Trọng tài Công Khanh và chiếc thẻ đỏ hy hữu: Cũng vì stress nên... lẫn

19/03/2012 12:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trận “chung kết ngược” K.KG-Thanh Hóa diễn ra tẻ nhạt, với màn thể hiện kém ấn tượng từ 2 CLB. Trong một trận đấu kỷ lục với 9 phút bù giờ, trọng tài (TT) mới lên V-League Hoàng Phạm Công Khanh để cũng đưa tên mình vào kỷ lục V-League, khi đưa ra một tấm thẻ đỏ hy hữu với cán bộ y tế của đội chủ nhà vào những phút cuối trận đấu.

1. Mùa giải năm nay, công tác TT bị các CLB lẫn giới truyền thông soi dữ dội. Hàng loạt TT trẻ từ hạng Nhất được đẩy lên V-League làm nhiệm vụ với áp lực nặng nề, bởi mặc vừa chiếc áo cầm cân nảy mực ở sân chơi chuyên nghiệp là chuyện không đơn giản.

Tốc độ trận đấu giờ đây được đẩy lên cao đột biến so với các năm, nên chỉ cần mất tập trung là dễ mắc sai lầm nghiêm trọng. Càng sai lầm càng bị soi, nên vượt qua được rào cản áp lực là việc mà không phải TT nào cũng làm được. Thậm chí, cả những TT có trình độ, kinh nghiệm vẫn đang bộc lộ sự “run”.

Trong số TT “lính mới” năm nay, TT Hoàng Phạm Công Khanh để lại nhiều ấn tượng nhất, sau cả chục năm thổi giải hạng Nhì rồi hạng Nhất. Vua sân cỏ này đã 35 tuổi nhưng số lận đận. 

Mãi đến năm 2011, TT này mới nhận được sự chú ý từ HĐTT QG. Trận đấu quyết định vé thăng hạng giữa An Giang và K.KG tại sân Long Xuyên ngày 13/8/2011 đã diễn ra vô cùng nóng bỏng. Dù nằm cùng khu vực nhưng chủ nhà An Giang vẫn chơi rất rát với đối thủ cần điểm thăng hạng.

Trong tình huống cầu thủ 2 đội không giữ được bình tĩnh rồi va chạm với nhau, TT Công Khanh bị xô ngã vì lao vào can ngăn cản những cái đầu nóng từ 2 phía. Hành động “tử vì đạo” ấy cùng việc thổi tốt trận cầu tâm điểm ở vòng cuối giải hạng Nhất đã giúp TT Công Khanh ghi điểm trọn vẹn, rồi được gọi lên thổi V-League từ đó.

Từ đầu mùa đến giờ, TT Công Khanh được thổi đến 5 trận, không thua gì số TT có số má còn lại. Có thể kể đến các trận cầu nóng bỏng ở V-League 2012 mà ông Khanh được điều hành như SHB.ĐN-HA.GL, V.Ninh Bình-V.Hải Phòng, HA.GL-V.Ninh Bình.

Mới lên thổi giải chuyên áp lực kinh người, TT Công Khanh cũng từng bị réo tên ở vòng 3, bởi trận đấu đó, HA.GL thua đậm 1-4 trước đội chủ sân Chi Lăng, nhưng đội bóng phố núi vẫn phản ứng gây gắt vì cho rằng mình bị thổi ép trong suốt trận đấu.

Nhưng khi mổ băng, TT Công Khanh thoát án, khi người mắc lỗi lại là TT biên Trần Thanh Liêm hay TT bàn Nguyễn Văn Đông vì đã không hỗ trợ hay đưa ra quyết định đúng đắn để giúp TT chính.

9 vòng đấu trôi qua, công việc của TT Công Khanh xuôi chèo, mát mái đến không ngờ, trong khi không ít đồng nghiệp gặp đại hạn. Đùng cái ở vòng 10 V-League 2012, ban Trọng tài phân công TT Công Khanh thổi trận “chung kết ngược” giữa K.KG-Thanh Hóa, vốn dự đoán có nhiều rủi ro.

2. Suốt 90 phút diễn ra, cũng phải thừa nhận TT Công Khanh thổi không đến nỗi tệ, điển hình phạt thẻ vàng cầu thủ Quốc Phương của Thanh Hóa vì lỗi ăn vạ, hay từ chối bàn thắng mở tỷ số của đội khách ở phút cuối hiệp một vì lỗi chạm tay đều rất chuấn xác.

Ngay quyết định truất quyền chỉ đạo của Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài hay thẻ đỏ với tiền đạo Oseni (K.KG) cũng đều đúng đắn, khi cả 2 cá nhân đều vi phạm quy chế.

Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh (thứ 2 từ phải sang) đã nổi như cồn ở vòng 10 sau quyết định rút thẻ đỏ với nhân viên khiêng cáng trên sân của K.KG. Ảnh: Kim Ngọc

Song trong tình huống dẫn tới tấm thẻ đỏ kỳ lạ và hy hữu với cán bộ y tế của BTC sân sau động tác kéo xềnh xệch cầu thủ Thanh Hóa dẫn đến cảnh đuổi đánh lộn xộn ở cuối trận, TT Công Khanh xử lý không đúng luật chút nào. Bởi chiếu theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (bổ sung sửa đổi năm 2011), tại chương IV, điều 44, TT chỉ có quyền “Xử lý theo quy định đối với  bất cứ một thành viên nào của CLB có thái độ phản ứng không đúng mực  đối với các quyết định của tổ trọng tài“.

Riêng cán bộ y tế của BTC sân không phải cầu thủ, HLV hay cán bộ của CLB, nên không nằm trong khung xử lý của trọng tài. Nói như thế để thấy, chiếu theo luật, TT Công Khanh đã sai khi truất quyền thi đấu cán bộ y tế, vốn là VĐV điền kinh Kiên Giang ở tình huống đó.

Tan trận đấu, cái tên của TT Công Khanh bỗng nổi như cồn với quyết định chưa từng có tiền lệ trong làng bóng đá nội. Nhiều anh em trong nghề gọi điện chia sẻ, TT Công Khanh chỉ cười trừ nói: “Cuối trận đấu, tình hình khá căng thẳng khi cầu thủ Thanh Hóa liên tục nằm sân để kéo dài trận đấu. Không biết căng thẳng thế nào, lại giơ thẻ đỏ với cán bộ y tế vào lúc ấy. Đến giờ nghĩ lại vẫn không tin mình đưa ra quyết định không hề có trong luật ấy”.

May cho TT Công Khanh là tình huống cuối trận đấu ấy không phải quyết định nhạy cảm, quyết định sự thắng-thua của cả 2 CLB đang rất khát điểm. Nếu không sự nghiệp mới chớm lên hương của TT Công Khanh dễ tan thành mây khói.

Bây giờ “vua sân cỏ” bị soi dữ dội, không ít cá nhân trong giới cầm còi mất bình tĩnh, rồi liên tiếp dính sai lầm. Nhìn qua thẻ đỏ hy hữu trận đấu vừa qua mới thấy, TT nội đã thực sự bị stress vào lúc này.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm