Arjen Robben, người hùng đích thực

01/07/2014 05:53 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên Arjen Robben không được xướng lên ở 2 bàn thắng của “cơn lốc màu da cam”  trong chiến thắng 2-1 của Hà Lan trước Mexico. Thế nhưng, trong lòng người hâm mộ đội bóng áo cam, Robben vẫn cứ hiện lên là người hùng đích thực.

Robben không ghi bàn thắng nhưng hình ảnh của anh vẫn tràn ngập trên các mặt báo. Chính cú ngã không thể đẹp hơn trong vòng cấm của Robben đã mở toang cánh cửa chiến thắng cho Hà Lan.

Chưa bàn tới chuyện tình huống đó Robben có đóng kịch ngã giả vờ hay không, thì đó vẫn là pha bóng mang tính bước ngoặt và khiến cả triệu trái tim người hâm mộ sống trong thái cực cảm xúc khác nhau. Người thì gào thét, nhảy cẫng lên vì sung sướng, người thì chết lặng, chửi thề cả trọng tài lẫn “chàng hói” Robben.

Ở pha tranh chấp đó, Robben có pha ngoặt bóng vô cùng tinh tế và có lẽ trong đầu anh đã “lập trình” sẵn ý nghĩ chỉ chờ hậu vệ đối phương giơ chân cản phá là ngay lập tức Robben lăn đùng ra sân.

Và khi xem tình huống làm chậm, pha truy cản của hậu vệ đối phương đã đi thẳng vào bàn chân của Robben và trọng tài có lý khi cắt còi thổi phạt 11m. Có trách thì chỉ có thể trách hậu vệ bên phía Mexico đã xử lý thiếu khôn ngoan trong tình huống ấy.

Robben đâu chỉ lóe sáng với những pha đi bóng tốc độ lắt léo ở những phút bù giờ, mà trong suốt cả 90 phút, khả năng xuyên phá bên cánh của “chàng hói” đã khiến hàng phòng ngự và người hâm mộ Mexico sống trong sợ hãi.

Ít ai ngờ rằng, đôi chân “pha lê” của Robben vẫn lành lặn và nguyên vẹn sau 4 lượt trận của Hà Lan và nó tiếp tục là nỗi khiếp đảm đối với Mexico. Chứng kiến những pha “chém đinh chặt sắt” mà các hậu vệ thường dùng để dằn mặt Robben mới thấy được sự cần thiết của môn võ “ngã giả vờ”.

Có gì phải ngạc nhiên khi Robben luôn trong tư thế rơi tự do sau những pha vào bóng quyết liệt của đối phương, bởi lẽ anh ngã là để bảo vệ đôi chân của mình, và hơn nữa là để kiếm về những quả phạt, những cái thẻ để đáp lại những người muốn chơi bóng theo phong cách chặt chém.

Sẽ có những người lên án mạnh mẽ những tình huống Robben chủ động ngã giả vờ nhưng đấy mới là một phần của bóng đá. Robben đâu có khiến đối thủ phải đổ máu hoặc nằm vật vã vì đau đớn, cái cách anh luôn có thể ngã cực đẹp mỗi khi bị truy cản cũng chỉ là phương án mang tính trừng phạt cho suy nghĩ thi đấu chặt chém hoặc sự non yếu kinh nghiệm của hậu vệ đối phương.

Ai lên án thì cứ lên án nhưng dù thế đi chăng nữa thì có một điều không thay đổi là Robben vẫn cứ là người hùng của Hà Lan, là thần tượng trong lòng người hâm mộ.

Yến Trang (Thủy Nguyên, Hải Phòng)
Thể thao & Văn hoá

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm