Tiếng nói CĐV: Ai bảo Pep Guardiola chỉ biết “ăn sẵn”?

03/12/2012 15:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Di Matteo bị sa thải, các diễn đàn bóng đá lại râm ran về chủ nhân chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge và hai cái tên đình đám nhất phải kể đến chính là Pep Guardiola và Rafael Benitez.

Vì lý do dành thời gian để nghỉ ngơi, nhiều khả năng Pep sẽ từ chối dẫn dẵn Chelsea vào thời điểm này và Benitez là người được chọn. Nhưng trong nhiều bình luận, 1 số người cho rằng Pep thực chất chỉ là người ăn sẵn, có tiếng mà không có miếng, họ cho rằng Pep thành công là nhờ 1 hệ thống cầu thủ tài năng của Barca. Vậy, điều đó có đúng không? Hãy cùng điểm lại những dấu son trong sự nghiệp của Pep để biết câu trả lời chính xác.

Từ lời chào đầy ẩn ý đến cú ăn sáu vĩ đại, từ đống tro tàn bước lên đỉnh thế giới.

Bỏ qua hàng loạt các nhà cầm quân đình đám, BLĐ Barca đã quyết định lựa chọn HLV của đội trẻ Barca B để làm người dẫn dắt đội 1. Pep Guardiola, một người con của xứ Catalan (Tây Ban Nha) đồng thời là cựu danh thủ của Barca và đội tuyển Tây Ban Nha, sau bao năm chinh chiến khắp từ Âu sang Á, đã được lĩnh ấn dù chỉ mới có vỏn vẹn chút ít kinh nghiệm trong vài năm dẫn dắt đội trẻ. Bởi vậy, BLĐ Barca đã bị vô số lời chỉ trích bởi đã bổ nhiệm 1 HLV còn khá vô danh trong bối cảnh Barca đang khủng hoảng trầm trọng về cả lối chơi lẫn tinh thần khi vừa bị trắng tay trên mọi đấu trường, vừa phải chia tay với các trụ cột là Ronaldinho, Deco,…  Trong lễ nhậm chức của mình, trước hàng vạn các cules, Pep nửa đùa nửa thiệt tuyên bố về cuộc hành trình vĩ đại, và với tình trạng đội bóng lúc đó chắc chắn chẳng ai tin vào điều đó.



Có thật Guardiola là HLV chỉ biết "ăn sẵn" - Ảnh: Getty

Thế nhưng điều kỳ diệu mà chẳng cule nào có thể quên được đã đến, chỉ một năm sau ngày ra mắt, Pep đã đưa Barca lên đỉnh thế giới, đội quân xứ Catalan đã vô địch tất cả các giải đấu mà họ tham dự. Không chỉ có vậy, Barca còn được thế giới tôn vinh như là một đội bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá với một lối chơi tấn công tổng lực đầy quyến rũ mang phong cách hiện đại, chưa từng được biết đến trước đó, mà người đời vẫn hay đồn thổi với cái tên rất êm tai tiki taka.

Barca sẽ ra sao nếu Pep không đến?

Quay ngược thời gian trở lại hơn 4 năm trước, nếu BLĐ Barca bổ nhiệm 1 HLV khác, vậy bộ mặt của Barca khi này sẽ ra sao? Điều này chẳng ai biết được, bởi vì nó chỉ gói gọn trong hai từ “giả thiết”. Nhưng nếu giả thiết đó đúng, Barca sẽ thế nào? Những Xavi,Iniesta, Puyol sẽ ra sao? Những mầm non như Messi, Busquet, Pique, Pedro có trưởng thành như bây giờ hay không? Tất cả những điều đó chẳng ai trả lời được, nhưng  có một thứ chắc chắn đó là thứ đặc sản tiqui taka như hiện nay của Barca sẽ không  tồn tại.

Trong nghệ thuật huấn luyện, các nhà cầm quân cần phải có một con mắt nhìn người, họ cần biết kiếm tìm, tận dụng và rèn giũa những con người mà mình có. Không phải ngẫu nhiên mà một ngôi sao có thể tỏa sang rực rỡ như Messi, mà đó phải trải qua một cuộc khổ luyện, thanh lọc thông qua phương pháp huấn luyện nghiêm ngặt. Chính nhờ các bài tập phối hợp, giữ bóng, chuyền, ban bật, kể cả phá bẫy việt vị, chuyền điểm rơi, chạy không bóng,… Tất cả những tinh túy của nó đều nằm trong giao án của từng HLV.  Thử đưa ra một sự so sánh về Barca của Pep với chính Barca trước đó, họ cầm bóng tốt hơn, lối chơi ban bật hiệu quả và gắn kết, sự hiểu ý gia tăng,  phối hợp tấn công đa dạng hơn, thu hồi banh rất nhanh và phòng thủ rất kín kẽ,…

Tiếng nói người trong cuộc.

Jurgen Klinsmann, cựu HLV của Bayern Muchen, biểu tượng chiến thắng một thời của đội tuyển Đức đã ngậm ngùi phát biểu sau thất bại 0-4 của Hùm Xám trước Barca ở Champion League, ông cho rằng thắng được Barca của Pep là chuyện bất khả thi. Đến ngay cả người của MU, sau trận chung kết Champion League 2009, HLV kỳ cựu Alex Ferguson đã khẳng khái thừa nhận MU thua Barca về đẳng cấp, trong khi trước đó một năm Barca còn đang là bại binh của ngài máy sấy tóc. Vẫn còn rất rất nhiều lời tán dương về Barca, về cỗ máy tàn sát, thứ  mà một năm trước còn là một đống sắt vụn, và người kỹ sư tài năng đã lượm nhặt, lắp ghép và lập trình cho nó không ai khác chính là Pep Guardiola. Từ những chủ tịch Fifa, Uefa, đến những nhà báo, HLV, VĐV,  ai ai cũng đều tung hô Barca như là đội bóng hay nhất mà họ được chứng kiến, cũng chính là lời thừa nhận cho tài năng của Pep.

Chia tay trong vinh quang và nước mắt.

Chỉ sau 4 năm ngắn ngủi, Barca của Pep đã sưu tầm được 14 danh hiệu lớn nhỏ, đáng chú ý nhất chính là 2 danh hiệu Champion League và 3 chức vô địch Laliga. Vào mùa hè 2012 vừa qua, Pep đã quyết định chia tay Barca trong nước mắt tiếc nuối và tôn trọng của các cules, cũng như các CĐV của bóng đá đẹp. Nguyên nhân được cho là Pep muốn nghỉ ngơi sau 4 năm cống hiến trí lực cho bóng đá. Kẻ hoài nghi thì cho rằng Pep đã cảm thấy thời kỳ thoái trào của giai đoạn thành công nên “rút non”. Điều đó không biết đúng hay sai nhưng cứ nhìn vào Barca của hiện tại thì biết, dưới tay của cựu trợ lý của Pep nay là HLV của Barca Tito Vilanova, cỗ máy chiến thắng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn với một lối chơi quen thuộc mà Pep và trợ lý của mình đã khổ công xây dựng. Đặc biệt là nhìn vào Pep hiện tại, ta dễ thấy tóc Pep đã ngả màu đi rất nhiều kể từ khi ông ngồi lên chiếc ghế quyền lực tại sân Nou Camp.

Không chỉ để lại một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và lối chơi tiki taka đầy bản sắc đang được nhiều đội bóng khác theo đuổi, Pep còn để lại cho Barca và cả nền bóng đá thế giới một huyền thoại, đó chính là Lionel Messi. Chỉ là một cầu thủ tiềm năng, Messi đã được Pep phát hiện, đào tạo, tạo nhiều cơ hội, thử nghiệm ở nhiều vị trí, truyền cho một nhiệt huyết chiến thắng, một óc chiến thuật nhạy bén. Messi ngày nay được biết đến là một cầu thủ toàn diện, anh đảm nhận tốt cả 2 vị trí số 9 và số 10 của cả Barca lẫn đội tuyển Argentina. Ngay cả HLV Alejandro Sabella cũng thừa nhận ông đã nhờ Pep tư vấn để khơi dậy tối đa khả năng của Messi ở đội tuyển Argentina, nơi mà những Xavi, Cesc hay Iniesta không có mặt. Còn Messi, không ít lần anh cũng các đồng đội khác như Busquet, Pedro, Pique, Cuenca,… đã bày tỏ sự biết ơn đến Pep, người thầy đã giúp họ có được những thành công như hiện tại.

Bằng đó những thăng trầm có lẽ cũng giúp những người chưa hiều nhiều về Pep có thể biết về Pep như một nhà cầm quân đại tài, một kiến trúc sư thực sự trong bóng đá. Tất nhiên, Pep không thể đạt được những sự thành công đó mà không dựa vào các cầu thủ, nhưng trong bóng đá cầu thủ giỏi không chắc đem lại thành công mà thành công chỉ đến với những người biết tận dụng những cầu thủ giỏi.

Lê Thu

Bài viết thể hiện ý kiến cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể bài tỏ quan điểm của mình trong mục bình luận bên dưới hoặc gửi bài vở đến email: quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm