Những vụ hành hung trọng tài kinh hoàng trong bóng đá

03/07/2014 07:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có những trọng tài đến với nghiệp cầm còi chỉ vì sở thích, đam mê. Nhưng rồi, họ đã phải đánh đổi mạng sống của mình bởi tình trạng bạo lực nơi sân cỏ.

Trọng tài Mỹ qua đời vì bị cầu thủ hành hung


Chủ nhật vừa qua (29/6), trọng tài người Mỹ John Bieniewicz phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị cầu thủ  Baseel Abdul-Amir Saad đấm vào đầu. Nguyên nhân của vụ việc là ông Bieniewicz rút thẻ đỏ với anh ta trong một trận đấu nghiệp dư tại Livonia, gần Detroit, Michigan. Tới sáng 1/7 (theo giờ địa phương), người phát ngôn của bệnh viện Detroit Receiving cho biết trọng tài Bieniewicz đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44. Ban đầu, Baseel Abdul-Amir Saad sợ hãi bỏ trốn nhưng trong ngày cầu thủ 36 tuổi này đã ra đầu thú, nộp 500.000 USD để được tại ngoại. Dự kiến ngày 10/7 tòa án quận Livonia sẽ tiến hành xét xử Baseel Abdul-Amir Saad. Vụ việc này làm chấn động làng thể thao Mỹ, gióng lên hồi chuông về bạo lực nơi sân cỏ.

Đấm chết trọng tài vì bị đuổi


Vào tháng 4/2013, cũng tại Mỹ, trọng tài Ricardo Portillo, 46 tuổi, bị một thủ môn 17 tuổi đấm rất mạnh vào đầu sau khi rút thẻ vàng đối với anh này vì hành vi đẩy tiền đạo đối phương. Sau cú đấm, trọng tài Portillo buộc phải đề nghị tạm dừng trận đấu vì thấy chóng mặt. Rồi ông Portillo gục xuống sân, nôn ra máu và ngay lập tức được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Portillo trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra trong một trận đấu ở trường trung học Eisenhower thuộc Taylorville, Salt Lake, Mỹ. Theo lời kể của con gái Portillo, trong nghiệp cầm còi của mình, cha cô đã nhiều lần bị cầu thủ hành hung. “5 năm trước, cha tôi bị một cầu thủ đấm gãy xương sườn. Vài năm trước đó, ông ấy bị đá gãy chân và những trọng tài khác cũng bị đánh trọng thương”.

Trợ lý trọng tài bị CĐV đánh hội đồng đến chết


Ngày 12/3/2014, LĐBĐ Ghana cho biết một trợ lý trọng tài đã bị các CĐV đánh chết trong trận đấu thuộc giải hạng 2 ở đất nước này. Theo lời các nhân chứng, sau khi tiếng còi trận đấu kết thúc, một nhóm CĐV quá khích đã dồn trợ lý trọng tài Kwame Andoh Kyei vào một góc và đánh hội đồng dã man. Khi nhân viên an ninh phát hiện và đưa đi cấp cứu thì trọng tài Andoh Kyei đã đang trong tình trạng nguy kịch. Ông tắt thở không lâu sau đó tại bệnh viện.

7 cầu thủ trẻ đánh chết trọng tài




Tháng 12 năm 2012, trong trận đấu giữa SC Buitenboys và NieuwSloten thuộc giải U15 Hà Lan, sau 1 tình huống thổi phạt gây tranh cãi, trợ lý trọng tài Richard Nieuwenhuizen đã bị một nhóm cầu thủ NieuwSloten và phụ huynh của họ lao vào tấn công ngay bên ngoài đường biên. Nhóm người này thẳng tay đấm đá vị “Vua áo đen”. Khi được can ra, trọng tài Nieuwenhuizen đã dính nhiều thương tích và bất tỉnh. Sau đó, ông đã được đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra và bắt giữ những kẻ tham gia vụ tấn công và sau nửa năm tòa án tiến hành các thủ tục tố tụng, những kẻ gây ra cái chết thương tâm cho vị trọng tài đã bị trừng phạt thích đáng. El-Hasan D (50 tuổi), bố của một trong các cầu thủ, bị tòa tuyên án tù 6 năm. 5 cầu thủ trẻ khác nhận án tù 2 năm; 1 cầu thủ nhận án tù 1 năm. Tất cả 6 người này có chung tội danh ngộ sát. Cầu thủ còn lại chỉ bị tù 1 tháng với tội hành hung.

Trọng tài bị chặt xác vì giết chết cầu thủ


Thảm kịch xảy ra ngay trên sân cỏ một trận đấu nghiệp dư bang Maranhao, phía đông bắc Brazil hồi giữa năm 2013. Sau một pha phạm lỗi, trọng tài Octavio da Silva Catanhede Jordan, 20 tuổi, quyết định rút thẻ đỏ, đuổi cầu thủ Josenir dos Santos Abreu ra khỏi sân. Tuy nhiên, cầu thủ này tỏ ra không phục và buông lời lăng mạ trọng tài. Quá tức giận trước thái độ của cầu thủ, trọng tài Catanhede Jordan bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào Santos Abreu. Cầu thủ trẻ ngã gục ngay trên sân cỏ. Sau khi nhận ra Josemir đã chết, gia đình và bạn bè của cầu thủ này đã tràn vào sân tấn công trọng tài Otavio để trả thù. Khi tóm được Otavio, người nhà của Josemir không chỉ đánh chết mà còn dùng dao chặt đứt rời chân, tay của vị vua áo đen trẻ tuổi này. Đáng sợ hơn, họ còn chặt đầu của Otavio sau đó gắn lên một chiếc gậy cắm ở giữa sân đấu. Cái chết của trọng tài Catanhede Jordan là một trong những vụ thảm án rùng rợn nhất trong lịch sử bóng đá.

HLV làm hỏng “cậu nhỏ” của trọng tài


Tháng 9/2012, trọng tài Martin Wekesa Wamalwa được phân công cầm còi trong trận đấu giữa hai đội bóng trẻ Nigeria là Admiral và Sparki Youth. Trong khi trận đấu đang diễn ra, HLV Kajembe của đội Sparki Youth đã lao vào sân vì bất bình với phán quyết của trọng tài Wamalwa. HLV Kajembe bất ngờ tung đòn hiểm vào giữa “vùng kín” của Wamalwa khiến “cậu nhỏ” của ông bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ chuẩn đoán tinh hoàn của Wamalwa bị hỏng hoàn toàn và không còn khả năng sinh hoạt tình dục. HLV Kajembe bị bắt giam ngay sau đó vì hành vi bạo lực sân cỏ. Còn trọng tài Wamalwa thì khởi kiện, đòi đền bù 240.000 USD.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm