Mancini nổi điên vì bị đồng nghiệp chửi ‘đồng tính’

20/01/2016 10:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Roberto Mancini đã dùng những từ ngữ nặng nề để nói về đồng nghiệp Maurizio Sarri bên phía Napoli. Xuất phát từ việc cả hai lời qua tiếng lại nơi đường piste trong trận đấu thuộc Coppa Italia đêm qua.

Thuyền trưởng của Inter Milan đã bị kéo vào cuộc cãi vã nơi đường piste với đồng nghiệp người Italy ở những phút cuối của trận đấu tại San Paolo. Trên Rai Sport, HLV Mancini đã tiết lộ về những gì đã xảy ra.

“Sarri nên bị loại khỏi bóng đá. Tôi chỉ tới để hỏi trọng tài thứ 4 tại sao lại bù giờ tới tận 5 phút. Sarri tự dưng nổi điên, hét lên những từ tục tĩu với tôi. Tôi chẳng biết ông ta có phải là đàn ông thực sự không. Một người 60 tuổi cư xử như thế thật đáng xấu hổ. Bạn có thể tranh cãi về vấn đề nhưng cư xử như thế thực quá xấu hổ. Sau trận đấu, tôi đã tới tìm ông ta nơi phòng thay đồ và ông ta đã xin lỗi. Nhưng tôi muốn ông ta phải hổ thẹn về những gì mình đã làm. Ở Anh, những người như ông ta thậm chí còn không được phép bước chân tới đường biên”.


Sự cố xảy ra ở những phút cuối của trận đấu

Vụ việc xảy ra sau khi Adem Ljajic ấn định tỷ số 2-0 sau tình huống phản công chớp nhoáng để đưa Inter vào bán kết Coppa Italia. Băng ghi hình trận đấu cho thấy Sarri lao về phía Mancini và xô xát xảy ra. HLV Mancini sau đó đã bị trọng tài mời rời khu vực huấn luyện để ổn định tình hình.

Khi được hỏi về cáo buộc miệt thị Mancini là “đồng tính”, Sarri nói: “Tôi không nhớ, hình như là thế. Tôi đã rất tức giận nên không chắc chắn về những gì tôi đã nói. Đó chỉ là sự tranh cãi giữa những người chỉ đạo nơi đường piste. Tôi đã xin lỗi ông ấy nhưng cũng mong ông ta phải xin lỗi mình. Tôi nghĩ những gì xảy ra trên sân nên để lại ở đó”.


Ngay sau thời điểm Ljajic ấn định chiến thắng cho Inter

Đây không phải lần đầu tiên Mancini dính dáng tới những xô xát nơi đường piste. Năm 2010, khi còn dẫn dắt Man City, Mancini và David Moyes đã suýt đánh nhau trong một trận đấu bù giải Ngoại hạng.

Đứng trước nguy cơ phải nhận trận thua đầu tiên trên sân Etihad, thầy trò HLV Mancini tỏ ra hết sức gấp gáp, nhất là khi hiệp hai bước vào thời gian đá bù. Chính vì vậy ông đã rất tức tối khi thấy bóng văng ra ngoài và bị HLV Moyes giữ lại. Everton lúc đó chuẩn bị thay người nhằm kéo dài thời gian.


Mancini từng suýt đánh nhau với David Moyes năm 2010

Mancini liền lao đến giằng bóng, và nảy sinh cãi vã. Trong thoáng thiếu kiềm chế cả hai nhà cầm quân trẻ đã lao vào nhau định ăn thua đủ. May mắn là những người xung quanh, trong đó có trọng tài bàn Howard Webb, kịp thời can ngăn.

Sarri cũng từng bị phạt vì cử chỉ thô lỗ với fan Varese thời còn dẫn dắt Empoli. Trong một buổi họp báo, ông còn dùng những từ ngữ thô tục do tức giận những chiếc thẻ phạt của trọng tài. “Bóng đá là một môn thể thao f***k”, Sarri nói.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm