Người giữ nhiều kỷ lục Guinness nhất lại trổ tài

30/08/2012 11:15 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ashrita Furman, người đàn ông nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness nhất thế giới từ trước tới nay, đang hy vọng tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của mình bằng việc tạo ra một chiếc vợt tennis lớn nhất thế giới.

Báo chí Mỹ hôm 28/8 nói rằng Ashrita Furman đã chế ra cây vợt tennis thân gỗ với chiều dài hơn 15 mét và tuyên bố nó lớn nhất thế giới.

Vợt tennis to như xe buýt

Cây vợt được Furman chế tạo tại thành phố New York, nhằm tưởng nhớ tới lãnh đạo tinh thần gốc Ấn Độ Sri Chinmoy, một nhà hoạt động vì hòa bình đã mất. Cùng một nhóm 20 người sùng bái Chinmoy, ông đã làm xong cây vợt trong vòng 10 ngày, nhằm kỷ niệm 81 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo tinh thần này, vốn đã diễn ra trong ngày 27/8 vừa qua.

Furman bên cây vợt khổng lồ mà ông và cộng sự mới hoàn thành

Cây vợt tennis được ông làm dựa theo nguyên mẫu cây vợt gỗ từng được vận động viên tennis huyền thoại Billie Jean King sử dụng trong những năm 1970. Furman chọn vợt tennis, bởi Chinmoy đã gặp và chơi cùng với nhiều ngôi sao tennis. Ông cũng có mối quan hệ thân thiết với một số người, gồm ngôi sao tennis Ấn Độ Leander Paes.

Cây vợt khổng lồ của của Furman có chiều cao 15,2 mét, chiều ngang 4,9 mét, tức lớn ngang một chiếc xe buýt. Thân vợt làm từ gỗ dán ép laminate, tay cầm được sơn màu nâu, viền trang trí màu đỏ và các chữ ghi trên vợt giống hoàn toàn với nguyên mẫu. Sự khác biệt duy nhất là cây vợt của Furman to hơn nguyên mẫu tới 22 lần. Do kích cỡ của vợt quá lớn, Furman đã sử dụng các ống nước làm dây vợt. Ông tin rằng trên thế giới chẳng có cây vợt tennis nào lớn hơn của mình.

Nắm nhiều kỷ lục nhất hành tinh

Được biết Furman từng là bạn thân của Chinmoy. Chinmoy sinh năm 1931 tại vùng Đông Bengal của Ấn Độ, nay là Bangladesh, đã viết 1.600 cuốn sách, sáng tác 2.100 bài hát và vẽ hàng ngàn bức tranh. Chính Chinmoy đã dạy Furman phương pháp thiền và truyền cho ông cảm hứng dùng thiền để khám phá bản thân.

Khi còn bé, Furman đã từng rất mê Sách kỷ lục Guinness, song ông không bao giờ nghĩ mình có thể phá một kỷ lục thế giới. Suy nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi sau khi Furman gặp Chinmoy. Chính nhà lãnh đạo tinh thần đã khuyến khích Furman tham gia một cuộc đua xe đạp dài 24 giờ vòng quanh Công viên Trung tâm ở New York vào năm 1978. Với chỉ 2 tuần tập luyện, Furman vẫn về đích ở vị trí thứ 3, sau khi đã đạp xe qua hành trình dài tương đương 652 km. Ông sau đó kể lại trải nghiệm: "Đây là một trong những khoảnh khắc lớn lao nhất đời tôi. Khi rời khỏi xe đạp, tôi nhận ra rằng không phải cơ thể tôi đã đạp xe suốt 24 giờ qua mà chính là tinh thần bên trong tôi. Bằng cách sử dụng phương pháp thiền, tôi đã có thể kết nối được với nguồn năng lượng vô tận mà tất cả chúng ta đều có nhưng hiếm khi dùng tới. Tại thời điểm đó, tôi quyết định sẽ phá các kỷ lục Guinness để khuyến khích người khác kết nối với sức mạnh tinh thần của họ".

Cây vợt lớn tới nỗi trẻ em có thể chơi trong phần đầu vợt một cách thoải mái

Năm 1979, Furman ghi kỷ lục Guinness đầu tiên bằng cách nhảy tại chỗ 27.000 lần. Kể từ đó, ông đã lập các kỷ lục tại hơn 30 nước khác nhau và tại cả 7 lục địa.

Furman đã ghi kỷ lục tại các địa điểm nổi tiếng như kim tự tháp Ai Cập (vừa đi vừa giữ thăng bằng gậy đánh bi-a trong thời gian lâu nhất), tại quần thể đá Stonehenge (đứng trên một quả bóng lâu nhất), tháp Eiffel Tower (thực hiện nhiều động tác đứng lên ngồi xuống nhất trong một giờ) và Angkor Wat (nhảy dây). Khi ở Trung Quốc, ông cũng phá kỷ lục vì chạy 8km bằng cà kheo, một kỷ lục vốn đã đứng vững từ năm 1892.

"Khả năng của con người là vô hạn"

Trong nỗ lực lập kỷ lục mới nhất, Furman đã nhận được sự giúp đỡ từ người dân trên khắp thế giới, bao gồm một người ở New Zealand đã giúp hoàn thiện phần gỗ của cây vợt, một nghệ sĩ violin đã giúp làm dây vợt và một người Đức giúp chuẩn bị gỗ làm vợt. Lẽ ra nhóm của Furman đã có thể làm được cây vợt to hơn thế nữa, chỉ có điều sân sau nhà ông quá chật nên họ không thể thực hiện ý đồ này.

Được biết trong các lần sinh nhật Chinmoy trước kia, Furman cũng từng chế tạo một cây bút chì lớn nhất thế giới. Nhóm của Furman cũng giúp ông thỏa mãn ước mơ khi làm ra con ngựa gỗ lớn nhất. Hiện nay, Furman đang nắm giữ 151 kỷ lục thế giới, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, lập kỷ lục liên tục không phải là mục tiêu cao nhất của Furman. "Tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng khả năng của con người là vô hạn" - ông nói với hãng tin AFP.

Tường Linh (Theo NY Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm