Xử tử tên khủng bố Mumbai: Cuộc hành quyết tuyệt mật

22/11/2012 07:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ấn Độ đã vừa hành quyết tay súng cuối cùng còn sống sót theo sau vụ khủng bố thành phố Mumbai hồi năm 2008, làm 166 người thiệt mạng và khiến quan hệ Ấn Độ - Pakistan rơi vào căng thẳng. Tuy nhiên điều khiến dư luận ngạc nhiên là Ấn Độ đã hành quyết Kasab một cách bí mật, trong khuôn khổ Chiến dịch X.

Mờ sáng ngày 21/11, Mohammed Ajmal Kasab, công dân Pakistan, đã bị treo cổ trong bí mật tại một nhà tù ở Pune, một thành phố nằm gần Mumbai, sau khi Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee bác đơn xin ân xá của hắn ta.

Chiến dịch hành quyết mang tên X

Ít người biết rằng Kasab đã bị thi hành án trong khuôn khổ một chiến dịch thuộc hàng tuyệt mật mang tên Operation X (Chiến dịch X). Chiến dịch này do quan chức cảnh sát Deven Bharti và 16 viên phó của ông thảo ra.

Trong khuôn khổ hoạt động của chiến dịch, Kasab đã được bí mật chuyển từ nhà tù Arthur Road, nơi hắn ta bị giam giữ lâu nay, tới nhà tù Yerwada ở Pune.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde cho biết rằng Kasab đã được thông báo về việc hắn ta sẽ phải ra pháp trường từ ngày 12/11. Kasab chỉ yêu cầu nhà chức trách báo lại cho mẹ hắn ta biết về việc này. Do nhà tù Arthur Road không có phòng thi hành án tử hình nên người ta phải đưa Kasab tới Yerwada.

Hình ảnh Kasab vác súng nghênh ngang đi tại nhà ga chính ở Mumbai đã ghi dấu ấn khó phai về vụ khủng bố kinh hoàng

Hoạt động vận chuyển diễn ra trong đêm 18-19 tháng này. Để giữ bí mật tuyệt đối, người ta đã đưa một nhân vật đóng thế vào trong phòng biệt giam của Kasab, vốn nằm dưới sự canh gác của một lực lượng an ninh lớn. Về phần mình, Kasab bị trùm khăn đen lên đầu và được dẫn ra ngoài nhà tù Arthur Road lên xe vận chuyển như một tù nhân thông thường.

Hoạt động an ninh cao tại nhà tù Arthur Road vẫn được duy trì sau đó 12 tiếng đồng hồ để không gây bất kỳ nghi vấn gì, cho tới khi Kasab được chuyển thành công đến nhà tù Yerwada. Trong xe chở phạm nhân, Kasab bị giám sát bởi nhiều lính đặc nhiệm chống khủng bố. Chiếc xe chở Kasab cũng được nhiều cảnh sát và thành viên lực lượng đặc nhiệm mặc thường phục lái xe tư nhân bám theo để đảm bảo an toàn.

Lời cuối đầy sự hối hận

Theo hãng tin PTI, ngoại trừ giám đốc, phó giám đốc và viên bác sĩ của nhà tù Yerwada, không một ai ở đây biết về việc họ mới đón nhận Kasab. Chiến dịch bí mật tới nỗi ngay chính đao phủ của nhà tù Yervada cũng không hề biết ông ta sẽ chuẩn bị hành quyết ai. "Chúng tôi chỉ thông báo với đao phủ rằng ông sẽ kết liễu mạng sống của một tên khủng bố. Danh tính của tử tù chỉ được hé lộ vào vài phút trước cuộc hành hình" - một quan chức cảnh sát đề nghị giấu tên cho PTI biết.

Trong đêm 20/11, Kasab được thông báo phải thức dậy sớm vào 5h sáng ngày hôm sau. Hoạt động bất thường này rõ ràng đã khiến tên khủng bố giết người không gớm tay như hắn ta linh cảm thấy thời gian sống của mình không còn dài. Đêm đó, Kasab đã thức trắng.

Mờ sáng  hôm sau, Kasab đã được tắm rửa sạch sẽ, cầu nguyện và được quyền để lại lời nhắn cuối cùng. Nguồn tin tham gia Chiến dịch X cho báo chí Ấn Độ biết rằng vài phút trước khi bị treo cổ, Kasab có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn giữ im lặng và liên tục cầu nguyện. Những lời cuối cùng của tên khủng bố này với các quan chức nhà tù là: "Tôi thề trước Thượng đế, tôi sẽ không mắc lỗi như thế thêm một lần nữa".

Kasab bị treo cổ vào lúc 7h30 sáng ngày 21/11.

Có tin nói rằng người ta đã định xem xét việc hải táng thi thể Kasab, giống như người Mỹ đã làm với trùm khủng bố Osama Bin Laden. Tuy nhiên chính quyền đã không muốn có rủi ro nào xảy ra nên quyết định chôn thi hài hắn ta trong nhà tù.

Vì sao phải giữ bí mật?

Theo sau vụ khủng bố Mumbai, hình ảnh về Mohammad Ajmal Kasab mặc áo phông màu đen, tay vung vẩy một khẩu súng trường AK-47 lúc đang tiến qua một nhà ga, đã được phát đi khắp thế giới, để lại ấn tượng sâu đậm về một cuộc bắn giết kinh hoàng.

Dư luận Ấn Độ lâu nay vẫn gây sức ép đòi chính quyền phải có hành động chống lại Kasab, kẻ cùng với 9 đồng bọn đã gây tai họa cho Mumbai. Nhưng việc Ấn Độ thi hành án tử hình với Kasab một cách nhanh gọn và bí mật đã khiến không ít người ngạc nhiên.

Cần biết rằng hệ thống tòa án và thi hành án của Ấn Độ nổi tiếng vì chậm chạp. 3 kẻ bị buộc tội ám sát cựu Thủ tướng Rajiv Gandhi hiện vẫn đang chờ chết, 21 năm sau khi chúng bày mưu giết chết ông. Ở Pakistan, đã có những ý kiến cho rằng Kasab bị xét xử vào treo cổ trong thời gian ngắn chỉ bởi quốc tịch của hắn ta. Họ thậm chí còn chất vấn về việc có phải Kasab thực sự có tội, dù rằng chứng cứ chống lại hắn ta đã rất rõ ràng.

Theo hãng tin Reuters, việc Kasab bị hành quyết trong bí mật cho thấy sự nhạy cảm chính trị liên quan tới vụ khủng bố Mumbai, hiện vẫn còn để lại "sẹo" trong quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai quốc gia láng giềng, vốn có 3 cuộc chiến với nhau kể từ năm 1947, đã tạm ngưng các cuộc đàm phán hòa bình sau vụ tấn công khủng bố Mumbai. Kể từ năm 2011, hai nước đã nối lại đàm phán hòa bình, thực hiện các biện pháp để ủng hộ thương mại và ký thỏa thuận về thị thực nhập cảnh khiến việc đi qua biên giới dễ dàng hơn. Nhưng Ấn Độ vẫn không hài lòng trước việc Pakistan bất lực không thể lần ra những kẻ có trách nhiệm đứng sau vụ tấn công.

Tin tức về vụ hành quyết Kasab khi lan ra ngoài, đã được nhiều người Ấn Độ ăn mừng. Nhưng với những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi vụ khủng bố diễn ra ngày 26/11/2008, thì vụ treo cổ Kasab chỉ giúp giảm bớt một chút gánh nặng tâm lý.

"Công lý vẫn chưa được thi hành đầy đủ, khi thủ phạm chính và những kẻ điều hành vụ khủng bố 26/11 vẫn trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật" - Kavita Karkare, bà quả phụ của Hemant Karkare, lãnh đạo đơn vị chống khủng bố ở Mumbai đã bị giết khi đuổi theo Kasab cho biết - "Chúng cũng nên bị treo cổ hết".

Tường Linh (Theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm