Thư Brazil: Chúa mặc áo Vàng xanh

30/06/2014 07:11 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sân, các cầu thủ Brazil quỳ mọp xuống mặt cỏ xanh. Mắt nhắm nghiền, cầu nguyện. Trên khán đài, các CĐV ngửa mặt lên trời, hai tay chỉ lên cao mong Chúa phù hộ. Trước màn hình TV, nhiều người chắp hai tay trước ngực, miệng mấp máy.

Brazil đã vượt qua những giây phút sợ hãi nhất kể từ khi World Cup bắt đầu nhờ họ may mắn hơn Chile chứ không phải đã có những khác biệt về đẳng cấp, chúng ta có thể nói như thế về chủ nhà của giải đấu này.

Nhưng với người Brazil, khi Chúa phù hộ, đó là họ xứng đáng được hưởng phép nhiệm màu ấy. Sức mạnh của Chúa chính là sức mạnh của họ. Và nếu thêm một hay nhiều lần nữa Chúa giúp họ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới lần thứ sáu, thì đó cũng chẳng có gì là hổ thẹn.

Hôm qua, nhà thờ Sé sừng sững ở trung tâm thành phố Sao Paulo vẫn mở cửa như mọi ngày cuối tuần khác. Sáng Chủ Nhật có ba buổi lễ, nhưng nhà thờ còn mở thêm một buổi lễ chiều. Người Brazil muốn đi lễ tạ ơn Chúa nhưng tỉnh giấc trễ hơn mọi tuần sau một đêm họ đã tưng bừng mở hội ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.

Chuyện đi nhà thờ và cầu nguyện cho đội tuyển Brazil không phải là chuyện hiếm ở đất nước này. “Tôi cầu cho đôi tay của Julio Cesar mềm dẻo. Tôi cầu cho cái hông của Neymar không hề hấn gì và anh sẽ lại ra sân mạnh khoẻ”, Edson, người sống ở ngay Anhagabau, một quảng trường nổi tiếng ở Sao Paulo, và chỉ cách nhà thờ Sé mười phút đi bộ, nói sau khi anh bước ra từ nhà thờ.

Neymar không toả sáng ở trận đấu với Chile, nhưng anh vẫn là người được chờ đợi nhất, và được yêu mến nhất.

Thế giới nói rằng Neymar vươn lên tầm siêu sao là sản phẩm của truyền thông. Đó là một điều gây tranh cãi. Nhưng việc người Brazil yêu anh là không thể nghi ngờ.

Một trong những việc đầu tiên Neymar làm sau khi trở nên nổi tiếng và trở thành triệu phú đá bóng, là anh trở về với ngôi nhà thờ sơn màu xanh nhạt ở Sao Vicente, nơi anh sống ở đó cả tuổi ấu thơ và thường đến đó vào mỗi cuối tuần.

Neymar dành ra một khoản tiền để xây lại nhà thờ, phủ lên nó một lớp sơn màu xanh nhạt giống như màu trên lá cờ Brazil.

Có đến 87% người Brazil theo Công giáo hoặc Tin lành. Đó là lý do tại sao mà ở đây, Chủ nhật, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, hoặc chỉ bắt đầu mở cửa lúc 2-3 giờ chiều.

Luật bất thành văn đó đã tồn tại ở Brazil hơn bốn thập kỷ, tức là chỉ nhiều hơn vài năm so với thành tích 39 năm bất bại trên sân nhà của Brazil (bắt đầu từ 1975) trong các trận đấu mang tính cạnh tranh ở mọi giải đấu.

Ngày trước, thành tích ấy được coi là kết quả biện chứng của một nền bóng đá đầy ắp các tài năng với Tostao, Zico, Romario, Rivaldo, Ronaldo…. qua các kỳ World Cup hay Copa America.

Còn ngày nay, nếu nó được nối dài, chắc cũng không ít người coi đó là sự trùng hợp nhiệm màu.

Phạm Tấn (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm