đạo chơi bóng ở nước ngoài công khai đá trái bóng rất mạnh vào một hậu vệ K-League, viện lý do bởi sự hung hãn của cầu chơi trong nước khi tranh chấp bóng trong tập luyện.

Vào tháng 3/2023, Son Heung Min và trung vệ Bayern Munich Kim Min Jae cũng ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội vì khác biệt trong quan điểm cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tháng 3/2023, Kim thuộc biên chế Napoli, muốn tập trung cho CLB giành chức vô địch Serie A, thay vì cống hiến cho đội tuyển. Ngược lại, Son Heung Min đăng dòng trạng thái bày tỏ vinh dự được chọn lên tuyển. Sự việc gây ồn ào và cuối cùng Kim Min Jae phải công khai xin lỗi đồng đội và người hâm mộ.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm