Đằng sau nụ cười của Messi: Kẻ thù lớn nhất đang tàn phá Barca

11/12/2012 08:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cái ngày mà Messi lập kỉ lục 86 bàn, đồng đội của anh là Cesc Fabregas đã phải đón nhận một tin rất buồn: phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2012.

Fabregas phải nghỉ thi đấu hết năm.

Fabregas bị đau ngay ở phút thứ 10 của trận đấu. Không hề có va chạm, mà đơn thuần xuất phát từ chính nỗ lực của tiền vệ này. Bị đau ở đùi trái và không thể tiếp tục thi đấu, Cesc phải rời sân nhường chỗ cho Alexis Sanchez. Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất bởi kết quả kiểm tra sau đó đã kết luận cựu thủ quân của Arsenal sẽ phải nghỉ ít nhất khoảng 4 tuần. Như vậy, ngoài 4 trận đấu còn lại của năm 2012 (Atletico, Valladolid ở Liga và 2 trận lượt đi và về ở vòng 1/8 cúp Nhà vua với Cordoba), có thể anh còn phải nghỉ thêm cả trận derby xứ Catalunya với Espanyol diễn ra vào đầu năm 2013.

Vắng Fabregas không phải là điều quá tồi tệ. Với mặt bằng lực lượng đang có, Tito vẫn còn có khá nhiều giải pháp thay thế cầu thủ đang sở hữu 8 đường kiến tạo tại Liga mùa này. Nhưng người Catalunya cảm thấy rất lo lắng, nhất là khi chấn thương thực sự là một hiểm họa đối với đội bóng con cưng của họ trong mùa giải năm nay. Tính cả trường hợp chấn thương của Messi trong trận đấu với Benfica, Barca đã phải nhận tới 18 ca chấn thương từ đầu mùa giải. Trường hợp nặng nhất là Cuenca, người vẫn chưa thể ra sân một phút nào cho Barca ở mùa giải năm nay. Thiago chỉ mới trở lại sau khi nghỉ tới 2 tháng. Những trường hợp khác như Pique hay Carles Puyol cũng phải nghỉ thi đấu tương đối lâu (khoảng 1 tháng).

Barca vẫn bất bại, với 14 chiến thắng sau 15 trận ở Liga, nhưng điều đó chưa đủ để tạo ra một sự an toàn tuyệt đối, nhất là khi tần suất chấn thương ngày càng tăng. Đã có thời điểm, Tito thậm chí còn không có đủ nhân lực cho các vị trí ở hàng thủ. Bằng cách này hay cách khác, ông đã cố gắng xoay xở, chắp vá để giúp Barca vượt qua quãng thời gian khó khăn. Cũng may cho Barca, với một Messi luôn biết cách ghi bàn dễ như xỏ tay vào túi lấy kẹo cùng một hàng công luôn có được sự bùng nổ, họ vẫn tiến bước bất chấp những tổn thất về lực lượng.

Không phải ai cũng là Messi

Camp Nou nín lặng khi chứng kiến cảnh Messi rời sân bằng xe cứu thương trong trận đấu với Benfica. Nhưng hâm mộ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi BLĐ Barca thông báo Messi chỉ phải nghỉ một tuần. Càng ngạc nhiên hơn, khi mà tất cả đều nghĩ Messi không thể ra sân trong trận đấu với Betis thì ngôi sao người Argtentina thậm chí còn đá chính, trực tiếp ghi 2 bàn để giúp Barca lần đầu tiên hạ được đội bóng xứ Seville trên sân khách (tính từ năm 2005). Một lần nữa, Messi chứng minh rằng chưa có chấn thương nào có thể quật ngã được anh.

Nhưng ở Barca, không phải ai cũng có được một thể trạng phi thường như Messi. Những người có được thể lực tốt như Iniesta hay Alves cũng từng bị hành hạ bởi vấn nạn chấn thương. Riêng cá nhân Alves thậm chí đã 3 lần dính chấn thương ở mùa này. Từ 18 ca chấn thương đã gặp phải, người Catalunya đang nghi ngại cho chính trách nhiệm và vai trò của đội ngũ nhân viên y tế của Barca. Cảm giác ấy càng lớn hơn khi tới gần nửa số ca chấn thương của Barca đều do chính các cầu thủ của họ tự gây ra chứ không phải xuất phát từ những pha chơi xấu của đối phương.

Mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt sau kì nghỉ lễ Giáng sinh và người hâm mộ không muốn trận đấu nào cũng phải chứng kiến những cầu thủ của họ phải rời sân vì lý do thể lực. Cần phải có một kế hoạch dài hơi để bảo vệ những đôi chân của Barca.  Nếu không, sự quá tải có thể sẽ khiến cho họ phải những cái giá không nhỏ. Nên nhớ, Barca đang phải thi đấu ở cả 3 đấu trường và phía trước họ là một lịch thi đấu rất dày.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Trong trận đấu với Betis, không chỉ riêng Fabregas chấn thương mà ngay cả thủ quân Puyol cũng gặp những vấn đề về thể lực. Trước sức ép của đội chủ sân Villamarin, đặc biệt là trong hiệp hai, Puyol và Pique đã phải làm việc rất vất vả. Đó cũng chính là lý do khiến trung vệ kì cựu này bị căng cơ ở đùi phải. May cho Barca là chấn thương này không nghiêm trọng khi Puyol chỉ cần 2-3 ngày là có thể tập luyện lại bình thường.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm