Thất bại trở thành thói quen của Chelsea

20/02/2023 22:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea gây đình đám trên thị trường chuyển nhượng, nhưng nguồn tiền bỏ ra không thu về kết quả như mong đợi, để rồi thất bại trở thành thói quen của đội.

Không một đội bóng nào chi nhiều như Chelsea trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Kể từ khi mua lại CLB, sau khi chính phủ Anh phong tỏa tài sản của Roman Abramovich, tỷ phú Todd Boehly không ngừng đầu tư vào CLB với khoảng 540 triệu bảng chuyển nhượng (chưa bao gồm các khoản trả sau, tính cả các trường hợp chỉ gia nhập vào mùa hè), vượt qua doanh thu 440 triệu bảng của đội trong mùa 2020-21. Trong hai phiên chợ, Enzo Fernandez trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển những người trẻ tuổi, bằng cách cho họ thời gian vui chơi với bóng", Boehly nói về chính sách mà ông muốn hướng đến cùng Chelsea. Đó là lý do 10 hợp đồng mới mà đội thực hiện từ tháng 8/2022 đến nay trong độ tuổi tham dự Olympic, bao gồm thương vụ mượn Joao Felix từ Atletico.

Chính sách của Boehly và nhóm nhà đầu tư người Mỹ được Graham Potter áp dụng một cách triệt để. Tuy nhiên, những gì Boehly - người chỉ hiểu về bóng chày và không biết nhiều về bóng đá - chờ đợi không mang lại kết quả tích cực.

Chelsea dùng tiền để kiểm soát bóng, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thành công. Đội bóng thành London vừa thua Southampton, đội vẫn đang xếp chót bảng. Một thất bại không thể chấp nhận, khi Chelsea đá sân nhà và Southampton được dẫn bởi một người chỉ đóng thế hoặc trợ lý. Ruben Selles, HLV tạm quyền của Southampton, lần thứ ba đóng thế trong vòng một năm. Ông đến từ Valencia, Tây Ban Nha, và được ví như một nhà du lịch khắp thế giới.

Selles, sinh năm 1983, từng có mặt trong ban huấn luyện từ Hy Lạp đến Nga, Azerbaijan, Na Uy và Đan Mạch. Selles đến Southampton vào mùa hè năm ngoái. Ông tạm dẫn CLB miền Nam nước Anh sau khi Ralph Hasenhuttl bị sa thải và Nathan Jones tồn tại đúng 8 ngày. Southampton đang thay đổi, nhưng Chelsea thì không.

Ruben Selles làm được điều mà Graham Potter không thể. Chelsea trải qua trận thứ 5 liên tiếp không biết chiến thắng, tính trên mọi mặt trận. Trong số này, có 4 trận "The Blues" không thể ghi bàn. Graham Potter được ca ngợi rất giỏi trong việc xây dựng đội hình và chiến thuật, nhưng mọi phẩm chất tích cực trong khoảng thời gian làm nghề của ông đều không xuất hiện trong khoảng thời gian Potter đến Stamford Bridge.

Thất bại trở thành thói quen của Chelsea - Ảnh 1.

Chelsea tiếp tục chìm trong thất vọng

Áp lực từ các ông chủ có thể là một nguyên nhân. Một cầu thủ trẻ vốn quen dự bị ở PSV là Madueke, với chỉ 277 phút tại giải vô địch Hà Lan, được đá khi trở lại nước Anh rõ ràng đáng để suy nghĩ. Đặc biệt, bản hợp đồng Mykhailo Mudryk hầu như không đóng góp được gì cho đội, ít nhất là cho đến thời điểm này. Sau 143 phút ở giải Premier League, cầu thủ người Ukraine vẫn chưa tham gia vào bàn thắng nào.

Nếu như trận thua Dortmund có thể giải thích vì thiếu may mắn, thì thất bại trước Southampton ở vòng 24 nói rõ Potter kém bản lĩnh và giống như quân cờ của chủ mới. Chelsea thua bởi cú sút phạt trực tiếp của Ward-Prowse và hầu như không có phản ứng phù hợp. Chính sách mới đang làm hại CLB, mà Mason Mount là ví dụ. Chàng trai trẻ người Anh từ chỗ là niềm tự hào của CLB giờ đây nghĩ đến việc ra đi.

Sau 23 trận dẫn Chelsea, Potter mới chỉ có 9 chiến thắng. Ở Premier League, họ ghi 23 bàn và lọt lưới 23 bàn, thành tích rất khó chấp nhận xét theo giá trị đầu tư. Sau khi bị Man City loại khỏi League Cup và FA Cup, Chelsea hiện đứng giữa bảng Premier League và cách Top 4 đến 10 điểm. Tương lai của CLB ở mặt trận Champions League cũng bị đe dọa sau khi thua Dortmund trong trận lượt đi vòng 1/8.

Ngày Potter ra đi có lẽ không còn xa. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm