Thư New Zealand: Một chiếc áo lót cho 'Bradrona'

31/07/2023 05:43 GMT+7 | Thể thao

Từ gọng nhựa cho đến đăng ten, từ cỡ 32 đến cỡ 36, với đủ màu sắc và họa tiết khác nhau, hàng trăm chiếc áo lót phụ nữ đã làm cho hàng rào ấy trở nên nổi tiếng khắp thế giới và "Bradrona", như cách người ta gọi nó, trở thành một trong những điểm du lịch kìỳ lạ nhất trên con đường tuyệt đẹp chạy từ Queenstown đến Wanaka.

Nó nổi tiếng đến mức đã từng bị phá hoại, khi có kẻ nào đó cảm thấy hàng rào này thiếu mỹ quan đã lợi dụng bóng đêm để cắt đi một đoạn hàng rào. Nhưng cứ mỗi chiếc áo lót bị lấy đi là có thêm hàng chục chiếc khác được phụ nữ các nơi đi qua treo vào. Từng được đặt ở một nơi rất dễ nhận thấy là lối vào của khu nghỉ dưỡng và cưỡi ngựa có tên "The Cadrona", nó đã được chuyển đến một chỗ khác, khuất hơn để khỏi "quấy rầy" cánh lái xe đi qua đây. Những người chủ của nó, Kelly Spaans và Sean Colbourne, sợ tai nạn có thể xảy ra nếu cánh lái xe cứ ngây người ngắm những chiếc xu chiêng giữa ban ngày. May thay, chưa có tai nạn nào xảy ra, nhưng nó trở nên nổi tiếng và ý nghĩa của nó cũng được nhiều người biết hơn.

"Truyền thuyết" kể rằng, sau khi đã có một bữa tiệc cực kỳ vui vẻ và ầm ĩ đón chào năm 2000 ở khách sạn nổi tiếng Cardrona gần đó (là 1 trong những khách sạn lâu đời nhất ở New Zealand, nó được xây năm 1863, trong thời kỳ vùng này là tâm điểm của cơn sốt tìm vàng), 4 phụ nữ vui tính và có lẽ hơi xỉn đã cởi áo lót của mình và treo lên một hàng rào gần đó.

Thư New Zealand: Một chiếc áo lót cho “Bradrona” - Ảnh 1.

Hàng rào “Bradrona” trở nên nổi tiếng không chỉ vì những chiếc áo lót. Ảnh: Trương Anh Ngọc

Sau đó, nhiều phụ nữ vui tính khác thấy hay cũng làm điều tương tự. Chẳng mấy chốc, số áo lót trên hàng rào cứ thế tăng theo cấp số nhân. Một người chăn cừu địa phương thậm chí còn đứng ra tự nguyện trông coi hàng rào. Nhưng vẫn có những người khó chịu với cảnh tượng những chiếc áo lót đủ màu phấp phới trên đường. Một cuộc chiến pháp lý thậm chí đã nổ ra khi vào năm 2006, chính quyền địa phương vào cuộc và cho tiêu hủy 1.500 chiếc áo.

Nhưng Kelly Spaans và Sean Colbourne đã làm cho chiếc hàng rào sống lại khi gắn việc dựng lại hàng rào áo lót, đặt tên cho nó là "Bradrona" và gắn với việc nhằm gây quỹ cho Hiệp hội Ung thư vú New Zealand. Hàng trăm nghìn dollar New Zealand đã được quyên kể từ năm 2015 và hàng rào áo lót ngày càng dài hơn. Hôm tôi đến "Bradrona", có 2 phụ nữ đi xe tới, và rất nhanh chóng, họ cho tay vào trong áo len, thoăn thoắt cởi khóa chiếc áo lót họ đang mặc ra và rồi mắc nó lên hàng rào!

Liệu có nữ cầu thủ nào đó, sau khi World Cup nữ 2023 kết thúc, sẽ dừng lại ở đây, tháo chiếc áo lót mình mặc trong các trận thi đấu, và mắc lên dây như hàng trăm chị em khác đã làm để tạo ra "Bradrona"? 


A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm