Đao phủ 'John thánh chiến' đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt

13/11/2015 17:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - "John thánh chiến", kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới được cho là đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Syria.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ chắc chắn "99%" rằng Mohammed Emwazi, kẻ được biết đến với biệt danh "John thánh chiến" đã bị giết chết trong cuộc không kích nhằm vào Raqqa. "Chúng tôi chắc 99% rằng đã hạ được hắn. Chúng tôi đã săn lùng hắn một thời gian" - một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc cho biết.


Chân dung gã "John thánh chiến" và hình ảnh ghê rợn của hắn trong các video chặt đầu. Ảnh: Daily Mail

Tên khủng bố 27 tuổi, đến từ London, Anh, là kẻ từng xuất hiện trong các đoạn video chặt đầu rùng rợn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó những nạn nhân là các con tin phương Tây, trong đó có hai nhân viên cứu trợ người Anh.

IS chặt đầu con tin Anh: Lại là 'chiến binh thánh chiến John'

IS chặt đầu con tin Anh: Lại là 'chiến binh thánh chiến John'

Trong video chặt đầu con tin người Anh mới nhất do Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố, không khó để nhận ra đao phủ chính là "chiến binh thánh chiến John” - kẻ từng hành quyết 2 nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff.


Emwazi, sinh tại Kuwait và chuyển tới Anh sinh sống từ khi 6 tuổi, được cho đã bị tiêu diệt sau đợt không kích "nhanh gọn" và "sạch sẽ", một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng chia sẻ với ABC News. Nhưng nếu vậy, việc xác nhận 1% còn lại về cái chết của hắn sẽ là vấn đề khó khăn.

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm