Phạm Băng Băng - người đẹp cá tính

30/07/2009 15:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Từ vai diễn một nàng hầu trong Hoàn Châu cách cách, Phạm Băng Băng vươn lên trở thành nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc hiện nay. Hơn thế nữa, cô còn là bà chủ của một công ty điện ảnh. Xinh đẹp, tài năng, thích tự do, tự tại... còn rất nhiều điều để nói về cô gái 28 tuổi này.

Một cá tính mạnh mẽ

Phạm Băng Băng kể lại, từ bé cô đã có cá tính mạnh, thấy chuyện bất bình là sẽ “ra tay cứu giúp”. Hồi 9 tuổi, Phạm Băng Băng được các bạn trong lớp phong làm “đại tỷ” chỉ vì cô luôn đứng ra và sẵn sàng đánh nhau với bọn con trai để bảo vệ các bạn gái. Lớn lên ra nhập giới giải trí, Phạm Băng Băng gặp không ít chuyện thị phi. Lúc trước còn đi học, cô là người đứng ra bảo vệ người khác còn sau này lại không thể bảo vệ bản thân trước đầy rẫy tin đồn. Có lúc Phạm Băng Băng rơi vào cảm giác bất lực. Cô gái này tự nhủ với bản thân hãy dùng thành tựu trong công việc để chứng minh năng lực bản thân, có vậy mới khiến người trong thiên hạ biết mình là thực sự kẻ có tài. 
Trở thành diễn viên số 1 tại công ty điện ảnh Hoa Nghị vẫn chưa phải là điểm dừng của Phạm Băng Băng. Khi ấy, bản tính thích tự chủ cùng khát vọng tự do, tự tại lên tới đỉnh điểm, Băng Băng quyết định mở một văn phòng riêng để tự mình chọn lựa kịch bản và sản xuất. Bộ phim truyền hình đầu tiên do công ty cô sản xuất là Yên Chi Tuyết, trong đó Phạm Băng Băng vừa là nhà sản xuất đồng thời là diễn viên chính. Kế hoạch sắp tới, công ty của cô sẽ dàn dựng phim Thiếu nữ Võ Tắc Thiên.

Cảm ơn Chương Tử Di và Huỳnh Thu Sanh

Cũng giống như Chương Tử Di, Triệu Vy, Củng Lợi... Phạm Băng Băng muốn vươn mình ra khỏi thị trường điện ảnh Hoa ngữ. Để làm như vậy buộc cô phải học tiếng Anh. Với nhiều diễn viên Trung Quốc, tiếng Anh là một rào cản, họ gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ này. Phạm Băng Băng cũng vậy. Học một thời gian mà cô phát âm vẫn chưa chuẩn, lại thêm không nhớ từ, Băng Băng đã tự than: “Không được rồi, không được rồi” và tính buông xuôi. Nhưng rồi bạn bè lại trở thành cứu cánh của cô.

Chương Tử Di lúc đó tặng cho Phạm Băng Băng cuốn giáo trình và nói cô ấy đã nói giỏi tiếng Anh nhờ học theo cuốn sách đó. Còn ông anh Huỳnh Thu Sanh dạy cho Phạm Băng Băng một câu khẩu quyết: “Trước hết phải tự tin, nói với bản thân “mình là người giỏi nhất!”. Huỳnh Thu Sanh là người Hong Kong, nên có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Ông truyền cho Phạm Băng Băng phương pháp: học và nói tiếng Anh tốt nhất là nên suy nghĩ ngay từ đầu bằng tiếng Anh chứ không nên nghĩ bằng tiếng Trung rồi mới dịch trong đầu sang tiếng Anh. Làm như vậy tốn thời gian và nhiều khi cấu trúc ngữ pháp bị ảnh hưởng bởi tiếng Trung.

Đến giờ Phạm Băng Băng đã có thể nói tiếng Anh khá lưu loát, cô tự tin rằng mình đã không “làm xấu mặt người Trung Quốc”.

Thích cưỡi ngựa

Đóng phim cổ trang nhiều, Phạm Băng Băng bắt đầu thích cưỡi ngựa. Phạm Băng Băng nói: “Phụ nữ cưỡi ngựa trong rất uy phong”. Hiện tại ở Bắc Kinh cô có nuôi một chú ngựa, với Băng Băng thì chú ngựa yêu quý của mình vô cùng thông minh, rất hiểu ý chủ. Phạm Băng Băng kể: “Bạn có biết cưỡi ngựa hay không? Chỉ cần trèo lên ngựa của tôi là biết ngay. Nếu như bạn biết cưỡi ngựa, bạn sẽ thấy nó rất nghe lời, rất thuần phục. Còn bằng không kiểu gì nó cũng sẽ hất bạn ngã xuống đất”.

Muốn yêu mà không có thời gian

Phạm Băng Băng năm nay cũng đã 28 tuổi, giàu có, nổi tiếng nhưng không có bạn trai. Người đẹp này tâm sự là cô muốn khi yêu mình sẽ toàn tâm toàn ý dành trọn cho tình yêu. Nhưng công việc cứ cuốn đi, không có lúc nào ngơi nghỉ nên cho dù muốn Phạm Băng Băng cũng chẳng có thời gian để yêu: “Một năm 365 ngày tôi chẳng có phút nào nghỉ ngơi, thường ngồi máy bay đi hết nơi này sang nơi khác. Tìm được một người phù hợp cũng chẳng dễ dàng. Tôi cũng không gấp việc này lắm vì thực tế công việc khiến tôi thấy mình không phải là kẻ cô đơn”. 

Hiền Thương (Theo Sina)

Hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng trên tạp chí Marie Claire số ra tháng 8/2009

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm