Bloomberg viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Con người có tầm vóc khó sánh

11/10/2013 10:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng chục ngàn người Việt Nam đang đổ về Hà Nội trong 2 ngày diễn ra tang lễ chính thức đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được nhân dân yêu kính, tôn thờ.

Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người qua đời vào ngày 4/10 ở tuổi 103, sẽ diễn ra trong ngày mai và thi thể của ông sẽ được đưa về quê nhà ở tỉnh Quảng Bình để mai táng. Tất cả các sự kiện giải trí công cộng sẽ bị hủy bỏ kể từ trưa nay tính tới trưa Chủ Nhật.

Cựu chiến binh Việt Nam mang theo ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi tới viếng tại nhà riêng ở Hoàng Diệu. Ảnh: Hoàng Đình Nam/AFP

Kể từ khi Đại tướng qua đời, người Việt đã mang theo hoa cúc vàng và ô tránh nắng, xếp hàng bên ngoài nhà riêng của ông trên phố Hoàng Diệu để chờ viếng. Hàng người xếp hàng kéo dài gần cả cây số tới gần khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những người lính già và trẻ, các sinh viên đại học, nhân viên văn phòng đã cùng nhau sắp hàng trong nhiều giờ, có người đi từ 3 giờ sáng, để tới viếng tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thanh niên mang theo hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh để người sắp hàng có thể chụp ảnh cùng.

“Tôi tới đây để được nhìn thấy ông lần cuối" - Nguyễn Ngọc Thê, một cựu quân nhân, người đầy huân huy chương với đôi mắt đỏ rưng rưng nói khi chờ tới 4 giờ đồng hồ để được vào viếng - "Tôi không thể ngừng khóc. Mặt tôi đầy nước mắt. Tôi đã xem Đại tướng như cha mình".

Cụ Ngô Vĩnh Tuyên, 75 tuổi, nhớ lại lần gặp Đại tướng trong một trận chiến vào năm 1972, khi ông tới để phát thuốc cho binh lính. "Đại tướng rất sâu sắc" - cụ nói.

Trong con mắt người Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một trong những biểu tượng của sự lãnh đạo mang tính quyết định, đã giúp giành lấy độc lập cho đất nước.

“Chúng tôi đều yêu ông" - Đào Thị Hoài, 33 tuổi, người đã tạm nghỉ việc tại đại lý bán vé máy bay của mình nói - "Chúng tôi biết ơn ông"

Trần Văn Hiển, 22 tuổi, một sinh viên tại Viện quản lý giáo dục quốc gia ở Hà Nội đã dành trọn ngày đứng bên ngoài cổng nhà Đại tướng nói: "Không ai có thể thay thế ông".

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm