Barcelona: Chiếc la bàn hỏng của Luis Enrique

06/01/2015 07:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xoay vòng? Không, loay hoay thì đúng hơn. Trận thứ 25 liên tiếp, với đội hình thứ 25 được sử dụng, và trên băng ghế dự bị có sự hiện diện của 294 triệu euro, trận thua Sociedad cho thấy rõ Luis Enrique đang thực sự mất phương hướng.

Luis Enrique hiện chẳng khác gì một vị thuyền trưởng với con tàu lênh đênh giữa biển, và cái la bàn duy nhất bị hỏng.

Động lực là động lực nào?

Khi Barca dễ dàng bỏ túi 3 điểm trước Cordoba, trận đấu cuối cùng của họ năm 2014, Luis Enrique tuyên bố rất mạnh miệng. Ông bảo rằng “khoảng cách 4 điểm với ngôi đầu chẳng nghĩa lý gì, và Real Madrid rồi sẽ có lúc mất điểm” (với tuyên bố ấy, Luis Enrique xem Real mặc nhiên sẽ lấy trọn 3 điểm trận đá bù với Sevilla). Luis Enrique cũng rất tự tin khẳng định đội bóng của ông có khát vọng chiến thắng, rồi sớm trở lại ngôi đầu bảng La Liga.

Hai tuần sau tuyên bố ấy, và hai tiếng đồng hồ trước khi quả bóng ở sân Anoeta bắt đầu lăn, Real chấm dứt kỷ lục 22 chiến thắng liên tiếp. Điều đó cũng đồng nghĩa Barca có cơ hội để bước lên ngôi đầu. Hay ít nhất, Barca có thể san bằng cách biệt với Real, vì sân Anoeta vốn luôn khiến họ gặp rắc rối (chỉ giành 1 trong số 12 điểm tuyệt đối của 4 lần gần nhất đến Anoeta, trong khuôn khổ La Liga).

Người ta nói nhiều về khát khao lên ngôi đầu, nhắc đến động lực chiến đấu sau “sự bất công của FIFA và CAS” (theo lời đội trưởng Xavi), nhưng thực tế thì sao? Chẳng có động lực nào. Năm 2014 đen tối khép lại, để rồi năm 2015 mở đầu với hình ảnh một Barca không có sinh lực. Kể từ khi Jordi Alba đánh đầu vào lưới nhà (bàn thua nhanh nhất của Barca mùa này), cứ như thể anh là một tiền đạo và Claudio Bravo là đối thủ, Barca có gần như cả trận đấu để gỡ hòa. Nhưng bàn thắng trở thành thứ xa xỉ.

Lần thứ 4 sau 17 vòng, nghĩa là chưa hết lượt đi, Barca không ghi nổi bàn thắng nào. Một nửa số trận ấy là những thất bại. Cũng một thập niên rồi, Barca mới thua trận đấu đầu tiên trong năm mới.

Còn loay hoay đến bao giờ?

Sau trận thua, Luis Enrique bào chữa “Barca xứng đáng có kết quả tốt hơn nhiều, và không dễ để thi đấu với những chiếc xe buýt trước khung thành đối thủ”. Vấn đề không nằm ở việc David Moyes sử dụng hàng thủ số đông, và thực tế Barca cũng xứng đáng với thất bại, chứ không phải như Enrique tuyên bố.

Thất bại của Barca có thể nói đã bắt đầu ngay từ cách Enrique bố trí nhân sự. Trong toàn bộ các trận đấu của Barca tính đến trước Giáng sinh 2014, và không bao gồm Cúp Nhà Vua, Messi luôn đá trọn vẹn. Vậy mà ngay khi Messi vừa có kỳ nghỉ để xả hơi, anh phải ngồi dự bị. Neymar cũng ngồi bên Leo trên băng ghế dự bị, dù thể lực của anh được đảm bảo 100%. Neymar bình phục chấn thương trước trận gặp Cordoba, nhưng không đá phút nào. Vì cớ gì mà Neymar phải nhường chỗ cho một Munir chỉ là hiện tượng nhất thời?

Dani Alves cũng phải ngồi dự bị, chỉ vì Enrique muốn thuyết phục Martin Montoya thay đổi quyết định ra đi. Pique là một quyết định khó hiểu khác của Luis Enrique, khi anh là thủ lĩnh hàng phòng ngự trong hơn một tháng trước lễ Giáng sinh. Messi, Neymar, Alves, Pique cùng với Ter Stegen, Ivan Rakitic và Rafinha, những người ngồi dự bị tại Anoeta, có tổng giá trị 294 triệu euro. Đáng nói hơn, họ tham gia vào 33 trong 41 bàn mà Barca ghi được ở 16 vòng trước đó.

Trong hiệp hai, Enrique sửa sai bằng việc lần lượt đưa Messi, Neymar và Alves vào sân, nhưng không thể thay đổi tình hình. Bởi vì, còn có một vấn đề khác với Barca: Sự kết hợp giữa bộ ba Xavi - Busquets - Iniesta ngày càng tệ hại. Chậm chạp và thiếu ý tưởng, những con người từng là linh hồn tạo nên lối chơi của Barca hệt như bóng ma tại Anoeta.

Đã xấp xỉ nửa năm kể từ ngày chính thức bắt tay vào công việc, Enrique vẫn loay hoay và mỗi trận đấu lại có sự thay đổi. 

294 Trong danh sách 7 cầu thủ Barca ngồi dự bị, tổng giá trị (tính theo giá chuyển nhượng) lên đến 294 triệu euro.

4 Lần thứ 4 sau 17 vòng đấu, Barca không thể ghi bàn. Trước Sociedad là các đội Malaga, Celta Vigo và Getafe.

3 Sociedad có 3 chiến thắng sân nhà ở Liga mùa này, và đều diễn ra trước các đội đầu bảng, Real, Atletico và Barca.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm