Mắc bệnh thần kinh vì vợ

30/06/2017 11:15 GMT+7 | Hài hước

* Sau khi vừa được bác sĩ khám kỹ, ông bệnh nhân hỏi:

- Thưa bác sĩ, tôi muốn được bác sĩ nói cho tôi biết sự thật, tôi xin hứa với bác sĩ là tôi sẽ rất bình tĩnh và dũng cảm, dù sự thật ấy có khủng khiếp đến mức nào chăng nữa. Xin bác sĩ cứ nói thẳng đi: liệu tôi đã sắp phải đi làm chưa ạ?

* Một người đàn ông vừa cãi nhau to với vợ. Tức điên lên, anh ta sắp xếp va-li, đi ngay ra ga về chỗ ông anh họ ở quê hẳn 16 ngày để thần kinh dịu bớt. Suốt trong thời gian ấy, anh ta không liên hệ gì với vợ.

Sau nửa tháng, anh ta quyết định về nhà, tin chắc rằng cách trừng phạt như vừa rồi của anh ta sẽ là một bài học nhỏ khiến cô vợ phải suy nghĩ và yêu quý chồng hơn.

Anh ta vừa vào nhà, tay còn xách va-li chưa kịp đặt xuống, thì gặp ngay vợ từ trong bếp đi ra.

- Kìa - cô ta kêu lên - anh sắp đi du lịch đấy à! Đừng quên gửi bưu thiếp về cho em đấy nhé!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm