Tiền đạo Hà Nội 'quá nhanh, quá nguy hiểm', khiến 'Onana Nhật Bản' vẫn còn ám ảnh sau gần 2 tháng

07/03/2024 19:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ thành Nhật Bản Zion Suzuki thừa nhận bản thân vẫn còn ám ảnh sau bàn thắng của tiền đạo Tuấn Hải (Hà Nội FC) tại Asian Cup 2023.

Tiền đạo Hà Nội khiến 'Onana Nhật Bản' vẫn còn ám ảnh sau gần 2 tháng

Tại Asian Cup 2023, Việt Nam đã gây ra nhiều thất vọng khi bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Dù vậy, thầy trò HLV Troussier vẫn để lại một vài dấu ấn tích cực. Ví dụ như trong trận đấu gặp Nhật Bản trong ngày ra quân.

Trong hiệp 1, từng có thời điểm Việt Nam vươn lên dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 2-1. Những người lập công cho đội bóng áo đỏ là Đình Bắc và Tuấn Hải.

Hai bàn thua Nhật Bản phải nhận được cho có lỗi của thủ thành Zion Suzuki. Anh đã bị chỉ trích rất nhiều và còn được các CĐV gọi vua bằng cái tên "Onana Nhật Bản".

Mới đây, gần 2 tháng sau trận đấu đó, thủ môn 21 tuổi bất ngờ thừa nhận bản thân vẫn còn ám ảnh.

Tiền đạo Hà Nội 'quá nhanh, quá nguy hiểm', khiến 'Onana Nhật Bản' vẫn còn ám ảnh sau gần 2 tháng - Ảnh 2.

Tiền đạo Hà Nội khiến 'Onana Nhật Bản' vẫn còn ám ảnh sau gần 2 tháng

Zion Suzuki chia sẻ: "Những sai lầm mà tôi mắc phải ở trận gặp đội tuyển Việt Nam thật sự ám ảnh và khó quên. Tôi đã phải phân tích tình huống dẫn đến bàn thua và dành nhiều thời gian để xem đi xem lại chúng.

Trước hết, tôi quyết định băng ra đấm bóng vì phán đoán đối thủ sẽ thực hiện quả tạt. Tuy nhiên, tôi đã bước lên quá cao, đó là một sai lầm. Thấy vậy, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại vị trí và chuyển trọng tâm khi đối phương thực hiện cú sút đầu tiên. Nhưng sai lầm thứ 2 lại đến khi tôi cố bắt dính quả bóng trước sức ép của các cầu thủ đối phương nhưng lại dùng sai kỹ thuật. Kết quả là tiền đạo đối phương (Tuấn Hải) quá nhanh, sút bồi thành công.

Dù chỉ là một lỗi nhỏ nhưng tôi đã phải nhận bàn thua thứ 2, thời điểm đó Nhật Bản bị Việt Nam dẫn ngược 2-1. Áp lực dành của tôi sau trận đấu với Việt Nam là rất lớn, thật may mắn khi mọi thứ vẫn suôn sẻ và đội tuyển Nhật Bản có thắng lợi 4-2".

Tiền đạo Hà Nội 'quá nhanh, quá nguy hiểm', khiến 'Onana Nhật Bản' vẫn còn ám ảnh sau gần 2 tháng - Ảnh 3.

Zion Suzuki đã trải qua những kỷ niệm khó quên ở Asian Cup

Zion Suzuki là một trong những viên ngọc sáng đáng chú ý của bóng đá Nhật Bản. Anh cao  1m90 và là một người Nhật gốc Mỹ. Cũng trong buổi phỏng vấn, Suzuki thừa nhận anh luôn trải qua cảm giác bị phân biệt chủng tộc mỗi lần mắc sai lầm.

"Là thủ môn của đội tuyển Nhật Bản, tôi được kỳ vọng sẽ thể hiện ở phong độ cao. Tôi cũng chấp nhận những lời chỉ trích, phân biệt đối xử mỗi khi đội nhận bàn thua. Có rất nhiều VĐV có xuất thân như tôi và tôi rất hiểu cảm giác của họ mỗi khi thi đấu tệ. Không chỉ có hai hoặc ba bình luận phân biệt đối xử được đăng trên mạng xã hội, nội dung tệ đến mức không thể diễn tả thành lời".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm