Vụ án 'cậu Thủy' gây rúng động cả dư luận nước ngoài

16/10/2015 22:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ án Nguyễn Văn Thúy lạm dụng sự mê tín của nhiều người để trục lợi không chỉ gây rúng động tại Việt Nam mà còn khiến dư luận thế giới bất bình.

Nhiều trang tin của Anh và Mỹ như Daily Mail, Washington Post, ABC News, hãng tin AP ... đều nhất loạt đưa tin về việc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử Nguyễn Văn Thúy (biệt danh "cậu Thủy"), cùng đồng bọn về tội làm giả hài cốt liệt sĩ.

Chiều ngày 16/10, Chánh án Võ Ngọc Mậu đã tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Thủy, 56 tuổi, vì có hành vi gian lận và làm giả hài cốt liệt sĩ. Vợ của Thúy và 4 người thân khác của hắn lần lượt là Mẫn Thị Duyên, Mẫn Đức Phương, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Anh Chiều, Nguyễn Văn Hoành lĩnh án từ 5-23 năm với cùng tội danh, thẩm phán cho biết. Một bị cáo khác là Vũ Đức Chung bị phạt 1 năm tù nhưng được hưởng án treo.


Bị cáo Nguyễn Văn Thúy đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Lao động

"Tội của họ đặc biệt nghiêm trọng" - ông Mậu cho đại diện hãng tin AP biết qua điện thoại từ tỉnh Quảng Trị - "Nó làm tổn thương gia đình của các liệt sĩ và làm tổn thương cả đất nước chúng tôi".

Hơn 1 triệu liệt sĩ Việt Nam đã thiệt mạng trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Hiện còn ít nhất 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 300.000 liệt sĩ được chôn trong các ngôi mộ vô danh.

Thẩm phán Mậu cho biết, 7 bị cáo trong vụ án đã lấy trộm hơn 70 bộ hài cốt từ những ngôi mộ vô danh tại các nghĩa trang rồi lập ra các ngôi mộ giả để lừa những người muốn tìm kiếm mộ thân nhân mình.

Thúy, kẻ tự xưng mình có sức mạnh siêu nhiên, đã cùng đồng chiếm đoạt khoảng hơn 7 tỷ đồng từ quỹ từ thiện do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thành lập và từ 12 gia đình muốn tìm mộ người thân, ông nói.

Bà Nguyễn Thị Tính, một trong người bị "cậu Thủy" lừa đảo cho biết trước tòa rằng những gia đình tưởng mình tìm thấy hài cốt người thân đã rất hạnh phúc nhưng đều vị sốc khi vụ việc bị phát hiện.

"Khi hài cốt được đào lên, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tên cha mình cùng những món đồ cá nhân và của đơn vị ông" - cô nói - "Gia đình chúng tôi rất xúc động và không ai có bất kỳ nghi ngờ gì. Nhưng chúng tôi cảm thấy rất đau đớn khi nghe thông báo từ cảnh sát". Chị Tính cho biết, gia đình đã phải trả khoản phí 100 triệu đồng cho Thúy.

Được biết tòa án đã ra lệnh cho 7 bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng 7 tỷ đồng và 957 triệu 5 trăm nghìn đồng cho những người bị hại khác.

Phan Vân Anh
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm