Thầy trò HLV Mai Đức Chung ngẩng cao đầu chào tạm biệt

02/08/2023 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vẫn những khoảng khắc đầy tự hào khi quốc ca Việt Nam cất lên trước trận. Vẫn sắc đỏ và những nụ cười tự tin của các CĐV Việt Nam trên khán đài. Cuộc chơi có thể nói là vĩ đại của bóng đá Việt Nam đã dừng lại, nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn ngẩng cao đầu nói lời chia tay World Cup 2023.

Nếu ví trận đấu với Mỹ và Bồ Đào Nha chỉ là những cơn bão cấp 8, thì trận với Hà Lan phải nói là Việt Nam rơi vào tâm của một "siêu bão". Á quân thế giới Hà Lan cần ghi nhiều bàn thắng để bảo đảm ngôi đầu bảng E và họ tấn công từ đầu đến cuối, không một chút nhân nhượng, lơi chân.

Thông số của trận đấu cho biết Hà Lan kiểm soát bóng đến 78%, thực hiện 717 đường chuyền, tung đến 42 cú sút về phía cầu môn Việt Nam, trong đó có 17 lần bóng đi trúng đích. Ở trận thua của Philippines trước Na Uy cách đây ít ngày, họ chỉ phải nhận có 36 cú sút, vậy mà vẫn thua 0-6. Thế nên, cũng cần dành lời khen cho các cô gái Việt Nam cho dù chúng ta vừa nhận một trong những trận thua đậm đà nhất của World Cup nữ.

Họ không buông xuôi, vẫn tạo ra được 3 quả phạt góc, có 6 cú sút cầu môn và tạo ra 1 tình huống nguy hiểm để đến rất gần bàn thắng lịch sử. Đó đều là các thông số tốt hơn 2 trận trước. Chi tiết đó cho thấy bản lĩnh của học trò HLV Mai Đức Chung đã được nâng cấp. Với các đội bóng yếu, giữ được tinh thần trong các trận đấu lớn, là một yếu tố đáng để ghi nhận thành công.

Điều đáng tiếc lớn nhất ở trận đấu này đó là pha bóng đầu trận của Bích Thùy, người đã ghi bàn thắng lịch sử đưa Việt Nam dự World Cup hồi đầu năm 2022. Pha tấn công nhanh của Việt Nam ngay phút thứ 3 đã khiến hàng thủ Hà Lan mất phương hướng.

Ngẩng cao đầu chào tạm biệt - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam có thể ra về với sự tự hào vì họ đã nỗ lực chiến đấu hết sức. Ảnh: Hoàng Quân

Bích Thùy chạy cắt mặt 2 hậu vệ Hà Lan để nhận bóng nhưng rất tiếc là cú sút của cô đã không đủ độ khó để đưa bóng vào lưới. Và cũng như trận đấu với Bồ Đào Nha, khi không thể tạo ra cú sốc ở đầu trận, chúng ta nhận ngay các bàn thua sớm khi đối thủ lấy lại nhịp và cuốn chúng ta vào lối chơi của họ. Từ phút thứ 8 đến phút 23, Việt Nam nhận đến 4 bàn thua…

Cũng cần phải nói rằng đây là trận đấu mà Hà Lan chơi quá hiệu quả. 4/7 bàn thắng của họ là những siêu phẩm  ở khoảng cách trên dưới 30 m và đường đi của quả bóng không thể có thủ môn nào trên thế giới cản phá nổi, đặc biệt là 2 quả sút giống hệt nhau của Brugts theo phong cách "lá vàng rơi" đi vào góc chết.

Có thể trận thua 0-7 vẫn chưa phản ảnh hết tất cả bản chất trận đấu. Tỷ số có thể đậm hơn nếu Hà Lan không nắm chắc trong tay ngôi đầu bảng do trận đấu cùng giờ giữa Mỹ và Bồ Đào Nha quá cân bằng. Nhưng cũng phải nhắc lại một lần nữa, đội tuyển Việt Nam kém may mắn khi rơi vào bảng đấu với 3 đối thủ quá lớn trên mọi phương diện.

Ngay đối thủ mà chúng ta dự kiến sẽ kiếm điểm là Bồ Đào Nha cũng đã khiến nhà đương kim vô địch Mỹ suýt nữa bị loại. Không có gì để thất vọng cả, đặc biệt là với những ai có mặt trên sân Forsyth Barr ở Dunedin cũng như những ai đã theo dõi cuộc hành trình lịch sử của các cô gái Việt Nam tại World Cup 2023.

Họ đã đến, đã chiến đấu, đã tự mình tìm kiếm cơ hội và ngẩng cao đầu nói lời chia tay. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm