Câu chuyện về mối tình tuyệt đẹp của vợ chồng tổng thống Obama

26/01/2016 12:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè năm 1989, anh chàng Barack Obama 28 tuổi gặp nữ đồng nghiệp kiêm cố vấn, Michelle Robinson 25 tuổi, tại hãng luật Sidley Austin ở Chicago. “Cô ấy xinh quá” – anh nghĩ, và thuyết phục nàng đồng ý đi chơi với anh ...

Câu chuyện đó được kể lại trong nhiều bài báo, phỏng vấn, tư liệu… nhưng vẫn luôn khiến công chúng tò mò. Barack và Michelle đã nói gì? Họ đi đâu? Anh chàng Tổng thống tương lai đã tán tỉnh nữ đồng nghiệp xinh đẹp như thế nào?

Bộ phim Southside With You (tạm dịch: Đi về phía Nam cùng em) tái hiện buổi hẹn hò đó trên màn ảnh, sát thực khoảng 90%, theo đạo diễn Richard Tanne.

“Barack O-gì cơ?”

Southside With You là phim độc lập, vừa được chiếu tại LHP phim độc lập Sundance (Mỹ) hôm 24/1.

Buổi ban đầu của các câu chuyện tình thường rất đáng yêu. Chuyện Barack và Michelle phải lòng nhau vì một bộ phim của Spike Lee và một cây kem sôcôla cũng đã trở thành huyền thoại của Nhà Trắng, nhưng tại Sundance, khán giả được chiêm ngưỡng một cặp tình nhân trẻ trung, gợi cảm hơn, và còn nói tục nữa.


Vợ chồng Tổng thống Obama trong một khoảnh khắc lãng mạn ngoài đời thực

Bộ phim được gọi là “Before Sunrise của Barack và Michelle” (Before Sunrise là tên một phim lãng mạn nổi tiếng cũng về cuộc gặp đầu tiên của một đôi tình nhân). “Southside” trong tên phim là để chỉ khu phía Nam “south side” khét tiếng của Chicago, nơi tập trung đông đảo người da đen và người Latin, từng được coi là khu phức tạp và nguy hiểm của thành phố.

Đó là chủ đề thứ hai của bộ phim nghĩa đó – sự phức tạp sắc tộc, bên cạnh nét lãng mạn của “Đi về phía Nam cùng em”.

Năm 1989, sinh viên luật Harvard Barack Obama dành mùa Hè ở Chicago để làm việc tại hãng luật Sidley Austin. Cố vấn cho anh là Michelle Robinson, cô gái kém anh 3 tuổi nhưng đã có 2 năm kinh nghiệm tại hãng.

Trong cảnh đầu tiên xuất hiện, Michelle (Tika Sumpter đóng) đang thay quần áo. Cô mặc áo lót trắng và chiếc váy bút chì cũng màu trắng, trông nghiêm trang như đi gặp bố mẹ chứ không phải đi hẹn hò với anh chàng đẹp trai ở hãng luật đang hết lòng theo đuổi cô.

“Con nói anh ta chỉ là một người anh trai ăn nói nhỏ nhẹ khác?” – mẹ Michelle trêu con gái, còn bố cô vặn vẹo: “Tên nó là Barack O-gì cơ?”.

Trong khi đó, Barack (Parker Sawyers) xuất hiện với phong thái đường phố hơn nhiều. Uể oải tựa vào ghế, mặc áo ba lỗ mùa hè, anh châm một điếu thuốc, trông như một Marlon Brando trẻ tuổi. Tấm nệm bừa bộn, bồn nước đầy bát đĩa chưa rửa, nhưng Barack chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới bằng cách nằm đọc sách.


Phiên bản trẻ trung của cặp vợ chồng trong phim

Cười đùa, đồng cảm và “nụ hôn kem” trứ danh

Với mở đầu như trên, đạo diễn cố tình tạo ra những nét trái ngược giữa hai nhân vật. Lái chiếc xe trông hơi nát, vị tổng thống tương lai băng ra đường, tay gõ nhịp theo bài hát Miss You Much của Janet Jackson.

Trái lại, Michelle khá miễn cưỡng nhận lời hẹn hò Barack. Có quan hệ tình cảm với cấp dưới chỉ khiến sự nghiệp của cô gặp thêm khó khăn, dù sao cô cũng là một phụ nữ da đen – đối tượng sẵn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng Barack thật quyến rũ, nhiệt tình và dễ thương.

Trong cuộc hẹn, họ đùa cợt vui vẻ, thi thoảng cãi nhau vặt, đi xem tranh trong bảo tàng nghệ thuật rồi ăn sandwich trong công viên, rồi đến một nhà thờ gặp gỡ một tổ chức cộng đồng, nơi Michelle bất ngờ vì khả năng truyền cảm hứng của Barack.

“Đây chỉ là một câu chuyện tình – không phải của đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa” – nữ diễn viên chính Sumpter nói tại LHP Sundance, nhận được sự tán thưởng. Khi Hollywood đang nổi sóng vì tranh cãi quanh chuyện giải Oscar thiên vị da trắng, bộ phim này rất thức thời. Nhất là khi phim nói về phân biệt chủng tộc từ trường hợp riêng của một nhân vật quan trọng – Tổng thống.

Phim tái hiện ngày tán tỉnh, hẹn hò đầu tiên của vợ chồng Obama

Phim tái hiện ngày tán tỉnh, hẹn hò đầu tiên của vợ chồng Obama

“Phim không kể về Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ thời hiện tại, mà là hai con người trước đây. Tôi được truyền cảm hứng vì câu chuyện tình lãng mạn đó" - ê-kíp thực hiện bộ phim chia sẻ


Barack Obama là người lai da đen – da trắng, nhưng ông sống với người mẹ da trắng. Trước Michelle, ông từng hẹn hò với các cô gái da trắng. Sau một ly bia trong cuộc hẹn đầu tiên, Barack thú nhận với Michelle rằng mối tình với một cô bạn gái da trắng cho anh cảm giác như một “kẻ ngoài cuộc”, và nhận được sự cảm thông.

Đám đông ở LHP Sundance hài lòng với bộ phim, nhất là vì Parker Sawyers quá giống Obama thật. Một Obama tự tin, hài hước, biết tán tỉnh, có ánh mắt đa tình hướng đến người vợ tương lai... Chừng đó không quá khó hình dung bởi Obama đã luôn xây dựng hình ảnh người đàn ông thân thiện và yêu vợ trong mắt công chúng.

Khi đôi tình nhân trong phim hôn nhau khi đang ăn kem sô cô la – vị yêu thích nhất của Michelle thật, trái tim khán giả đã tan chảy theo… kem. Ngoài đời, nụ hôn đầu khi ăn kem cũng là một chi tiết nổi tiếng về cuộc tình Barack – Michelle.

Nha Đam (theo Daily Beast)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm