Thibaut Courtois và Diego Costa: Những 'vitamin C' cho Atletico Madrid

23/02/2014 14:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Thibaut Courtois thật siêu đẳng. Anh ấy đã có một pha cản phá tuyệt vời khiến cú đánh đầu của tôi đưa bóng chạm cột dọc”, tiền vệ Andrea Poli của Milan than thở. “Chúng tôi đã bị trừng phạt bởi Diego Costa”, Daniele Bonera thừa nhận sau thất bại của Milan trước Atletico ngay trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Poli và Bonera không hề quá lời bởi Courtois và Costa chính là hai nhân tố chủ chốt đem về chiến thắng cho Atletico, trong một thế trận mà họ bị ép đến nghẹt thở. Họ, một “số 1” và một “số 9”, đã tỏa sáng đúng lúc để khẳng định rằng Atletico thực sự là một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch, không chỉ ở Liga mà cả Champions League nữa.

Thậm chí, báo chí TBN còn cho rằng Courtois và Costa và chính là  “Vitamin C” (tên của hai người bắt đầu bằng chữ C) cho tham vọng của Atletico mùa này.

Trước khi Costa ghi bàn duy nhất của trận đấu vào phút 83 của trận đấu, Courtois là người giúp Atletico vượt qua sức ép khủng khiếp mà Milan tạo ra đầu trận. Nếu Courtois không khẽ chạm tay sau cú sút hiểm hóc của Kaka, Atletico đã bị dẫn trước từ sớm. Pha cản phá cú đánh đầu của Poli sau đó thậm chí có thể được coi là “siêu đẳng” khi Courtois phản xạ không tưởng để từ chối bàn thắng cho Milan.

Không phải ngẫu nhiên mà Courtois đang nắm giữ danh hiệu Zamora (dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất ở Liga) với chỉ 16 bàn thua. Ở Champions League, cầu thủ người Bỉ cũng là thủ môn để thủng lưới ít nhất với vỏn vẹn 3 bàn thua sau 7 trận (gồm 1 pha phản lưới nhà của đồng đội Alderwereireld). Sự chắc chắn của Courtois ở tuyến dưới chính là cơ sở để HLV Diego Simeone áp dụng lối chơi phòng ngự phản công tuyệt vời của ông.

Nếu như Courtois là người đảm bảo cho Atletico không bị thủng lưới, thì Costa là người đem lại chiến thắng cho họ. Trước Milan, trong cơ hội gần như là duy nhất của trận đấu, Costa đã trừng phạt đối thủ bằng một pha đánh đầu sấm sét. Đó đã là bàn thắng thứ 5 của Costa ở Champions League mùa này dù tiền đạo người Brazil bị treo giò 3 trận đầu tiên, giúp anh chỉ thua kém Ibrahimovic (10 bàn), Ronaldo (9), Messi (7) và Aguero (6).

Costa đã được thừa nhận là một trong những trung phong hay nhất Liga (đã ghi 21 bàn, chỉ kém người dẫn đầu Ronaldo đúng 1 bàn), và bây giờ, đến lượt Champions League gọi tên ngôi sao của Atletico.

Đội bóng của Simeone vẫn được coi là một tập thể không ngôi sao và chủ yếu dựa vào tinh thần đồng đội, lối chơi cá tính và sự chắc chắn. Nhưng họ sẽ không thể trở thành hiện tượng như hiện nay nếu như không liều “Vitamin C” từ Costa và Courtois. Họ chính là hai ngôi sao trong một tập thể cá tính của Atletico.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm