Thua đậm Sabah, CLB Hải Phòng chưa thể giành vé đi tiếp

10/11/2023 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không có đội hình mạnh nhất lại phải thi đấu trên sân khách, Hải Phòng FC không thể tạo nên bất ngờ trước Sabah FC và buộc phải chấp nhận thất bại 1-4 một cách tâm phục khẩu phục.

Trước khi Hải Phòng FC hành quân tới Malaysia để làm khách trước Sabah, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết đội bóng của mình thiếu vắng tới 3 trụ cột là thủ môn Đình Triệu cùng 2 hậu vệ Hoài Dương và Đàm Tiến Dũng.

Không những thế, ngay khi Hải Phòng FC vừa tới Malaysia thì tin dữ ập tới với họ khi trung vệ Benjamin Patrick bị ngộ độc thực phẩm nên không thể ra sân trong đội hình xuất phát, còn tiền đạo Lucao không ở trạng thái sức khỏe tốt nhất.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi đội hình xộc xệch của Hải Phòng để thua tới 2 bàn chỉ sau già nửa hiệp 1 một cách chóng vánh. Thủ môn Văn Toản sau hơn 1 năm dự bị cho Đình Triệu đã không có thể có được cảm giác thi đấu tốt nhất nên khiến chất lượng phòng thủ của Hải Phòng FC bị suy giảm.

Sang hiệp 2, trong tình thế bị dẫn bàn, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải tung Lucao vào sân, nhưng do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên Lucao thi đấu rất mờ nhạt, không còn bóng dáng của một tiền đạo từng lập cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Nội FC cách đây chưa lâu.

Thậm chí Lucao còn là thủ phạm bỏ lỡ một số cơ hội hiếm hoi mà Hải Phòng tạo được trước cầu môn Sabah. Ở trận đấu này các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm lộ rõ sự sa sút về thể lực do mật độ thi đấu quá dày kể từ đầu giải.

Bảng H AFC Cup 2023, Sabah - Hải Phòng 4-1: Không có bất ngờ - Ảnh 1.

Hải Phòng (áo sáng) không thể tạo nên bất ngờ trước Sabah (áo sậm). Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi đó, Sabah tỏ ra rất sung sức khi được đá trên sân nhà và những tình huống tấn công của họ luôn được thực hiện với tốc độ rất cao, khiến hàng thủ Hải Phòng phải vất vả chống đỡ.

Có tới 2 trên 4 bàn thắng của Sabah ghi được ở trận đấu này đều xuất phát từ những pha đánh đầu, và không lâu sau khi Yuri rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-3 cho Hải Phòng cũng từ một cú đánh đầu, thì Jafri Firdaus đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Sabah sau một pha triển khai tấn công tốc độ từ cánh trái.

Đây là một tình huống tấn công thoạt nhìn khá đơn giản nhưng lại cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa 2 bên, khi mà dù trận đấu đã bước vào những giây bù giờ cuối cùng nhưng các cầu thủ Sabah vẫn đủ sức thực hiện một pha tấn công biên cực kỳ dũng mãnh, còn hậu vệ Hải Phòng dù có quân số đông hơn trong vòng cấm địa nhưng vẫn không thể ngăn cản Jafri Firdaus đệm bóng vào lưới thủ môn Văn Toản một cách dễ dàng.

Thất bại này khiến cho mục tiêu sớm giành vé vào vòng sau của Hải Phòng chưa thể trở thành hiện thực, nhưng họ vẫn còn 2 trận đấu ở vòng bảng với PSM Makassar và Hougang United trên sân nhà Lạch Tray để thực hiện kế hoạch của mình. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm