ĐỊA CHẤN. Olympiacos - Man United 2-0. Roy Keane: 'Chúng ta phải tẩy não'.

26/02/2014 06:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United rơi xuống tột cùng thất vọng sau thất bại hai bàn không gỡ trên sân của Olympiacos ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay. Ngược lại, Borussia Dortmund giành chiến thắng tưng bừng 4-2 ngay trên sân của Zenit.

* Nỗi thất vọng tột cùng của Moyes United (xem clip trận đấu ở đây)

Man United dồn ép Olympiacos trong những phút đầu của trận đấu. Nhưng khi mà hàng công với Rooney và van Persie bế tắc, thì họ nhận một "cái tát" ở phút 38. Thủ quân Giannis Maniatis thực hiện một cú sút xa tưởng chừng như vô hại nhưng bóng chạm chân Dominguez rồi đi vào lưới trước sự bất lực của De Gea.



Man United đứng trước nguy cơ bị loại

May mắn đã đứng về phía chủ nhà trong bàn thắng ấy nhưng vấn đề là Olympiacos lại chơi cực kỳ hưng phấn sau thời điểm đó. Bước sang đầu hiệp hai, Joel Campbell sau một khoảnh khắc ngẫu hứng đã tung ra một cú sửa lòng hoàn hảo. Bóng đi theo đường cong, vượt qua sự truy cản của Rio Ferdinand rồi đi vào lưới dù De Gea đã bay người hết cỡ. Campbell chính là cầu thủ đang được Arsenal cho Olympiacos mượn, và trước trận này, các CĐV Arsenal đã cổ vũ cho anh rất nhiệt tình trên các diễn đàn Pháo thủ và mạng xã hội.

Phút 55, Man United vẫn còn nguyên cơ hội để tìm cho họ ít nhất một bàn thắng. Nhưng với cơ hội được đánh giá là ngon ăn nhất, van Persie đã sút vọt xà. Không thể tìm kiếm bàn gỡ, Man United rời Hy Lạp với hai bàn tay trắng.

* 4 phút thăng hoa của Dortmund và cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đất Nga (xem clip trận đấu ở đây)

Trước khi đến nước Nga, Dortmund đã chấp nhận đá lỏng chân ở Bundesliga. Sự chuẩn bị ấy là cần thiết và họ đã cụ thể hóa nó bằng một chiến thắng vang dội trên sân của Zenit.



Lewandowski lập cú đúp trong chiến thắng của Dortmund

Trận đấu dường như được định đoạt ngay từ đầu trận. Chỉ trong vòng 2 phút (4 và 5), Dortmund có liên tiếp hai bàn thắng do công của Henrik Mkhitaryan và Marco Reus. Bị dội một gáo nước rất lạnh, Zenit choáng váng. Họ nỗ lực xốc lại đội hình và mãi đến phút 55 mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số sau pha lập công của Oleg Shatov.

Nhưng cũng chỉ cần thêm 4 phút, Lewandowski tái thiết lập khoảng cách 2 bàn. Nhưng cuộc rượt đuổi tỷ số vẫn chưa dừng lại. Phút 69, Hulk thực hiện thành công quả 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đúng 2 phút sau, Lewandowski ghi bàn thắng thứ 2, đồng thời ấn định chiến thắng cho đương kim Á quân Champions League.

* Roy Keane lại chỉ trích Man United: 'Chúng ta cần phải tẩy não'

Sau thất bại 0-2 của Man United trước Olympiacos, cựu tiền vệ của "Quỷ đỏ" Roy Keane đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ. "Tôi nghĩ chúng ta cần phải được tẩy não trước những quan điểm cũ kĩ về Premier League. Đó không phải là giải đấu tốt nhất thế giới. Đó chỉ là một thương hiệu tốt nhất. Các đội bóng của chúng ta gục ngã trước các đội bóng lớn nhất của châu Âu, điển hình là trường hợp của Man United".



Roy Keane lại chỉ trích Man United

Riêng về thất bại của Man United, Keane thừa nhận kết quả này khiến anh thực sự bất ngờ. "Tôi không nghĩ chúng ta dự đoán được kết quả này. Chúng ta không biết nhiều về Olympiacos nhưng họ đã cho thấy được ý thức chiến thuật tốt hơn Man United. Nhiều cầu thủ Man United đã không chơi đúng đẳng cấp và thiếu sự tự tin. Man United cần 6 cầu thủ đẳng cấp với Vidic, Rio và Evra, Giggs để xây dựng lại đội bóng. Moyes chắc đã sốc. Ông ấy chờ đợi những điều tốt đẹp với đội hình này. Ông ấy sẽ bị sốc bởi những người thiếu đẳng cấp mà ông ấy đang làm việc cùng".

* Cựu HLV Man United cảnh báo David Moyes

Cựu trợ lý HLV của Man United Mike Phelan đã cảnh báo HLV David Moyes rằng đã đến lúc cần phải có một kế hoạch chuyển nhượng rõ ràng cho mùa hè trong trường hợp Man United không được dự Champions League mùa tới. "Tất cả các cầu thủ giỏi đều muốn chơi cho Man United", ông Mike Phelan nói. "Tôi không thể kể ra những cuộc điện thoại tôi đã nhận từ rất nhiều cầu thủ giỏi trên thế giới nói rằng họ muốn chơi cho Man United".



David Moyes nhận được lời cảnh báo

Việc Man United thua 0-2 trước Olympiacos khiến cho họ đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở vòng 1/8. Ở Premier League, việc kém đội đứng thứ 4 là Liverpool tới 11 điểm là một khoảng cách khiến tấm vé dự Champions League mùa sau trở nên xa vời với thày trò HLV David Moyes. "Ông ấy cần phải chuẩn bị sẵn hai phương án chuyển nhượng. Nó sẽ phụ thuộc vào việc Man United có đá Champions League mùa tới hay không", Mike nói thêm.

* Ancelotti để Bale đá chính, Jese dự bị trước Schalke

Jese Rodriguez và Bale đang có phong độ rất cao. Nhưng sự trở lại của Cristiano Ronaldo sẽ buộc ông Carlo Ancelotti phải để một trong hai cầu thủ này ngồi dự bị. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng ông Ancelotti sẽ gặp khó khăn trong việc chọn lựa nhân sự.

Nhưng trong cuộc họp báo mới nhất, ông Ancelotti đã sớm tiết lộ đội hình đá chính trước Schalke 0-4 trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League. "Tôi sẽ để Bale đá chính". Rõ ràng ở hàng công nhưng tại hàng thủ, cụ thể là hành lang cánh trái, ông Ancelotti lại tỏ ra ưỡm ờ. "Tôi phải suy nghĩa trước khi quyết định. Marcelo hay Coentrao đều giỏi cả".

* Tòa án điều tra bố Neymar

Vụ chuyển nhượng của Neymar vẫn còn rất nhiều rắc rối. Hiện tại, tòa án đang tiến hành điều tra bố của Neymar, người được cho đứng đằng sau tất cả các vấn đề chuyển nhượng liên quan đến con trai mình.

Trước đó, đã có những cáo buộc cho rằng cựu Chủ tịch Barca Sandro Rosell và cha đẻ của Neymar đã thiếu minh bạch trong vụ chuyển nhượng ầm ĩ này. Ông Rosell sau đó đã từ chức và Barca đã phải mang 11,5 triệu euro tiền thuế để nộp.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm