Đang thăng hoa, Bayern có muốn Guardiola?

11/12/2012 08:34 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Theo giới truyền thông, Pep Guardiola đang muốn tới Bayern nhưng với phong độ khủng khiếp hiện nay của “Hùm xám”, nhiều khả năng HLV này chưa có cơ hội.

Tờ Sunday Times cho rằng dù được hai gã nhà giàu Chelsea và Manchester City để mắt nhưng Guardiola vẫn ưu tiên Bayern hơn bởi cách phát triển bóng đá chuyên nghiệp cũng như chất lượng đội hình của CLB Đức. Bản thân “Hùm xám” từ lâu cũng có ý định săn đuổi Guardiola, người phù hợp với triết lý và mục tiêu phát triển của đội bóng này. Hồi tháng Tám năm nay, đã rộ lên tin Bayern sẽ trải thảm đỏ mời cựu thuyền trưởng của Barcelona về thay thế HLV Jupp Heynckes, sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa này.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha là 1 tín đồ của bóng đá tấn công, đã phát triển tiqui-taca lên đỉnh cao, hứa hẹn sẽ hoàn thiện được lối chơi của Bayern. Ngoài ra, Guardiola từng 2 lần vô địch Champions League nên kinh nghiệm của HLV này sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc cho “Hùm xám” trong việc gây dựng lại danh tiếng tại đấu trường châu lục. Hơn nữa, cái tên Guardiola có sức lan tỏa toàn cầu, sẽ giúp hình ảnh Bayern vươn xa ra khỏi biên giới nước Đức.

Nếu Guardiola đặt vấn đề tới Allianz Arena vào giai đoạn Hè vừa qua khi Bayern vẫn đang thất vọng với 3 lần về nhì cay đắng, nhiều khả năng ban lãnh đạo “Hùm xám” sẽ đồng ý. Nhưng hiện nay, khi đội bóng này đang thi đấu rất thuyết phục, bỏ xa đội nhì bảng Leverkusen 11 điểm, ĐKVĐ Dortmund tới 14 điểm, vượt qua vòng bảng Champions League với ngôi đầu, không có lý do gì khiến họ lại phải chia tay với HLV Heynckes.

Chờ kết quả Champions League

Trong hơn 1 mùa dẫn dắt Bayern, tuy không tạo ra nhiều đột phá nhưng ông Heyckes cũng đã mang đến nhiều thay đổi tích cực. Chẳng hạn, dưới thời HLV Louis van Gaal, "Hùm xám" phòng ngự rất tệ hại, mùa cuối thủng lưới tới 40 bàn. Nhưng khi ông Heynckes tới, Bayern mùa trước chỉ phải nhận 22 bàn thua và mùa này hiện là 6. Trước đây, Bayern chơi rất kém cỏi trên sân khách nhưng lượt đi mùa này, vừa lập kỷ lục khi chỉ bị thủng lưới 1 lần duy nhất trong những chuyến hành quân xa nhà.

Ngoài ra, HLV Heynckes cũng có mối quan hệ rất tốt với từ cầu thủ tới các lãnh đạo của Bayern. Giám đốc thể thao Matthias Sammer từng có lúc mâu thuẫn với ông Heynckes nhưng hiện đã phải ca ngợi: “Tôi bị lôi cuốn hoàn toàn bởi cách ông ấy nghĩ về bóng đá”. Ngay cả những ngôi sao cứng đầu như Franck Ribery hay Arjen Robben cũng bị ông Heynckes “thuần phục”. Ribery cho rằng: “Ông ấy đang làm rất tốt, tôi hồi sinh nhờ Heynckes” còn Robben chia sẻ: "Giữa HLV và các cầu thủ không có 1 khoảng cách nào. Nếu có đủ sức khỏe, ông ấy nên tiếp tục".

Khi được hỏi có thay HLV Heynckes bằng Guardiola không, CEO Karl Heinz Rummenigge đã trả lời khôn khéo: “Chúng tôi sẽ trao đổi với nhau vào năm tới”. Có thể hiểu, thành tích hiện nay của Bayern là rất ấn tượng nhưng chỉ khi đội này chứng tỏ được sức mạnh tại Champions League, lúc đó ban lãnh đạo “Hùm xám” mới thật sự tin tưởng HLV Heynckes. Nói chung, hiện nay sẽ có nhiều đồn đoán về tương lai chiếc ghế nóng của Bayern nhưng phải tới tháng 3, 4 tới, khi Champions League bước vào giai đoạn quan trọng, mới có kết quả cuối cùng.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Leverkusen dâng Đĩa bạc cho Bayern

Gục ngã trước Hannover, mạch thắng liên tiếp của đội nhì bảng Leverkusen đã phải dừng ở con số 5. Leverkusen khởi đầu rất thuận lợi với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 của cầu thủ đa năng Gonzalo Castro.

Tuy nhiên, đến phút 20, CLB này đã bị gỡ hòa sau cú đá penalty chuẩn xác của Huszti và đến phút 57, phải nhận bàn thua thứ 2. Tuy chỉ 60 giây sau Stefan Kiessling đã san bằng cách biệt nhưng đến phút 69, Leverkusen 1 lần nữa lại bị bắn hạ bởi cú đá phạt đền của Huszti. Để thua trận này, Leverkusen đã không thể thu hẹp khoảng cách 11 điểm với Bayern. Với tình hình này, Bundesliga trong thời gian tới, theo Thomas Mueller, sẽ diễn ra rất tẻ nhạt.

7 người tranh 1 khẩu thần công

Khi cuộc đua giành Đĩa bạc ngày 1 tẻ nhạt thì cuộc tranh giành danh hiệu Vua phá lưới lại nóng lên từng ngày. Sau vòng 16, đã có 3 chân sút vượt lên chia nhau ngôi đầu với 10 bàn là Vedah Ibisevic (Stuttgart), Stefan Kiessling (Leverkusen) và Alexander Meier (Frankfurt). Xếp ngay sau bộ 3 này là Thomas Mueller, Mario Mandzukic (Bayern), Robert Lewandowski (Dortmund) và Adam Szalai với cùng 9 bàn. Cùng kỳ mùa trước, cuộc đua giành Thần công chỉ có 3 cái tên là Mario Gomez (Bayern, 15 bàn) cùng Lukas Podolski (Cologne), Klaas Jan Huntelaar (Schalke) (cùng 14 bàn).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm