Rio Ferdinand: 'Thật kinh tởm, tôi thấy xấu hổ khi MU tham gia Super League'

25/04/2021 14:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Rio Ferdinand đã có những chia sẻ về cuộc sống sau khi giải nghệ. Ban đầu, mọi thứ có vẻ rất khó khăn nhưng dần dần đã tốt đẹp hơn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Leeds vs MU, Man City vs Tottenham. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Leeds vs MU, Man City vs Tottenham. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Leeds vs MU. Lịch thi đấu bóng đá chung kết cúp Liên đoàn Anh: trực tiếp Man City vs Tottenham. Lịch bóng đá ngày 25/4, sáng 26/4.

Đã gần 7 năm kể từ khi Rio Ferdinand từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số của mình vào cuối mùa giải 2013-14. Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện đối với cựu trung vệ của MU đều không hề dễ dàng.

Người vợ Rebecca của Ferdinand đã qua đời vì căn bệnh bệnh ung thư ở tuổi 34 vào năm 2015. Hai năm sau, đến lượt mẹ ông, bà Janice, ra đi vì căn bệnh tương tự ở tuổi 58.

Vì vậy, Ferdinand, người đang ngồi trước khán giả hiện tại với tư cách là một chuyên gia cho BT Sport đã là một người hoàn toàn khác. Ferdinand bây giờ được định hình bởi sự khôn ngoan đi kèm với những sự mất mát cá nhân sâu sắc.

Ferdinand nói: “Tôi chắc chắn đã trở thành một con người tốt hơn. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi đang thấy điều đó bây giờ”.

“Tôi biết điều đó nghe có vẻ kỳ quặc nhưng những gì đã xảy ra đã giúp tôi bước chậm lại, có thời gian nhìn lại cuộc sống và nghĩ rằng mình sẽ không như cũ nữa. Đôi khi trong cuộc sống, nhiều người cũng trải qua một số chuyện nhưng không có cơ hội đó”.

Chú thích ảnh
Ferdinand và Rebecca chụp ảnh cùng nhau hồi năm 2015

Những gì Ferdinand đang nói đến là sự lạnh lùng khi anh còn thi đấu cho West Ham, Leeds, MU và ĐT Anh. Bằng ý chí sắt đá của mình, Ferdinand đã lên đến đẳng cấp hàng đầu và khiến nhiều đồng nghiệp phải xếp sau.

Ông không hề đơn độc trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng đôi khi Ferdinand cũng tự hỏi liệu ông có thể hoàn thành sự nghiệp theo một cách khác hay không.

“Tôi đã phải vật lộn với điều đó. Đôi khi tôi ngồi đó và ước rằng mình đã trở thành một con người khác khi còn là cầu thủ. Nhưng đó là điều rất khó cân bằng. Tôi đã có thể không tận tâm với sự nghiệp của mình và sẽ không có được những thành công. Dù sao, bạn không thể thay đổi quá khứ. Bạn chỉ có thể cố gắng trở nên tốt hơn trong tương lai”.

Ferdinand hiện đã tái hôn với Kate. Họ có một con trai tên Cree. Đại gia đình của họ trở nên to lớn khi có cả 3 người con từ những năm ông còn mặn nồng với Rebecca.

“Kate đã giúp tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn. Không nghi ngờ gì về điều đó cả. Bạn sẽ có những khoảnh khắc của riêng mình. Bạn ngồi uống rượu một mình và nhìn lại rồi nhận ra rằng bạn đã đi được một chặng đường dài trong vài năm qua”, Ferdinand nói thêm.

“Kỳ lạ là tôi muốn một phần trong mình có thể giúp ích cho thế hệ cầu thủ tiếp theo. Đây là bóng đá, không phải sự sống hay cái chết. Bạn thua một trận đấu và nghĩ rằng đó là ngày tận thế. Không đâu. Giờ thì tôi đã hiểu điều đó”.

Chú thích ảnh
Ferdinand đã tái hôn với Kate và có một gia đình lớn

Giúp đỡ thế hệ trẻ

Những ngày đầu tiên của Ferdinand tại MU không hề dễ dàng. Được chiêu mộ từ Leeds sau World Cup 2002, với mức phí 30 triệu bảng là kỷ lục đối với một hậu vệ.

“Ole là người đã ngay lập tức thốt lên: ’30 triệu á? Có thật không vậy? Wow’. Điều đó thật đáng sợ nhưng bạn phải vượt qua nó. Tôi đã từng chứng kiến các cầu thủ đến Anh và MU và trở nên sợ hãi với áp lực. Họ không thể đối phó với điều đó”.

Ferdinand nhắc lại điều này như muốn gửi thông điệp tới các cầu thủ hiện đại. Ông chưa bao giờ là huấn luyện viên. Nhưng đó là một phần của cam kết đối với bản thân và gia đình: “Tôi đã thấy sự thay đổi ở Frank Lampard và Stevie Gerrard. Tôi đã tự nhủ mình sẽ không bị cuốn theo như họ”.

Tuy nhiên, không phải vì điều đó mà Ferdinand không thể gây ảnh hưởng. Ông đang tác động đến thế hệ trẻ thông qua những bài bình luận trên truyền hình, nhưng còn làm hơn thế nữa trong vai trò cố vấn cho các cầu thủ gắn bó với công ty New Era, những người đã chăm sóc ông trong giai đoạn nửa sau sự nghiệp.

“Tôi làm đang cố vấn cho New Era vì tôi muốn giúp cầu thủ phát triển tâm lý tốt hơn. Điều đó thực sự quan trọng. Ví dụ như Ben Godfrey tại Everton. Cậu ấy có thể trở nên xuất sắc và tôi muốn giúp cậu ấy. Tôi có thể làm điều đó với chỉ một văn bản hoặc họ có thể gọi tôi để hỏi về cách chơi đối với một đối thủ cụ thể”.

Chú thích ảnh
Ferdinand đang cố gắng thay đổi tư duy của thế hệ trẻ

Bên cạnh đó, Ferdinand cũng muốn các cầu thủ nhận trách nhiệm về bản thân nhiều hơn.

“Tôi nói với các cầu thủ bây giờ rằng họ phải nhìn sâu vào vấn đề. Đây không phải môn thể thao để đổ lỗi. Đó là điều khiến tôi lo lắng với thế hệ cầu thủ hiện tại. Họ nghĩ rằng đôi khi HLV không thích mình và đó giống như cuộc xung đột chính trị. Không phải như vậy. Các bạn phải nhìn lại bản thân mình trước đã. Hãy trung thực”.

Cuối cùng, Ferdinand muốn các cầu thủ hiện đại phải duy trì khát khao giành chiến thắng và danh hiệu. Đó cũng là những điều mà Ferdinand học được từ Sir Alex khi ở MU, nơi ông đã giành được 6 Premier League và 1 Champions League.

“Tôi đã lên đến đỉnh nhưng không bao giờ cảm thấy hài lòng. Sir Alex Ferguson là người giỏi nhất khi cho thấy ông ấy vẫn còn khát khao. Ông ấy là người đầu tiên đến sân tập và là người cuối cùng rời đi mỗi ngày. Đó là tín hiệu. Nếu ông ấy vẫn cảm thấy khát khao, thì sao tôi có thể hài lòng được?”.

“Thấm nhuần tư tưởng đó cho thế hệ tiếp theo là điều mà tôi muốn”, Ferdinand chia sẻ.

Công việc bình luận viên

Một vài cầu thủ có xu hướng mờ nhạt và lui về ở ẩn ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Nhưng Ferdinand thì không. Vào thời điểm ông chơi trận cuối cùng cho QPR vào tháng 3 năm 2015, Ferdinand đã sở hữu một nhà hàng, một công ty quần áo, một quỹ cá nhân và một tạp chí kỹ thuật số.

Ferdinand là một trong những cầu thủ bóng đá đầu tiên gia nhập mạng xã hội Twitter. Ông đã tự mình thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn trên tạp chí riêng với LeBron James, Roger Federer, Floyd Mayweather...

Vì vậy, khi được đài truyền hình mời vào vị trí chuyên gia, Ferdinand đã nhận lời ngay lập tức. Dù vậy, ông thừa nhận vẫn hay cảm thấy lo lắng khi phỏng vấn Pep Guardiola mới đây.

“Ông ấy là một nhà cách mạng”, Ferdinand giải thích. “Tôi biết mình phải làm chuẩn. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt”.

Mục tiêu của Ferdinand trong công việc mới rất rõ ràng: “Tôi muốn giải thích mọi thứ để John và Joan có thể ngồi trên sofa tại nhà nhưng vẫn hiểu được vấn đề”.

Chú thích ảnh

Những điều còn tiếc nuối

Mỗi vận động viên khi giải nghệ đều có điều tiếc nuối và với Ferdinand cũng vậy. Ông chưa bao giờ chơi bóng ở nước ngoài và cũng không được làm việc với Glenn Hoddle lâu hơn.

Hoddle, hiện là đồng nghiệp trên truyền hình, đã cho Ferdinand ra mắt đội tuyển Anh ở tuổi 19. Ông bị bị sa thải vào tháng 2 năm 1999, và được thay thế bởi Keegan, người sau đó nhường chỗ cho Sven Goran Eriksson. Chỉ dẫn đầu tiên của HLV này cho Ferdinand là không nên cố gắng chạy với quả bóng.

“Glenn sẽ xây dựng một đội xung quanh tôi, Paul Scholes và Michael Owen”, Ferdinand kể tiếp. “Khi ông ấy bị sa thải, tôi đã rất buồn. Ông ấy đã đi trước thời đại nhiều năm. Tôi yêu nước ĐT Anh và ông ấy. Tôi biết các cầu thủ khác cũng vậy”.

Ferdinand cũng chắc chắn có thể thi đấu ở nước ngoài nếu muốn.

“Tôi luôn có suy nghĩ đó rong đầu và tôi nhớ sau khi chúng tôi đánh bại Barca ở bán kết Champions League 2008, tôi đã có cuộc trò chuyện với họ. Sau đó là Real Madrid. Nhưng tôi đã ở lại MU, ở lại CLB mà tôi cảm thấy mình sẽ vô địch. Tôi đã nói với người đại diện của mình rằng tôi sẽ không đi đâu cả”.

12 năm của Ferdinand ở Old Trafford là thời điểm hoàng kim nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vào năm 2005, khi đang bàn hợp đồng mới, một đám người đã đến nhà riêng của ông để quấy rầy vào ban đêm. Ferdinand đã cầm gậy và nhảy lên hàng rào để đối đầu với họ.

“Tôi nghĩ là gã lập dị nào đó nhưng có tới 20 người ở đấy”, Ferdinand cười.

Chú thích ảnh
Ferdinand đã chọn ở lại MU dù từng lên đỉnh tại đây

Sự nghiệp của Ferdinand có thể đã chính thức kết thúc tại QPR vào năm 2015 nhưng trên thực tế, bức màn đã hạ xuống kể từ trước đó, khi giám đốc điều hành Ed Woodward bước vào phòng thay đồ và nói chuyện với ông vào cuối mùa giải 2013-14.

“Ông ấy nói với tôi rằng họ sẽ không gia hạn hợp đồng với tôi và chỉ có vậy”, Ferdinand nhớ lại. “Bạn mong đợi nhiều hơn một chút so với những gì đã cống hiến. Có những người khác đã rời CLB theo cách hào nhoáng hơn so với tôi dù họ không cống hiến nhiều bằng. Nó để lại một vị đắng. Nhưng có lẽ cuộc sống vốn không công bằng. Tôi đã nói chuyện với Ed hôm đó. Ông ấy hiểu và đã xin lỗi”.

Woodward sẽ rời MU vào cuối mùa giải này sau scandal liên quan tới Super League. Về giải đấu mới đó, Ferdinand đã lên án kịch liệt và cũng đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng trên truyền hình.

“Thật kinh tởm. Đó là một cuộc chiến. Tôi là một người hâm mộ MU và rất yêu CLB nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi họ tham dự giải đấu này”, Ferdinand chia sẻ trên BT Sport.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm