15h30, TĐCS.ĐT – SHB.ĐN: Chào mừng tới tử địa

19/05/2010 09:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SHB.ĐN sẽ lại có chuyến làm khách đầy gian khó nữa xuống xứ Tràm Chim – Đồng Tháp Mười. Cách đây gần 2 tuần, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã thúc thủ ở Thủ Dầu Một. Còn lần này, trận đấu bù với TĐCS.ĐT, liệu họ có bị cuốn vào vùng xoáy nơi rốn lũ?

Nhà vô  địch Việt Nam sẽ khuyết 2 vị trí quan trọng của đội hình là Phước Vĩnh (chấn thương) và Hải Lâm (kỷ luật sau “ngón tay thối”). Như vậy, SHB.ĐN chỉ còn duy nhất trung vệ trẻ Cao Cường. Nhiều khả năng, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải dùng Hoàng Quảng để trám chỗ. Quảng cũng đã chơi khá tròn vai trong trận đấu với LS Thanh Hóa (vòng 12), nhưng tất cả đều biết rằng, việc gửi gắm niềm tin vào bộ đôi cầu thủ trẻ này chỉ là vạn bất đắc dĩ. Và vấn đề còn nằm ở 2 cánh, khi Duy Lam hay Hùng Sơn còn chưa công thủ toàn diện.

HLV Lê Huỳnh Đức kỳ vọng vào sự cơ động của Nguyễn Rogerio và Nicolas để khỏa lấp các khoảng trống, hay lấy công làm thủ, nhưng e rằng khó, bởi SHB.ĐN sẽ vẫn thiếu vắng Quốc Anh và Thanh Phúc ở trận đấu này.


 Tấn Trường, Quả bóng Đồng 2009, sẽ chứng tỏ anh đủ sức ngăn chặn Merlo của SHB.ĐN - Ảnh: Quang Nhựt

Thầy trò  Lê Huỳnh Đức vừa có 2 chiến thắng hết sức quan trọng trước B.BD và LS Thanh Hóa, trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. SHB.ĐN vẫn được biết đến như một đội quân thiện chiến. Bằng chứng là ngay cả khi họ thiếu vắng những trụ cột (Quốc Anh, Thanh Phúc, Phước Vĩnh…), nhưng đội bóng xứ Quảng – Đà lại không khủng hoảng. Nhưng trên thực tế, nhà vô địch V-League vẫn đang sống trong sợ hãi, khi nếu một ngày Gaston Merlo không phát hỏa, nguy cơ bại trận là rất rõ nét. Trận thua B.BD ở vòng 11 V-League là một đảm bảo.

Trong khi đội bóng bên bờ sông Hàn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thì TĐCS.ĐT lại đang lên tinh thần thấy rõ, với hiệu hứng tích cực từ trận thắng B.BD. Lịch sử cho thấy rằng kể từ 2 năm đổ lại, chưa một đại gia nào rời Cao Lãnh với 3 điểm tuyệt đối. Bản thân SHB.ĐN ở năm mà họ lên ngôi vương, cũng phải trầy trật để rời Đồng Tháp với 1 điểm, sau trận hòa 1 – 1. Nó không đơn thuần là hệ lụy của thời tiết nắng nóng miền Tây vào mùa hè.


Như nhận  định của TT&VH, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc  đã không còn “mộc” như những ngày  đầu tiên họ lên chuyên nữa. TĐCS.ĐT chơi có  bài có miếng đàng hoàng và họ hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ bằng vũ khí chiến thắng của riêng mình. Đó là sự cơ động – gắn kết của tuyến giữa sân, với Duy Khanh và Được Em đang chơi rất lên chân. Đặt dưới sự đảm bảo của Sunday, chân sút chủ lực Samson được cung cấp bóng một cách đều đặn. TĐCS.ĐT có thể chơi bóng bổng tốt, nhưng bóng sệt cũng là một vũ khí lợi hại.


Lật lại trận đấu với B.BD, 2 bàn thắng của Samson đều được thực hiện sau những pha đan bóng ít chạm và chọc khe đầy tinh tế. Samson đã và đang nổi lên như  một chân sút không thể cản phá. SLNA đã cần đến 3 cầu thủ đánh chặn – cản phá tiền đạo này, để thành công với 1 điểm mang về (sau trận hòa 2 – 2), nhưng SHB.ĐN hiện có bao nhiêu con người để thực hiện nhiệm vụ ấy?!


Dự đoán: 2 – 1

TÙY PHONG

Phong độ   

CS.ĐT
11/04/10            CS.ĐT-SLNA                         2-2
18/04/10             CS.ĐT-HA.GL                      1-0
02/05/10             ĐT.LA-CS.ĐT                       3-1
08/05/10             XM.HP-CS.ĐT                      1-0
15/05/10             CS.ĐT-B.BD                          2-1

SHB.ĐN
11/04/10              V.NB-SHB.ĐN                   0-1
16/04/10              SHB.ĐN-ĐT.LA                 2-1
02/05/10              HP.HN-SHB.ĐN                 3-4
07/05/10              B.BD-SHB.ĐN                    2-0
15/05/10              SHB.ĐN-LS.TH                  3-1

Đối đầu

25/07/09          CS.ĐT-SHB.ĐN                    1-1
19/04/09          SHB.ĐN-CS.ĐT                    1-0
01/08/07          CS.ĐT-SHB.ĐN                    0-0
24/03/07          SHB.ĐN-CS.ĐT                    1-0
07/08/05          CS.ĐT-SHB.ĐN                    0-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm