Tiền đạo Nguyễn Lam: Cậu nhóc á khoa nay đã lớn

23/07/2015 13:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa HAGL và B.Bình Dượng ở vòng 17 V-League diễn ra trên SVĐ Pleiku là lần đầu tiên tiền đạo trẻ Nguyễn Lam được xuất phát trong đội hình chính. Cầu thủ quê Tháp Chàm – Ninh Thuận thi đấu khá thành công và có những đóng góp tích cực trong cuộc lội ngược dòng của đội bóng phố núi.

Nguyễn Lam chính là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử V-League. Anh sinh vào tháng 12/1997, có trận đấu ra mắt cầu thủ chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi trong chuyến làm khách trước QNK Quảng Nam ở vòng 16 diễn ra trên sân Tam Kỳ.

Trận đấu đó, cả đội HAGL chơi không tốt, Nguyễn Lam vào thay Lương Xuân Trường ở đầu hiệp 2 và kiếm về 1 quả phạt đền cho đội bóng phố núi, nhưng Công Phượng đã không tận dụng thành công.

Nhận thấy màn thể hiện tích cực của cầu học trò trẻ ngay trong lần đầu tiên được tạo cơ hội ra sân, trong bối cảnh Công Phượng chấn thương, HLV Graechen không ngần ngại điền tên anh vào đội hình xuất phát trong cuộc tiếp đón ĐKVĐ B.Bình Dương trên sân nhà.

Không phụ lòng mong đợi của ông thầy người Pháp, Nguyễn Lam đã có một trận đấu lăn xả, nhiệt tình, đóng góp nhiều vào lối chơi của đội bóng phố núi. Anh nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ các đồng đội, BHL lẫn những người yêu mến thường xuyên theo dõi HAGL thi đấu.

Bác sỹ Đồng Xuân Lâm, người theo sát Nguyễn Lam từ ngày mới lên Học viện HAGL – Arsenal JMG đến nay, cho biết: “Nguyễn Lam là cầu thủ mới 17 tuổi nhưng hệ cơ bắp đã phát triển rất đều. Thông thường ở lứa tuổi này nhiều cầu thủ chưa thể đạt được sự phát triển của hệ cơ bắp như Nguyễn Lam, ví dụ như Phan Thanh Hậu cậu ấy vẫn còn khá mảnh khảnh.

Chính hệ cơ bắp trông khá giống người lớn ấy giúp Nguyễn Lam có nền tảng thể lực khá đảm bảo. Trận đấu gặp B.Bình Dương cậu ấy thi đấu lì lợm trong cả tấn công lẫn hỗ trợ hàng phòng ngự.

Nguyễn Lam di chuyển nhiều, đeo bám tranh chấp quyết liệt với các cầu thủ cao lớn của B.Bình Dương nhưng vẫn đảm bảo được thể lực trong suốt chiều dài trận đấu. Trong lần đầu tiên đá chính ở V-League, riêng về vấn đề thể lực, theo tôi, Nguyễn Lam đã đáp ứng được yêu cầu”.

Nhớ ngày đầu Nguyễn Lam xuất hiện ở Học viện và chứng kiến một Nguyễn Lam chững chạc như ngày hôm nay, trợ lý ngôn ngữ của HLV Graechen là ông Nguyễn Trí không khỏi kinh ngạc.    

“Cậu ta bé loắt choắt, đội ngược chiếc mũ lưỡi trai trong khá “giang hồ” tự bắt xe một mình từ dưới Tháp Chàm lên Gia Lai để nhập học. Tôi thật sự khâm phục ý chí tự lập của cậu bé Lam khi đó. Còn hôm nay tôi rất mừng vì Lam đã trưởng thành, trở thành một thanh niên chững chạc.

Trận đấu gặp B.Bình Dương cậu ấy thi đấu rất cừ, HLV Graechen đánh giá cao những đóng góp của Nguyễn Lam trong chiến thắng của HAGL”, ông Trí cho biết.

Được nhiều người đánh giá cao, nhưng Nguyễn Lam lại khá khắt khe với bản thân mình. Tiền đạo năm nay mới 17 tuổi cho hay, trận đấu với B.Bình Dương anh chỉ mới thi đấu được khoảng 80% phong độ do ít nhiều bị tâm lý.

“Tôi nghĩ trận đấu này bản thân tôi thi đấu không tốt lắm, chỉ mới thể hiện được khoảng 80% phong độ, cần phải cố gắng nhiều hơn. Mới vào sân hiệp 1 tôi bị ngợp quá, đá không được, nhưng càng thi đấu tôi dần lấy lại được sự tự tin để chơi tiến bộ hơn trong hiệp 2”, Nguyễn Lam cho biết.

Chia sẻ cảm xúc trong lần đầu tiên đá chính, lập tức giúp HAGL để lại dấu son với chiến thắng đầu tiên sau 11 trận chỉ biết hòa và thua, Nguyễn Lam không giấu được niềm vui. “Tôi và cả đội vui lắm, ăn mừng khí thế luôn. Chiến thắng này là cú hích về mặt tinh thần giúp HAGL tự tin hơn trong những trận đấu phía trước”.

Là 1 cầu thủ trẻ, một hai trận đấu chưa thể nói lên điều gì, nhưng với màn ra mắt V-League thành công, nếu biết nỗ lực trong tập luyện, Nguyễn Lam sẽ có cơ hội tiến xa.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm