Phỏng vấn Steven Gerrard: Ferguson, Beckham, gia đình và đội tuyển Anh

13/11/2013 17:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Steven Gerrard đã có những phát biểu cảm nghĩ về những thành tựu và mục tiêu của bản thân anh trong màu áo đội tuyển quốc gia với nhà báo Dominic King.

Steven Gerrard từng 107 lần khoác áo đội tuyển Anh, đứng trên huyền thoại Bobby Charlton và chỉ còn kém Bobby Moore 1 lần nữa. Người đội trưởng mẫn cấn đang ở rất gần kỉ lục của David Beckham và Peter Shilton để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất trong lịch sử.

Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử này Gerrard cần tiếp tục cống hiến cho tổ quốc, điều mà anh bắt đầu 13 năm trước. Trong tuần trước, HLV Brendan Rodgers của Liverpool lại cho rằng Gerrard nên từ giã đội tuyển sau VCK World Cup 2014 sắp tới tại Brazil. Vậy Gerrard nên quyết định ra sao? Hẳn anh có những ước mơ muốn được chinh phục cùng đội tuyển nước nhà, tất cả những quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế sẽ không được đưa ra một sớm một chiều.


Gerrard tự hào vì thành tựu của mình với đội tuyển quốc gia

Gerrard nói với nụ cười trên môi: “107 lần khoác áo đội tuyển quốc gia không phải một thành tích tồi của một cầu thủ “không phải hàng đầu”, đúng không? (Ám chỉ nhận xét của Sir Alex Ferguson về anh). Khi tôi ra sân trong trận đấu đầu tiên, tôi đặt mục tiêu cho bản thân phải hoàn thành mốc 50 trận thi đấu và ghi 10 bàn thắng nếu có thể. Vì vậy đạt ngưỡng 107 lần là một thành tích khiến tôi vô cùng tự hào, đặc biệt khi được đứng cạnh những người tiền nhiệm trong lịch sử. Tôi chưa vội nghĩ tới Shilton hay Beckham. Vượt qua Bobby Moore là mục tiêu tiếp theo, sau tất cả những gì tôi đã từng làm điều này quả thực khó tin. Giấc mơ của tôi là được thi đấu ở giải đấu cao nhất, và rồi khiến tất cả người dân quê hương tôi tự hào.”

Gerrard tiếp tục chia sẻ giấc mơ của mình: “Cảm giác được vỗ tay chào đón khi trở về quê nhà hẳn tuyệt vời lắm. Nhưng điều đó có lẽ chỉ xảy ra nếu chúng tôi đi xa hơn vòng tứ kết. Điều quan trọng không phải tôi có vượt qua được Bobby Moore, Peter Shilton và David Beckham hay không. Như vậy chẳng khác gì tự biến mình thành “cái rốn vũ trụ”, tôi không phải loại người như vậy. Tôi chỉ có một tham vọng: Liệu tôi có thể giúp đội vượt qua tứ kết hay không. Tôi chưa nghĩ đến những gì sau World Cup, cứ tận hưởng giải đấu này trước đã. Đây hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất vui vì giúp Anh được tham dự giải đấu này. Giờ đây chúng tôi cần phải xác định có thể làm được những gì.”


Gerrard không phải loại người thích làm "cái rốn vũ trụ"

Tôi gặp Gerrard trong một buổi sáng yên bình ngày đầu tuần ở sân tập Melwood của Liverpool. Chỉ mới đây thôi Sir Alex Ferguson gây bão dư luận bằng lời nhận xét Gerrard không phải cầu thủ hàng đầu. Quả là một sự việc đầy rắc rối. Gerrard không hề mong muốn dính dáng tới những cuộc khẩu chiến, đặc biệt là với những chủ đề như thế này. Tuy nhiên những phát ngôn của Sir Alex Ferguson cũng để lại những tác động nhất định.

Gerrard cho biết: “Nghe này, ông ấy chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân của mình thôi mà. Tôi là một CĐV của ông ấy, Sir Alex Ferguson là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Trong sự nghiệp tôi từng được nhiều người khen ngợi, có cả ông ta nữa đấy. Trong quá khứ Sir Alex từng cố gắng mua được tôi, có lẽ 1 hay 2 lần gì đó. Dẫu sao, điều quan trọng nhất là HLV Brendan Rodgers và Roy Hodgson nghĩ thế nào về tôi. Tôi nghĩ họ hài lòng với tôi và tôi cũng chỉ lo lắng đến thế mà thôi.”


Gerrard chỉ quan tâm những HLV của mình nghĩ gì

HLV Rodgers đã cho toàn đội một ngày nghỉ, nhưng Gerrard là người duy nhất vẫn tiếp tục tập luyện. Một bài tập dưới bể bơi được hướng dẫn bởi những đội ngũ huấn luyện giúp anh hồi phục nhanh hơn sau cường độ căng thẳng ở Premier League. Gerrard sẽ bước sang tuổi 34 trong tháng 5 tới, nhưng thể lực của Gerrard vẫn còn rất tốt. Có cảm giác như tuổi tác chẳng khiến ông bố của 3 đứa trẻ ngừng cống hiến cho CLB và tổ quốc: “Tôi luôn tự điều chỉnh bản thân ở cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi có một đội ngũ y tế tuyệt vời ở bên cạnh. Tôi luôn nói rằng nếu có thể giữ được sức khỏe tốt, tôi có thể cống hiến cho cả Liverpool và đội tuyển Anh, chẳng có vấn đề gì hết.”

Anh nói tiếp: “Với kinh nghiệm trong cả bóng đá và cuộc sống, bạn sẽ học được cánh xử lí mọi thứ. Bạn biết bạn cần làm gì khi thua trận hay không có phong độ tốt. Khi tôi về nhà lẽ ra tôi có thể rũ bỏ mọi thứ tôi muốn. Nhưng khi bước qua cánh cửa, tôi phải biểu diễn những động tác giống chuột Mickey cho đứa bé nhất nhà (Lourdes), rồi nhảy nhót với 2 đứa lớn hơn (Lilly-Ella và Lexie). Khi tôi rời sân tập Melwood, tôi cố gắng trở thành một con người khác, bạn phải làm được điều này. Bằng không bạn lúc nào cũng giống như Jamie Carragher vậy, luôn luôn bị ám ảnh.”


Gerrard luôn tìm cách cân bằng cuộc sống ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Việc người bạn thân nhất của Gerrard (Carragher) quyết định giải nghệ đã khiến anh dần quen thuộc, nhưng mọi thứ rõ ràng không còn như trước nữa vì từ thời trẻ họ đã cùng sát cánh bên nhau. Được tiếp sức cho cặp tiền đạo Luis Suarez và Daniel Sturridge đang khiến cho Gerrard phấn chấn: “Đây là một giấc mơ, rõ ràng là một giấc mơ. Tôi luôn chơi với 1 tiền đạo hàng đầu phía trên trong suốt sự nghiệp, nhưng giờ đây tôi có đến 2 người. Thú thực lúc đầu tôi không chắc chơi như vậy có ổn không, nhưng sau nhiều nỗ lực tập luyện tôi rất hưng phấn khi thấy chúng tôi đang chơi ngày một tốt hơn. Sturridge là một cầu thủ trưởng thành, anh ta là một sự bổ sung tuyệt vời cho Liverpool cũng như Liverpool là một CLB tuyệt vời với anh ta. Nếu tiếp tục được tôi luyện bởi những người phù hợp, anh ta sẽ còn tiến bộ hơn nữa.”


Gerrard vẫn luôn muốn cống hiến cho Liverpool và đội tuyển Anh, chừng nào còn có thể

Nếu Sturridge cần một người nào đó để học hỏi, anh nên nhìn vào người đội trưởng của mình của mình trước tiên. Chẳng bận tâm đến 107 lần khoác áo đội tuyển quốc gia hay 643 lần ra sân cho Liverpool, mục tiêu tiếp theo của anh là World Cup 2014: “Tôi nghĩ điều này đang được tranh luận ngày một nhiều hơn. Việc này cũng giúp ích cho đội bóng đấy chứ. Những sự trông đợi cũng không hoàn toàn điên rồ mà có chút thực tế. Chúng tôi có thể không phải ứng cử viên nặng kí nhất nhưng một khi đã vào giải đấu rồi thì ai biết chứ?”


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Tài năng của Steven Gerrard

Top 5 của Steven Gerrard

Những tiền đạo giỏi nhất từng đá cặp

1. Luis Suarez

2. Fernando Torres

3. Robbie Fowler

4. Michael Owen

5. Nicolas Anelka

Những trận đấu hay nhất cho đội tuyển quốc gia

1. Germany 5-1 (Vòng loại World Cup, Munich, tháng 9 năm 2011)

2. Poland 2-0 (Vòng loại World Cup, Wembley, tháng 10 năm 2013)

3. Turkey 2-0 (Vòng loại Euro 2014, Sunderland, tháng 4 năm 2003)

4. Greece 2-2 (Vòng loại World Cup, Old Trafford, tháng 10 năm 2001)

5. Croatia 4-2 (Euro 2004, Lisbon, tháng 6 năm 2004)

Kí ức World Cup

1. Germany 5-1 (Vòng loại World Cup, Munich, tháng 9 năm 2001)

2. Poland 2-0 (Vòng loại World Cup, Wembley, tháng 10 năm 2013)

3. Turkey 2-0 (Vòng loại Euro 2004, Sunderland, tháng 4 năm 2003)

4. Greece 2-2 (Vòng loại World Cup, Old Trafford, tháng 10 năm 2001)

5. Croatia 4-2 (Euro 2004, Lisbon, tháng 6 năm  2004)

Cầu thủ xuất sắc nhất từng đối đầu

1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Zinedine Zidane

4. Thierry Henry

5. Andres Iniesta


Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm