Hàng thủ Barca: Thành bại trông cả vào Mathieu

30/11/2014 08:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Thomas Vermaelen phải nghỉ đến 5 tháng, Barca hiểu rằng Jeremy Mathieu sẽ cứu tinh của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải một khi FIFA không nới lỏng lệnh cấm chuyển nhượng.

Mathieu trở thành vị cứu tinh bất đắc dĩ, và điều đó càng phản ánh rõ hơn sai lầm của Barca trong chính sách chuyển nhượng.

Vermaelen, Mathieu và chuyện bi hài của Barca

Trong 5 năm qua, tính từ mùa hè 2014 trở về trước, Barca không mua bất kỳ trung vệ nào. Trong suốt kỷ nguyên vinh quang với Pep Guardiola, Barca chủ yếu dựa vào 3 trung vệ Carles Puyol, Javier Mascherano và Gerard Pique. Trên thực tế, Mascherano không phải trung vệ. Cầu thủ người Argentina phải đá trung vệ bất đắc dĩ bởi Pep không tìm được vị trí cho anh ở hàng tiền vệ khi Xavi - Busquets - Iniesta là quyền lực không thể đụng đến.

Cũng trong khoảng thời gian 5 năm ấy, Barca luôn nói rất nhiều về trung vệ. Nào là Thiago Silva, rồi đến David Luiz, Marquinhos... Những mục tiêu mà Barca nhắm đến trong mỗi kỳ chuyển nhượng đều ngoảnh mặt lại với họ. Đó là một thất bại, khi Barca trong kỷ nguyên Pep được xem là đội bóng mà ai cũng muốn được khoác áo.

Vì đội hình không có nhiều trung vệ nên những năm qua Barca sử dụng nhiều cầu thủ không hoàn toàn đúng sở trường của họ. Bên cạnh Mascherano, còn rất nhiều cầu thủ khác phải lấp vào vị trí trung vệ. Họ là các tiền vệ Yaya Toure, Alex Song, hay những hậu vệ cánh Abidal và Adriano.

Mùa hè năm nay, trong cơ bão đổ bộ ào ạt xuống Camp Nou, với những tân binh được mua về để gia cố cả 4 tuyến - thủ môn, hàng phòng ngự, tiền vệ và tuyến tấn công. Hai trong số những tân binh của Barca là trung vệ, Mathieu và Vermaelen. Mathieu từng là một hậu vệ trái, nhưng trong những mùa giải thành công với Valencia, anh đá trung vệ. Chi phía Barca bỏ ra là 20 triệu euro cho Mathieu, thêm 19 triệu euro để lấy Vermaelen.

Điều đáng nói, Barca mua Vermaelen khi cầu thủ người Bỉ đang chấn thương. Cuộc kiểm tra y tế đã diễn ra lâu và kỹ hơn so với thường lệ, trước khi Barca kết luận Vermaelen có thể bắt đầu tập cùng CLB sau 2 tuần. Kết quả, cho đến nay Vermaelen chưa đá trận nào, và nghỉ thêm 5 tháng nữa. Riêng Mathieu được các CĐV Barca chào đón bằng những lời lẽ xúc phạm nặng nề, khi anh trở thành trung vệ đầu tiên trong lịch sử có giá 20 triệu euro khi đã 30 tuổi. CĐV quá khích của Barca còn lên Wikipedia sửa thông tin trung vệ người Pháp thành... 230 tuổi, và có nhiều lời lẽ khó chấp nhận.

Bây giờ, Mathieu là người hùng

Có một sự thật, Mathieu là một trong những tân binh thể hiện phong độ tốt nhất của Barca, tính đến lúc này. Luis Suarez cần gần 400 phút để ghi bàn đầu tiên. Ter Stegen mắc khá nhiều lỗi trong thời gian đầu bắt cho Barca. Ivan Rakitic đá tốt, nhưng không ổn định trong các trận lớn, cụ thể là thất bại trước PSG ở Champions League, và sau đó đến trận Kinh điển (vào sân hiệp 2).

Việc Barca giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp đầu mùa La Liga có công rất lớn của Mathieu. Với chiều cao tốt, Mathieu cũng cải thiện được nhiều khả năng chống bóng bổng của Barca - vốn là điểm yếu mùa trước. Ở Liga, Barca mới chỉ để thua 1 bàn từ các pha đánh đầu của đối thủ. Chỉ Getafe chống bóng bổng tốt hơn so với Barca, khi chưa bị thua từ đánh đầu.

Trong trận thua PSG, “chú lùn” Verratti ghi bàn bằng đầu vào lưới Ter Stegen không đến từ lỗi của Mathieu. Đó là một lỗi trong tổ chức phòng ngự do Luis Enrique xây dựng. Đồng thời, chính Rakitic là người theo kèm Verratti, nhưng để cầu thủ người Italy ghi bàn. Trận “Kinh điển” thua Real Madrid 1-3, Mathieu đá không thực sự ổn định, vì bị đẩy sang cánh trái, vị trí mà anh đã lâu không đảm nhiệm

Pique đang kéo dài nỗi thất vọng từ World Cup 2014 với Tây Ban Nha. Mascherano đá tiền vệ tốt hơn so với việc làm trung vệ. Bartra chưa đủ lớn để làm thủ lĩnh. Thế nên Mathieu trở thành hy vọng lớn nhất của Barca.

Nhưng cũng có một vấn đề đặt ra cho Barca. Từ đầu mùa, Mathieu đã có 2 lần gặp chấn thương. Cho dù mức độ không nặng, nhưng cũng rất đáng để lo lắng. Mathieu từng có tiền sử chấn thương khi khoác áo Valencia, nặng nhất là 4 tháng xa sân cỏ vì chấn thương gót Achille, tháng 10/2012-tháng 2/2013. Thành bại của Barca giờ đây trông cả vào việc Mathieu có bị “hắt hơi” hay không.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm