QBV Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương: 'Quả bóng vàng trong tim người hâm mộ mới quan trọng'

14/04/2015 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thành Lương bầu cho Văn Quyết, HLV Đinh Cao Nghĩa (Quảng Ninh) và tiền vệ đội trưởng Hải Phòng, Nguyễn Minh Châu, chọn Thành Lương, trong khi Công Vinh kỳ vọng sẽ lần thứ 4 giành QBV…, nhưng cuối cùng, Phạm Thành Lương mới là người giành chiến thắng.

Đây là lần thứ 3 Thành Lương giành danh hiệu QBV Việt Nam (2009, 2011 và 2014), ngang bằng với kỷ lục của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh, và kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu.

Gala vinh danh danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam đã diễn ra khá trang trọng trong buổi tối qua tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), với sự có mặt của đầy đủ các nhân vật VIP của làng bóng đá Việt Nam cũng như TP.HCM và cả giới show-biz.

QBV Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương chỉ phát biểu ngắn gọn: “Tôi cảm ơn nhà tổ chức, giới chuyên môn, truyền thông và đặc biệt là người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp. Lần thứ 3 tôi đứng ở đây với danh hiệu cá nhân cao quý nhất, nhưng tôi cho rằng mình không phải là người duy nhất xứng đáng được vinh danh. Như đã nói, tôi bầu cho Văn Quyết giải thưởng năm nay và nếu anh ấy đoạt danh hiệu này cũng là hợp lý thôi. Quyết đã có một năm thi đấu tuyệt vời mà ở tuổi của anh ấy, tôi cũng khó có thể bì được. Chiến thắng cuối cùng của đội bóng và quan trọng, QBV trong trái tim người hâm mộ mới là điều cốt lõi chúng tôi theo đuổi”.

Trong khi đó, người về nhì Nguyễn Văn Quyết cho biết: “Từ danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cho đến Quả bóng Bạc Việt Nam là cả một hành trình. Ngắn hay dài thì còn tuỳ, nhưng tôi muốn nhắn nhủ rằng, hãy không ngừng nỗ lực. Vinh quang luôn ở phía trước chúng ta”.

Trước cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2014, rất nhiều ý kiến cho rằng, Văn Quyết sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng cũng như bao cuộc bầu chọn khác, kết quả cuối cùng khó làm hài lòng tất cả. Văn Quyết đã chúc mừng người đồng đội Thành Lương, nhưng có thể cảm nhận ít nhiều nỗi buồn trên khuôn mặt chàng trai có cái răng khểnh rất duyên này.

Thành Lương đã có lần thứ 3 giành danh hiệu QBV như các đàn anh Huỳnh Đức, Công Vinh. Ảnh: Minh Cường

Lê Công Vinh, người về thứ 3 trong cuộc bầu chọn bóng vàng 2014, phát biểu: “Tôi đã đứng trên bục vinh danh 6/10 lần gần nhất, 3 trong số đó tôi giành chiến thắng cuối cùng. Tất nhiên, khó có thể nói là cảm xúc trọn vẹn như lần đầu. Tôi xin chúc mừng Thành Lương, nhưng cũng lấy làm tiếc cho Văn Quyết. Quyết đã có một mùa giải gần như viên mãn trong màu áo CLB tại V-League cũng như AFC Cup, và trong cả ĐTQG nữa. Tất nhiên, Quyết còn trẻ và vẫn còn đủ các cơ hội phía trước. Cá nhân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối (cười)”.

Tiền vệ đội trưởng HAGL, Nguyễn Tuấn Anh, người đoạt danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” xúc động: “Tôi luôn ra sân với mục tiêu giành chiến thắng. Tôi không quan trọng mình có giành chiến thắng cuối cùng cho hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất hay không, cũng không đặt nặng vấn đề mình sẽ vượt qua đồng đội, mà chiến thắng cuối cùng của đội bóng mới là thứ tôi theo đuổi.

Huy Toàn và Công Phượng đều là những người trẻ xuất sắc, nhưng danh hiệu ngày hôm nay tôi có được cũng là sự ghi nhận của giới chuyên môn và truyền thông. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân mình và mang về vinh quang cho bóng đá nước nhà”.

Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2014 thuộc về Dieng Abass của B.Bình Dương. Abass đã vượt qua người đồng đội của mình tại đội bóng đất Thủ là Moses và cựu ngôi sao World Cup trong màu áo Thanh Hoá là Nastja Ceh.

Hạng mục nam cầu thủ xuất sắc nhất

QBV: Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T)

QBB: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T)

QBĐ: Lê Công Vinh (SLNA)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL)

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất

QBV: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam)

QBB: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM)

QBĐ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội)

Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Lê Hoài Lương (TP.HCM)

Ngoại binh xuất sắc nhất: Dieng Abass


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm