Cua Bá Vương chẳng kém bạch tuộc Paul

22/07/2010 09:12 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Một con cua được đặt tên là Bá Vương ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, cũng có tài “tiên tri” chẳng kém gì bạch tuộc Paul ở Viện Hải dương học của Đức khi con cua này cũng đoán “trúng phóc” kết quả của 8 trận trong World Cup vừa diễn ra.

Một người dân bản địa có họ Jiao, sở hữu một quầy thực phẩm, đã mua nhiều con cua ở eo biển Bering của Nga với giá 500-600 NDT/kg (88 USD). Và chúng được chuyển tới Yên Đài cách đây nửa tháng.

Một trong những con cua đó là Bá Vương. Trong một lần “trình diễn” cho nhà báo, Bá Vương đã dễ dàng chọn chính xác một hộp đựng lượng que tăm đã được một nhân viên của Jiao để trước vào đó.

Các nhân viên cửa hàng này nói rằng sắp tới họ định cho Bá Vương đoán các trận đấu có đội nhà trong gairi Super League của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc và đang cân nhắc tới việc cho Bá Vương “trình diễn” trước công chúng.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm