CĐV bóng đá toàn châu Âu chia sẻ với tai họa của nước Pháp

15/11/2015 19:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Như phần còn lại của thế giới, các cầu thủ bóng đá ở Anh đã bàng hoàng khi biết tin về những vụ tấn công khủng bố tàn bạo ở Paris hôm thứ Bảy.

Bữa ăn sau trận đấu của họ ở khách sạn Asia Gardens, nơi đội bóng trú quân tại Benidorm trước trận giao hữu với TBN hôm thứ Sáu, một bầu không khí đau thương bau trùm.

Nhiều cầu thủ đã biết tin các đồng đội người Pháp và Đức của họ ở CLB đã phải ở lại Stade de France theo khuyến cáo của lực lượng an ninh, vì những vụ nổ vừa diễn ra ngay ngoài sân.

Tới thứ Bảy, họ biết thêm rằng một trong những nạn nhân của các vụ tấn công ở Paris, Asta Diakite, là em họ của Lassana Diarra, một cựu cầu thủ Chelsea, Arsenal và Portsmouth đã ra sân hôm thứ Sáu.


Một trong những nạn nhân của các vụ tấn công ở Paris, Asta Diakite, là em họ của Lassana Diarra, một cựu cầu thủ Chelsea

Tiền đạo tuyển thủ Pháp Antoine Griezmann, đang khoác áo Atletico Madrid, cũng tiết lộ rằng em gái anh, Maud, đã thoát chết trong gang tất ở nhà hát Bataclan, nơi hơn 80 người thiệt mạng.

Thứ Ba này, các cầu thủ của hai ĐT Anh và Pháp sẽ đá một trận giao hữu có ý nghĩa biểu tượng cực lớn, khi mọi ánh mắt hướng về Wembley trong lúc nước Pháp vẫn đang khóc thương cho những người dân vô tội.

Mái vòm phía trên sân Wembley dự kiến sẽ được chiếu ánh sáng đỏ, trắng và xanh da trời tạo thành lá cờ tam tài Pháp, giống như tối thứ Sáu. Bài quốc ca Pháp La Marseillaise sẽ được cử lên trong một không khí vô cùng đặc biệt.

Các CĐV Anh hiện đang chia sẻ lời và nhịp bài này trên mạng xã hội, họ quyết tâm sẽ học thuộc để ca vang cùng các cầu thủ khách như một cách bày tỏ sự cảm thông và an ủi.


Mái vòm phía trên sân Wembley dự kiến sẽ được chiếu ánh sáng đỏ, trắng và xanh da trời tạo thành lá cờ tam tài Pháp

Việc tuyển Pháp vẫn ra sân trong trận đấu này, một lời khẳng định rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, cũng cho thấy quyết tâm của nước Pháp sớm trở lại với cuộc sống bình thường sau tất cả những đau thương và kinh hoàng.

HLV ĐT Anh đã rất lựa chọn lời lẽ để nói về trận đấu: “Đây sẽ là dịp đặc biệt khi tất cả mọi người trong thế giới bóng đá cùng đoàn kết lên án tội ác đáng ghê tởm này. Tôi tin chắc là ĐT Anh và các CĐV sẽ bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết với những người bạn Pháp trong thời điểm khó khăn này”.

“Những gì diễn ra ở Paris đã gây sốc mạnh và chúng tôi nghĩ về các nạn nhân, những người thân yêu của họ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi biến cố tai họa này. LĐBĐ Pháp (FFF) đã thông báo với chúng tôi rằng họ muốn trận đấu vẫn sẽ diễn ra. Chúng tôi tôn trọng quyết định đó và sẽ chuẩn bị tương xứng, cả trong và ngoài sân cỏ”.

Trận giao hữu giữa Anh và Pháp vẫn diễn ra như dự kiến

Trận giao hữu giữa Anh và Pháp vẫn diễn ra như dự kiến

Liên đoàn bóng đá Anh đã khẳng định trận giao hữu với đội tuyển Pháp tại Wembley vẫn diễn ra vào hôm thứ Ba như dự kiến.


LĐBĐ Anh FA hoàn toàn để phía Pháp quyết định về việc trận đấu có diễn ra hay không. Giám đốc điều hành FA Martin Glenn đã có cuộc trao đổi rất lâu với FFF và khẳng định mọi sắp xếp của đội khách sẽ được tôn trọng và thực thi, bao gồm cả thời gian lẫn địa điểm thi đấu.

Tối thứ Bảy, báo chí dẫn lời các quan chức an ninh nói ít nhất một kẻ đánh bom liều chết đã tìm cách lọt vào Stade de France trong trận giao hữu Pháp-Đức, nhưng bị chặn lại. Kẻ này đã định cho nổ bom trong sân, nhưng sau đó đã phải cho nổ ở ngoài sân bóng.

Các cầu thủ Đức và Pháp đã buộc phải ở lại sân sau đó thay vì trở về khách sạn. “Các cầu thủ rất sợ”, giám đốc điều hành của ĐT Đức Oliver Bierhoff nói. “Chúng tôi không muốn rủi ro nào với họ”. Các cầu thủ Pháp vì thế nói họ sẽ ở lại sân chừng nào các cầu thủ Đức vẫn còn chưa được về nhà. Quyền chủ tịch LĐBĐ Đức Reinhard Rauball ca ngợi đó là một hành động “mã thượng tuyệt vời”.  

Thứ Ba này, sân Wembley sẽ được tăng cường an ninh đặc biệt. Các CĐV được khuyến cáo phải tới sân thật sớm, bởi quá trình kiểm tra an ninh sẽ kéo dài và tỉ mỉ hơn nhiều.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm