Malaysia 1-2 Việt Nam: Mở cửa chung kết

08/12/2014 05:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Lâng lâng” có lẽ là cảm xúc chung của hàng triệu CĐV Việt Nam khi chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Toshiya Miura tối qua trên sân Shah Alam.

HLV Miura chưa bao giờ khiến người yêu bóng đá Việt Nam thôi bất ngờ. Đã có một số dự đoán về người thay thế vị trí Vũ Minh Tuấn nhưng ông thầy người Nhật đã khiến nhiều CĐV ngạc nhiên khi không dùng những tên tuổi như Thanh Trung hay Tấn Tài mà vẫn kiên định với phương án Huy Toàn.

Tối qua, cầu thủ gốc Lâm Đồng đã không làm ông Miura phải thất vọng. Sự chững chạc của Huy Toàn không những đảm bảo chắc chắn ở khâu phòng ngự mà còn là tác nhân trực tiếp mở ra chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Malaysia không đáng gờm như tuyên bố của chính đội chủ nhà trước trận đấu. Thiếu tiền vệ cánh Amri thực sự là mất mát quá lớn của HLV Dollah Salleh. Akil thay thế Amri nhưng những gì tiền vệ này làm được chỉ là pha kiến tạo để Safee mang về quả đá phạt góc trước khi đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Pha đá 11m thành bàn của Safiq Rahim không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân.

Trận thắng 2-1 tại Malaysia mở toang cánh cửa vào chung kết cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Malaysia mạnh về thể lực nhưng dàn cựu binh phía chủ nhà cho thấy họ không đủ sức khỏe để tranh chấp với đội hình trẻ đầy nhiệt huyết của HLV Miura. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên tại giải năm nay cho thấy sự chắc chắn đến mức thủ môn Nguyên Mạnh không phải hoạt động nhiều. Khi mũi nhọn nguy hiểm nhất Safee Sali bị Phước Tứ hóa giải hoàn toàn thì người đá cặp với Safee là Talaha “tắt điện” cũng không mấy khó hiểu. Phước Tứ xứng đáng là thủ lĩnh hàng thủ Việt Nam như những gì cầu thủ này thể hiện cách đây 6 năm giúp Việt Nam đăng quang.

Ở phía trên, sự có mặt của Thành Lương trong 2/3 thời gian trận đấu là khoảng thời gian ám ảnh với đội chủ nhà. Chính Thành Lương là người mở ra cơ hội cho Văn Quyết trước khi Huy Toàn dứt điểm quân bình tỷ số 1-1. Và nếu trọng tài người Trung Quốc không bỏ qua nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm của cầu thủ Malaysia với Thành Lương, có lẽ mối nguy hiểm còn lớn hơn với đội tuyển Malaysia.

Công Vinh dù được tín nhiệm với chiếc băng đội trưởng trong đội hình xuất phát nhưng tiền đạo xứ Nghệ không thể hiện được nhiều. May mắn cho hàng công đội tuyển Việt Nam khi Văn Quyết đã chơi nổi bật. Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Văn Quyết phản ánh đúng phong độ của tiền đạo Hà Nội.T&T và những gì Quyết đã làm trong màu áo CLB. Ở bàn gỡ 1-1, Văn Quyết là người ra chân cực khó khiến Fahmi đẩy bóng, trao cơ hội cho Huy Toàn. Trước đó, HLV Miura tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt của mình với quyết định tung Hồng Quân thay cho Thành Lương. Lương “dị” đã có dấu hiệu xuống sức và ức chế với các quyết định của trọng tài. HLV Miura mạnh dạn thay đổi và ngay lập tức, hiệu quả đã tới với đội tuyển Việt Nam.

2 bàn thắng khiến SVĐ Shah Alam nín lặng của đội tuyển Việt Nam đến từ 2 cái tên không quen thuộc trên bảng tỷ số. Điều đó càng khiến CĐV của đội tuyển Việt Nam tin tưởng vào đội bóng do HLV Miura dẫn dắt. Với lối chơi linh hoạt và tài điều binh của HLV Toshiya Miura, cửa chung kết đã mở với đội tuyển Việt Nam.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm