Ai dám 'đôi công' ở đất Thủ?

17/03/2014 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng miền Trung đã được chủ nhà dạy cho một bài học về bóng đá tấn công, thứ mà thầy trò HLV Vũ Quang Bảo chưa làm được thuần thục.

Trong một buổi chiều nóng bức ở miền Đông Nam Bộ, QNK.Quảng Nam không ngần ngại sử dụng lối đá đôi công với đội chủ nhà. Với cặp tiền đạo ngoại Henry-David, ông Bảo tỏ ý quyết ăn thua đủ với B.Bình Dương.

Dường như việc các CĐV Quảng Nam không ngần ngại đường xa đến đất Thủ cổ vũ cho đội nhà và QNK.Quảng Nam đang xếp trên B.Bình Dương 6 bậc đã khiến CLB xứ Quảng tự tin hơn ở bản thân mình. Cũng chỉ vòng đấu trước, QNK.Quảng Nam đã đánh bại ĐT.Long An ngay tại Tân An.

Nhưng ĐT.Long An thiếu trước hụt sau là một đội bóng khác hẳn với B.Bình Dương binh hùng tướng mạnh và phong độ đang vào phom (4 trận không thua liên tiếp trước trận này). Diễn biến trên sân cho thấy QNK.Quảng Nam đã sai lầm khi chọn lối đá đó.

Ở giữa sân, Trung Sơn không thể đọ sức vóc với những Văn Bình, Trọng Hoàng. Dấu ấn lớn nhất mà cầu thủ này để lại trong lần tái ngộ đội bóng cũ là cú sút xa không trúng đích đầu hiệp 1.

Chủ động chơi dâng cao, đội khách chấp nhận hở sườn và đó là cơ hội để các ngôi sao tấn công bên phía B.Bình Dương khai thác. Trận này, các cầu thủ gốc Phi của B.Bình Dương là những người định đoạt trận đấu.

Phút 20, Abass dốc bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi tạt bóng ngược trở lại để Moses đệm lòng hiểm hóc tung lưới Ngọc Tú. Và cũng chỉ hơn 10 phút sau, lưới của đội trưởng QNK.Quảng Nam lại rung thêm lần nữa sau một pha dàn xếp tấn công bài bản của chủ nhà. Lần này, Moses là người có đường chọc khe tinh tế để Trọng Hoàng thoát xuống trước khi chuyền bóng vào trong cho Abass nâng tỷ số lên 2-0.

Không chỉ có Moses, Abass, hôm qua thủ thành Quốc Thiện Esele cũng có màn trình diễn ấn tượng với những pha cứu thua khó tin. Ít nhất 3 lần trong trận này, thủ môn gốc Nigeria đã từ chối các cơ hội của đội khách.

Trong một buổi chiều mà hàng công của B.Bình Dương chơi như lên đồng thì những bàn gỡ 1-2 của Thanh Trung hay 2-4 của Henry cũng chỉ góp phần tăng thêm sự thăng hoa của các CĐV chủ nhà. Ngay khi Thanh Trung vừa có bàn thắng đầu hiệp 2, vẫn là Moses có cú bứt tốc qua 3 hậu vệ đội khách trước khi căng ngang như đặt để Kesley quăng mu tung lưới Ngọc Tú.

Và khi cầu thủ gốc Brazil đã hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn trước khi rời sân thì người đóng thế anh là Suleiman cũng có một buổi chiều hoàn hảo. Không lâu sau khi vào sân thay người, Suleiman đã có đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Văn Bình để nâng tỷ số trận đấu lên 4-1.

Và cũng chính Văn Bình là người chuyền bóng để đội trưởng Anh Đức có bàn thắng ấn định chiến thắng 5-2 cho B.Bình Dương. Trước đó một phút, Henry đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt cho QNK.Quảng Nam. Điều trùng hợp nữa là gần như khi đội khách có bàn gỡ, họ lại bị chủ nhà dội thêm một gáo nước lạnh vào tham vọng tìm bàn gỡ.

Cái nóng như thiêu đốt ở Gò Đậu hôm qua đã “thiêu thân” QNK.Quảng Nam không lượng sức mình. Với CĐV đất Thủ, họ là những người sung sướng nhất vì thành quả “phơi nắng” của họ để xem trận này đã được đền đáp xứng đáng.

Tính cả Cúp QG, B.Bình Dương đã không thua trong 4 trận gần nhất (3 thắng, 1 hòa). Đội bóng đất Thủ có dấu hiệu trở lại cuộc đua với ngôi vô địch khi các ngôi sao của họ tìm lại đẳng cấp vốn có. Nhưng từ bài học QNK.Quảng Nam, nhiều đội bóng khác đã nhận thấy sự nguy hiểm khi chơi đôi công với đội bóng đất Thủ. Trên sân nhà, B.Bình Dương dễ đá và dễ thắng với những đội bóng có chủ trương tấn công vì họ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thượng thặng hơn.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm